'Người nhện' đem quả ngọt xuống núi
Vùng trồng dứa Mường Khương đang vào vụ thu hoạch quả. Dứa ở đây thường được trồng ở núi cao nên việc thu hoạch, vận chuyển cực kỳ gian khổ và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Vào mùa thu hoạch dứa, thường những nam thanh niên sẽ đảm nhận công việc này. Trên lưng gùi hơn 100kg quả dứa, tay chống gậy bám chặt sườn núi dốc dựng đứng, họ không khác gì 'người nhện' oằn lưng đem quả thơm xuống núi.

Đây là một trong những con đường mòn lên nương dứa do người dân tự mở để dễ dàng vận chuyển mỗi mùa thu hoạch.

Sáng sớm, nhận được đơn đặt hàng thu hoạch dứa cho nhà máy, hai thanh niên xã Bản Lầu lưng đeo gùi, tay chống gậy men theo sườn núi dựng đứng thu hoạch dứa.

Việc thu hoạch ở địa hình núi dốc như thế này khó khăn và nguy hiểm gấp nhiều lần so với những vùng dứa khác.

Việc thu hoạch ở nơi địa hình núi cao này chủ yếu do nam giới đảm nhận. Trông họ giống như "người nhện" bám vào sườn núi thu hoạch dứa vận chuyển về vùng tập kết.

Lưng của những người đàn ông vùng dứa thường bị gù bởi oằn mình địu quả.

Mỗi người phải gùi hơn 100kg dứa trên lưng, đi bộ xuyên qua những nương dứa đầy gai góc.

Có những con đường dẫn đến nương dứa chỉ bé bằng lòng bàn tay nhưng những người đàn ông này vẫn khéo léo điều khiển xe máy để quãng đường đường đến nơi thu mua dứa được rút ngắn khoảng cách, đỡ vất vả hơn.

Đôi khi giữa đường không tránh khỏi sự cố liên quan đến phương tiện.

Cung đường của dứa.

Dứa ngọt đến nơi tập kết.

Dù vất vả nhưng người nông dân vùng cao vẫn lao động trong niềm vui, tiếng cười vang khắp nương đồi. Tín hiệu vui là đầu vụ dứa được giá cũng phần nào xứng đáng với những cực nhọc, hiểm nguy mà những nông dân phải trải qua mỗi mùa thu hoạch.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/anh-nguoi-nhen-dem-qua-ngot-xuong-nui-post399538.html