Người 'thắp lửa' cho bà con bám đất bám làng, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia
Về thành tích của Sần Mí Mùa thì người Mông ở xóm biên giới Lũng Mần, xã Đức Hạnh (Bảo Lâm) kể mấy ngày không hết. Anh là người có uy tín, là niềm tự hào của xóm người Mông, là một chiến sĩ dân quân thường trực gương mẫu, là 'kênh' thông tin quan trọng của cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cốc Pàng, là người 'thắp lửa' cho bà con yên tâm lao động sản xuất, bám đất bám làng giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.
Lũng Mần là xóm biên giới đặc biệt khó khăn của xã Đức Hạnh, giao thông đi lại khó khăn, địa hình đa phần là đá và đá, khí hậu thì vô cùng khắc nghiệt, nước sinh hoạt thiếu thốn, vì thế từ bao đời nay bà con nơi đây ngoài cây ngô trồng trong hốc đá thì không thể canh tác thêm được bất kỳ một loại cây trồng nào khác. Cũng bởi vậy mà 92 hộ, 630 nhân khẩu của xóm đều thuộc diện hộ nghèo.
Đến với Lũng Mần vào một ngày đầu xuân, chúng tôi có dịp được theo chân các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cốc Pàng và Tiểu đội dân quân thường trực xã Đức Hạnh đi tuần tra cột mốc mới hiểu rõ hết nỗi vất vả của những người lính biên phòng và bà con dân bản sinh sống nơi đây. Cũng vì đời sống khó khăn nên nhiều năm về trước tình trạng người dân du canh du cư, mắc các tệ nạn xã hội và tình trạng vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê luôn diễn ra ở xóm nhỏ vùng biên này. Do vậy, để hạn chế tình trạng trên và tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước, đoàn kết đồng lòng làm ăn ngay tại mảnh đất quê hương, giữ đất, giữ làng bảo vệ biên cương của Tổ quốc thì ngoài sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của các giáo viên cắm bản, nhất là những già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các chiến sĩ của Tiểu đội dân quân thường trực xã Đức Hạnh, trong đó có đóng góp Sần Mí Mùa.
Tuy tuổi đời còn rất trẻ, năm nay mới 24 tuổi, nhưng Mùa lại có tầm ảnh hưởng rất lớn ở xóm vùng biên Lũng Mần. Bởi trước khi tham gia vào Tiểu đội dân quân thường trực xã thì Mùa được xóm bình bầu làm công tác y tá thôn bản nhiều năm liền, là người thường xuyên có mặt ở tất cả các gia đình, nhà nào có ai đau ốm, mắc bệnh, Mùa biết được là ngày đêm lặn lội băng rừng đến tuyên truyền cho bà con về cách phòng, chống các dịch bệnh, tuyên truyền cho bà con khi đau ốm phải đến Trạm xã khám bệnh, chữa trị bằng thuốc theo chỉ dẫn của các y, bác sĩ. Từ đó, dân bản đã nhận thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh và biết đến Trạm y tế xã và Trung tâm y tế huyện khám chữa bệnh, không còn tình trạng mê tín dị đoan nghe theo thầy cúng, giảm đáng kể những trường hợp tử vong do không được đi viện chữa trị kịp thời.
Từ ngày làm y tá thôn bản, Mùa thường xuyên đến tuyên truyền vận động nhân dân, giải thích, phân tích cho dân hiểu nên không phải đối mặt với các dịch bệnh nguy hiểm nữa. Vì thế, khi được hỏi đến cái tên Sần Mí Mùa thì mọi người biết đến anh, một người con của núi rừng, được dân quý, dân tin.

Sần Mí Mùa và Tiểu đội dân quân thường trực xã Đức Hạnh giúp bà con xóm Lũng Mần xếp đá mở rộng diện tích đất canh tác.
