Người hơn 50 lần tình nguyện hiến máu cứu người

Với 54 lần hiến máu trong suốt 30 năm, anh Võ Nguyên, công tác tại Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên là một trong những công chức tích cực 'tặng giọt máu hồng' cứu người.

Còn làm việc là còn hiến máu

Nhiều biết đến anh Võ Nguyên với vai trò là người hiến máu “nhiệt tình” của các chương trình hiến máu tại tỉnh Phú Yên như: Hành trình đỏ, Ngày hội hiến máu Giọt hồng, Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc…

Theo anh Nguyên, việc làm ấy có ý nghĩa như là trao yêu thương, sẻ chia và gắn kết giữa hàng triệu trái tim người để mang lại sự sống và hạnh phúc nhiều gia đình người bệnh.

 Anh Võ Nguyên trong một lần hiến máu tình nguyện

Anh Võ Nguyên trong một lần hiến máu tình nguyện

Lần đầu tiên anh Nguyên hiến máu là năm 1996. Thời điểm ấy anh đang công tác tại Thị đoàn Tuy Hòa. Với tinh thần tuổi trẻ sôi nổi và hướng đến những giá trị tích cực, chia sẻ với người bệnh, anh Nguyên là một trong những người đầu tiên mạnh dạn đăng ký hiến máu theo chương trình do Hội liên hiệp Thanh niên tỉnh (Hội LHTN) phát động.

Điều đáng nói là thời điểm đó, rất ít người tham gia hiến máu vì ngại ảnh hưởng sức khỏe. Tuy nhiên, sự xông xáo sẵn có, cùng với hiểu biết về hiến máu, anh Nguyên không chần chừ khi quyết định trích “những giọt máu hồng” của mình để giúp người. Việc làm ấy phần nào tạo nên phong trào, góp phần thay đổi nhận thức cho nhiều người về việc hiến máu cứu người.

Giai đoạn những năm 2000-2001, phong trào hiến máu tình nguyện trong tỉnh Phú Yên phát triển mạnh, có sự hưởng ứng của nhiều người, thành phần xã hội. Đây cũng là giai đoạn Hội LHTN phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh thành lập “Đội hiến máu dự bị”, sau này là “Ngân hàng máu sống”, sẵn sàng hiến máu khi các bệnh viện có nhu cầu khẩn cấp cứu người.

Ở tuổi 51, anh Nguyên trải qua 54 lần hiến máu tình nguyện. Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên, đây là con số ấn tượng với một công chức của tỉnh Phú Yên. Điều này mang đến giá trị tuyên truyền mạnh mẽ về các chương trình hiến máu tình nguyện, giúp người bệnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

“Tôi cảm thấy vui vì việc làm của mình giúp cho nhiều bệnh nhân vượt qua khó khăn. Tôi sẽ tiếp tục hiến máu cứu người cho đến khi nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước. Đến năm 2026 là tròn 30 năm tôi tham phong trào hiến máu cứu người. Nếu còn sức khỏe, tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc ý nghĩa hiến máu giúp các gia đình vượt qua khó khăn”, anh Nguyên tâm sự.

Sức khỏe của bệnh nhân là động lực

Với những đóng góp trong hoạt động hiến máu tình nguyện, anh Nguyên được các cấp, ngành tặng nhiều giấy khen. Nổi bật là bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích tổ chức, vận động và tham gia phong trào hiến máu nhân đạo (năm 2000); kỷ niệm chương vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân của Bộ trưởng Bộ Y tế tặng (năm 2007).

Được xem là một trong những người hiến máu nhiều nhất tỉnh Phú Yên, anh tâm niệm, mỗi khi giúp người vượt qua khó khăn, tự bản thân mình đã xem việc ấy là niềm vui và ý nghĩa.

“Tôi không ít lần nhìn thấy những nụ cười hạnh phúc của người bệnh khi vượt qua thời khắc sinh tử. Đó là động lực để tôi gắn bó với công việc hiến máu trong suốt gần 30 năm qua”, anh Nguyên nói

 Ngoài việc hiến máu giúp người, anh Võ Nguyên còn được biết đến là người tích cực vận động nhiều người tham gia hiến máu

Ngoài việc hiến máu giúp người, anh Võ Nguyên còn được biết đến là người tích cực vận động nhiều người tham gia hiến máu

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ của anh Nguyên là việc anh hiến máu giúp một trường hợp vào năm 2013. “Lúc đó khoảng 2 giờ sáng, có trường hợp bé sơ sinh cần sự hỗ trợ máu gấp, tôi nhanh chóng có mặt tại bệnh viện để làm thủ tục lấy máu. Khi đến nơi, biết đó là trường hợp con của một người quen. Sau những câu chuyện, là hình ảnh khỏe mạnh của cháu bé được chữa trị kịp thời. Đối với tôi, điều đó rất ý nghĩa”, anh Nguyên nhớ lại.

Chị Huỳnh Thị Kim Hợp (phường 7, TP Tuy Hòa), mẹ của cháu bé mà anh Nguyên hiến máu giúp đỡ cho biết: “Những việc làm âm thầm nhưng ý nghĩa của anh Nguyên khiến gia đình tôi rất biết ơn. Tôi sẽ kể cho con nghe câu chuyện như một bài học về sự sẻ chia, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống”.

Ông Nguyễn Hữu Sửu, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên cho biết: “Chúng tôi trân trọng cảm ơn những việc làm của anh Nguyên. Đó là tấm gương về sự thầm lặng góp sức, trao tặng những giọt hồng quý giá để giúp đỡ nhiều người. Cái hay của anh Nguyên là không những hiến máu thường xuyên, nhiều lần, xuất hiện ở những nơi cần hiến máu khẩn cấp, anh còn đóng vai trò là người vận động, lan tỏa những điều tích cực từ việc hiến máu giúp người”.

PHƯƠNG ĐÔNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nguoi-hon-50-lan-tinh-nguyen-hien-mau-cuu-nguoi-post747506.html