Người dân phủ kín hai bên đường trước giờ tổng duyệt A80
Không khí háo hức lan tỏa trên khắp các tuyến phố khi vỉa hè hai bên đường chật kín người dân, ai cũng mong được tận mắt chứng kiến lễ tổng duyệt A80.

Một góc vỉa hè chật kín, ai cũng háo hức hướng về lễ tổng duyệt A80

Mặc dù xếp hàng từ sớm trong tiết trời nắng gắt nhưng niềm vui vẫn hiện rõ trên từng gương mặt người dân

Nụ cười rạng rỡ của nhóm bạn trẻ trên đường Chu Văn An chờ xem lễ tổng duyệt A80

Một nhóm cán bộ, công nhân viên Công ty Dệt kim Đông Xuân, trong trang phục mang thương hiệu của công ty, háo hức chờ tổng duyệt A80

Nhiều người dân mang theo đồ ăn, vừa trò chuyện vừa chờ tổng duyệt

Nhiều người từ các tỉnh xa có mặt tại Hà Nội để kịp xem lễ tổng duyệt

Nét mặt rạng rỡ, tràn đầy háo hức của người dân

Ông Văn Cử, 60 năm tuổi Đảng, cùng vợ là bà Thị Chấp từ Bắc Ninh đến Hà Nội xem tổng duyệt A80

Hai em nhỏ mải mê với bàn cờ cá ngựa trong lúc chờ tổng duyệt A80

Người dân chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống và áo mưa để theo dõi lễ tổng duyệt

Nhiều nhà bạt được dựng lên để phục vụ nhân dân. Nơi đây còn là điểm cấp phát lương khô phục vụ nhân dân cổ vũ các lực lượng diễu binh, diễu hành

Hai cựu chiến binh cùng cháu nhỏ xếp hàng từ sớm để chờ xem lễ tổng duyệt A80

Hai cựu chiến binh với ngực đeo huân, huy chương – biểu tượng của ký ức và niềm tự hào trong lễ tổng duyệt A80

Các cựu chiến binh được ban tổ chức sắp xếp một khu riêng để tiện theo dõi lễ tổng duyệt


Khu vực ưu tiên dành cho đại biểu người có công


Lực lượng an ninh làm việc hết công suất để đảm bảo an toàn cho lễ tổng duyệt

Màn hình cỡ lớn tại các ngã tư giúp người dân không bỏ lỡ khoảnh khắc tổng duyệt A80