Anh Sần Mí Hâừ, ở xóm Lũng Mần cho biết: Ở xóm Lũng Mần, Mùa là người có uy tín nói gì dân bản cũng nghe, tuy là nhà nghèo nhưng cái gì cũng chia cho chúng tôi. Mùa là một y tá thôn bản tốt lắm, dạy chúng tôi cách giữ gìn vệ sinh, phòng chống dịch bệnh. Là một người có uy tín dạy chúng tôi phải đoàn kết, bám đất, bám làng làm ăn để bảo vệ quê hương. Là một chiến sĩ dân quân rất gần gũi, giản dị, gương mẫu, được bà con quý mến. Với các gia đình có con em đến tuổi nhập ngũ, Mùa luôn đến từng nhà phân tích, động viên để các gia đình cho con em lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.
Sinh ra ở xóm vùng biên trong một gia đình nghèo khó có 6 anh chị em, từ nhỏ đã được theo cha mẹ và bà con trong xóm phối hợp cùng lực lượng biên phòng thường xuyên đi các cột mốc phát quang, tuần tra biên giới nên Mùa biết rất rõ nhiệm vụ của xóm mình và cũng từ hình ảnh của những người lính biên phòng vững chắc tay súng để bảo vệ từng tấc đất quê hương đã thôi thúc Mùa viết đơn tình nguyện xin tham gia vào Tiểu đội dân quân thường trực xã Đức Hạnh để cùng đồng đội thực hiện tốt hơn nhiệm vụ canh giữ biên cương của Tổ quốc.
Được thành lập vào tháng 5/2022, Tiểu đội dân quân thường trực xã Đức Hạnh có 9 đồng chí. Sau khi tham gia lực lượng dân quân thường trực, Sần Mí Mùa cùng các chiến sĩ tích cực học tập, rèn luyện, nghiên cứu các nội dung huấn luyện và thực hành luyện tập một cách hiệu quả nhất. Ngày nào được nghỉ thì Mùa lại tranh thủ về thăm nhà, đến thăm hỏi nắm tình hình với bà con và cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng đi tuần tra mốc giới. Phát huy vai trò của người có uy tín và chiến sĩ dân quân thường trực gương mẫu, những năm qua để thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động thanh niên trong xóm đến tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự, Mùa đã cùng các chiến sĩ trong Tiểu đội không quản ngại khó khăn đi bộ đến từng nhà dân lồng ghép tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và vận động gia đình cùng thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự làm nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc.

Sần Mí Mùa (thứ ba từ trái sang) và đồng đội vận động nhân dân cho con em tham gia nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.
Nhờ những nỗ lực của bản thân và từng chiến sĩ mà tiểu đội của Sần Mí Mùa luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao như: trực sẵn sàng chiến đấu; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tuần tra phát quang, kiểm soát đường biên, cột mốc... Đồng thời Mùa và đồng đội của mình còn tích cực giúp đỡ bà con lao động sản xuất, hỗ trợ các gia đình trồng ngô đảm bảo gieo trồng kịp thời vụ...
Đồng chí La Văn Ngoan, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đức Hạnh cho biết: Mùa là tiểu đội trưởng năng nổ, nhiệt tình trong công tác, luôn tích cực tu dưỡng, rèn luyện, học tập; giữ gìn phẩm chất đạo đức, có lối sống giản dị, chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác, trong cuộc sống, không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác và là người con trách nhiệm, hiếu thảo với gia đình. Hoàn cảnh khó khăn nên Mùa biết tiết kiệm trong sinh hoạt hằng ngày để cho gia đình và cho các con ăn học. Mỗi khi giao nhiệm vụ cho tiểu đội, chúng tôi rất an tâm vì đã có Mùa quán xuyến tốt.
Với những kết quả đã làm được, Sần Mí Mùa và Tiểu đội dân quân thường trực xã Đức Hạnh đã viết nên những câu chuyện đời thường thật ý nghĩa, xứng đáng là gương sáng điển hình của lực lượng dân quân tự vệ trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm sáng thêm hình ảnh và phẩm chất tốt đẹp của người lính cụ Hồ.