Người dân xã Nam Khánh Vĩnh nỗ lực khắc phục hậu quả sau mưa lũ
Trận lũ kinh hoàng bất ngờ ập xuống thôn Đá Trắng, xã Nam Khánh Vĩnh ngày 19-11 đã khiến toàn thôn rơi vào cảnh ngập sâu trong biển nước. Chỉ trong ít giờ, nước lũ từ thượng nguồn đổ về ào ạt, mực nước dâng cao nhất lên tới hơn 2 mét trong nhà dân. Hàng chục căn nhà cấp 4 của đồng bào Raglai bị nhấn chìm.
Rất may mắn, nhờ chính quyền địa phương phát hiện sớm hiện tượng mưa lớn kéo dài trên khu vực đầu nguồn và kịp thời phát loa cảnh báo, toàn bộ người dân đã di tản lên các khu vực cao trong thôn trước khi lũ đổ về. Đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản vô cùng lớn. Gần như mọi vật dụng trong nhà đều bị dòng nước xiết cuốn trôi hoặc hỏng nặng; hàng trăm bộ sách giáo khoa, vở viết, cặp sách của các em học sinh cũng bị nước cuốn hoặc ngâm lâu trong bùn đất, hư hỏng hoàn toàn. Bà Hà Thanh Vân (37 tuổi) nghẹn ngào: “Cả đời tích cóp được cái gì cũng trôi theo nước hết. Giờ nhìn con không có nổi quyển sách mà đi học, tôi chỉ biết khóc”.
Hiện nước lũ đã rút, nhưng bùn đất vẫn dày đặc trong nhà dân. Các gia đình đang khẩn trương dọn dẹp trên đống đổ nát, chuẩn bị đối mặt với cái rét đầu mùa khi gần như không còn chăn ấm, quần áo.
Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa ghi nhận tại thôn Đá Trắng, nơi chính quyền và người dân đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau trận lũ lịch sử.

Người dân nỗ lực dọn bùn đất trong nhà sau trận lũ.

Sách vở của các em bị ngâm trong nước lũ xen lẫn bùn đất.

Một người dân trong thôn cho biết, những thiết bị điện tử như tivi, tủ lạnh đã hư hỏng, lấm lem bùn đất.

Một số vật dụng còn lại sau trận lũ được người dân trong thôn mang ra sông giặt, phơi để tái sử dụng.

Thành bờ kè sông Cái được người dân sử dụng để phơi quần áo, chăn ấm sau trận lũ, nhưng vẫn lấm lem bùn đất.

Một người dân cố gắng rửa bát, đĩa trong một chậu nước đục ngầu.

Nhiều tài sản của người dân nơi đây đã bị hỏng, không thể tái sử dụng sau trận lũ.

Người dân sử dụng động cơ diezel máy nước từ sông Cái để rửa các vật dụng, nhà cửa.

Một bé gái nhặt nhạnh những đồ đạc tại con đường ngập tràn bùn đất trong thôn.

Chủ tiệm tạp hóa thất thần trước hàng chục bao gạo bị ngâm trong dòng nước lũ nhiều ngày, đang bốc mùi ẩm mốc.

Trẻ em cẩn thận di chuyển qua cung đường đầy bùn đất, phía xa là một trụ điện đã ngã đổ.












