Người khổng lồ và người tí hon có thực sự tồn tại?

Các nhà khoa học đã tìm thấy nhiều dấu tích kỳ lạ có thể liên quan đến những chủng người khổng lồ và tí hon, nhưng hiện vẫn chưa có lời giải đáp chính xác.

Năm 1877, các nhà địa chất tại Eureka, Nevada, Mỹ tìm thấy một phần xương cẳng chân người bị gãy từ đoạn trên đầu gối, kẹt trong một khối đá. Xương này có kích thước lớn bất thường, dài tới 99 cm, tương đương chiều cao của một người 2,74 mét. Đã có giả thuyết cho rằng, đây là hài cốt của người khổng lồ.

Năm 1877, các nhà địa chất tại Eureka, Nevada, Mỹ tìm thấy một phần xương cẳng chân người bị gãy từ đoạn trên đầu gối, kẹt trong một khối đá. Xương này có kích thước lớn bất thường, dài tới 99 cm, tương đương chiều cao của một người 2,74 mét. Đã có giả thuyết cho rằng, đây là hài cốt của người khổng lồ.

Phần xương này được đem đi giám định và xác nhận là của người, nhưng sau đó đã mất tích.

Phần xương này được đem đi giám định và xác nhận là của người, nhưng sau đó đã mất tích.

Năm 1986, tạp chí American Anthropologist đăng bài về một dấu chân 40 cm ở West Virginia, Mỹ, tương đương người cao 2,13 mét.

Năm 1986, tạp chí American Anthropologist đăng bài về một dấu chân 40 cm ở West Virginia, Mỹ, tương đương người cao 2,13 mét.

Năm 1932, tại New Mexico, Mỹ, phát hiện nhiều dấu chân hóa thạch trong đá thạch cao, kích thước dài 56 cm và rộng 28 cm, tương đương người cao 2,43 mét.

Năm 1932, tại New Mexico, Mỹ, phát hiện nhiều dấu chân hóa thạch trong đá thạch cao, kích thước dài 56 cm và rộng 28 cm, tương đương người cao 2,43 mét.

Tháng 10/1932, tại dãy núi Pedro, Wyoming, các nhà địa chất tìm thấy xác ướp người tí hon cao 35 cm, nặng 4,5 kg, ngồi khoanh tay, chân vắt chéo.

Tháng 10/1932, tại dãy núi Pedro, Wyoming, các nhà địa chất tìm thấy xác ướp người tí hon cao 35 cm, nặng 4,5 kg, ngồi khoanh tay, chân vắt chéo.

X-quang cho thấy đây là xác ướp của một người khoảng 65 tuổi với đầy đủ bộ phận và bộ răng khôn, không phải đứa trẻ sơ sinh hay người mắc chứng lão hóa sớm.

X-quang cho thấy đây là xác ướp của một người khoảng 65 tuổi với đầy đủ bộ phận và bộ răng khôn, không phải đứa trẻ sơ sinh hay người mắc chứng lão hóa sớm.

Tại Trung Mỹ, các nhà khảo cổ phát hiện các kiến trúc và đường hầm nhỏ bé, đủ cho một đứa trẻ, với sàn nhà mòn đi vì vết chân tí hon.

Tại Trung Mỹ, các nhà khảo cổ phát hiện các kiến trúc và đường hầm nhỏ bé, đủ cho một đứa trẻ, với sàn nhà mòn đi vì vết chân tí hon.

Những dấu tích này gợi ý về một nền văn minh của những người nhỏ bé, không còn bất cứ câu chuyện hay lời đồn nào về họ.

Những dấu tích này gợi ý về một nền văn minh của những người nhỏ bé, không còn bất cứ câu chuyện hay lời đồn nào về họ.

Bà Sarah Winnemucca Hopkins, con gái tộc trưởng người Anh-điêng Paiute, kể về một chủng người vạm vỡ, cao lớn, tóc đỏ, thường đánh chiếm và ăn thi thể người Paiute, nhưng họ đã bị đánh bại vào thế kỷ 19.

Bà Sarah Winnemucca Hopkins, con gái tộc trưởng người Anh-điêng Paiute, kể về một chủng người vạm vỡ, cao lớn, tóc đỏ, thường đánh chiếm và ăn thi thể người Paiute, nhưng họ đã bị đánh bại vào thế kỷ 19.

Năm 1912, xác ướp tóc đỏ cao 2,13 mét được tìm thấy ở Lovelock, Nevada, xác nhận phần nào câu chuyện này.

Năm 1912, xác ướp tóc đỏ cao 2,13 mét được tìm thấy ở Lovelock, Nevada, xác nhận phần nào câu chuyện này.

Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn "lâu đài ma" 2.800 tuổi xuất hiện ở nơi khó ai ngờ đến.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/nguoi-khong-lo-va-nguoi-ti-hon-co-thuc-su-ton-tai-1991064.html