Người thầy của những học trò vùng biên
Tại vùng biên giới xa xôi của huyện Đức Huệ, tỉnh Long An có một người thầy đã cống hiến hơn 3 thập kỷ cho sự nghiệp 'trồng người'. Đó là thầy Vương Tấn Tác - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Quý Đông. Với lòng nhiệt huyết, tận tụy và trách nhiệm, thầy trở thành tấm gương sáng về đạo đức nghề nghiệp, được đồng nghiệp, học sinh (HS) và phụ huynh yêu mến, kính trọng.

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ - Vương Tấn Tác (bên trái) trao đổi nghiệp vụ chuyên môn cùng đồng nghiệp
Hành trình gắn bó với nghề
Năm 1990, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Long An, chàng sinh viên sư phạm trẻ rời quê nhà xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa để nhận nhiệm sở đầu tiên tại xã biên giới Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ. Khi ấy, nơi đây còn là vùng đất khó, lớp học chỉ là những mái nhà tôn đơn sơ và bàn ghế đều cũ kỹ.
Ngày nay, trường lớp khang trang, HS nô nức cắp sách đến trường, giáo viên (GV) an tâm công tác nhưng có một điều không thay đổi, đó là hình ảnh thầy Vương Tấn Tác vẫn lặng lẽ cống hiến trọn đời cho sự nghiệp “trồng người”.
Sau 7 năm đứng lớp, thầy được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng. Đến năm 2004, thầy tiếp tục được tín nhiệm giao nhiệm vụ Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng, trở thành người chèo lái vững vàng cho mái trường Tiểu học Mỹ Quý Đông vượt qua bao thăng trầm.
Thầy Tác chia sẻ: “Thời trẻ, tôi từng ước mơ khoác lên mình bộ quân phục để canh giữ biên cương Tổ quốc. Nhưng cuộc đời vốn có những điều bất ngờ. Vì sức khỏe không cho phép, tôi không trở thành người lính mà rẽ sang con đường mới - con đường của một người “gieo” chữ”.
35 năm - một hành trình không ngắn nhưng chưa bao giờ khiến thầy chùn bước. Còn nhớ những ngày mưa lầy, nắng gắt, khi đường đến các điểm trường là những con đường đất đỏ quanh co, bùn sình, thầy vẫn kiên trì bám lớp, bám trường. Dù ở bất cứ cương vị nào, thầy luôn xem HS là trung tâm, động lực để cố gắng.
Một mái trường - nhiều yêu thương
Trường Tiểu học Mỹ Quý Đông có 4 điểm trường, địa bàn rộng, điều kiện cơ sở vật chất không đồng đều nhưng dưới sự chèo lái của thầy Tác, nơi đây trở thành một trong những ngôi trường tiêu biểu của huyện biên giới Đức Huệ. Hiện trường có 17 lớp, 370 HS và 32 cán bộ, GV, nhân viên.
Điều đặc biệt ở ngôi trường này là GV thực hiện đúng tinh thần “lấy HS làm trung tâm”. Dưới mái trường thân thương ấy, HS được khuyến khích phát huy tính sáng tạo, chủ động trong học tập, mạnh dạn thể hiện ý kiến và phát triển kỹ năng toàn diện.
Thầy Tác tâm niệm: “Không có môi trường giáo dục tốt nếu thiếu sự gắn kết giữa nhà trường - thầy cô - HS và phụ huynh. Vì vậy, nhà trường chú trọng xây dựng các phong trào thi đua như Mỗi thầy cô là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Những buổi sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa hay chỉ đơn giản là một cuộc trò chuyện giữa giờ cũng được GV chú trọng để HS hiểu thêm về đạo đức, lối sống và lòng biết ơn”.
Đi đôi với nâng cao chất lượng dạy và học, thầy Tác còn trăn trở thực hiện các giải pháp để chăm lo đời sống cho cán bộ, GV, HS. Thầy thường xuyên chỉ đạo Công đoàn trường thăm hỏi, động viên thầy cô, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức các hoạt động gắn kết tập thể, tạo nên một đại gia đình giáo dục ấm áp và nghĩa tình.
Dưới sự lãnh đạo của thầy, đội ngũ GV của trường liên tục đoạt giải nhì, ba và khuyến khích cấp tỉnh trong các hội thi GV dạy giỏi và GV chủ nhiệm lớp giỏi. HS giành nhiều giải cao ở các cuộc thi thể thao, mỹ thuật cấp huyện như đá cầu, cầu lông, vẽ tranh,...
Đặc biệt, năm học 2023-2024, Trường Tiểu học Mỹ Quý Đông vinh dự được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua - danh hiệu cao quý dành cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của năm học. Trước đó, trường cũng được UBND huyện khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024.
Giữa miền đất còn nhiều gian khó, hình ảnh người thầy vẫn từng ngày lặng lẽ cùng đồng nghiệp truyền đạt tri thức cho bao thế hệ học trò khiến ai một lần gặp cũng không khỏi nể phục.
35 năm trôi qua, có biết bao chuyến đò cập bến, bao thế hệ HS lớn lên, mang theo hành trang tri thức và hình ảnh thầy hiệu trưởng giản dị, gần gũi, mẫu mực. Chính sự miệt mài trên hành trình “gieo” chữ ấy đã tiếp thêm niềm tin và ươm mầm tương lai nơi miền biên giới./.
Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nguoi-thay-cua-nhung-hoc-tro-vung-bien-a195127.html