Người đàn ông '2 trong 1'
Chúng tôi về xã Lục Ba (Đại Từ) một ngày tháng 3, đúng hôm trời hửng nắng sau những ngày nồm ẩm. Đến xóm Bình Hương, trước mắt chúng tôi là khu vườn cây ăn quả đẹp như tranh của gia đình ông Đinh Anh Tuấn. Không có thời gian để chần chừ, chúng tôi vào tham quan và hàn huyên cùng gia chủ - người đàn ông vừa có nhiều đóng góp cho việc chung của xóm, vừa tích cực phát triển kinh tế gia đình. Chúng tôi gọi ông là người '2 trong 1'.

Không chỉ là điển hình về phát triển kinh tế, ông Đinh Anh Tuấn (ở xóm Bình Hương, xã Lục Ba, Đại Từ) còn có nhiều đóng góp cho địa phương.
Chúng tôi cùng ông Tuấn ra thăm vườn thanh long đang độ tích chất dinh dưỡng để đơm bông, đậu quả. Hàng nối hàng, cây nối cây thẳng đều tăm tắp, từng nhánh cây mập mạp, xanh đậm đua ra đón nắng như những cánh tay khỏe khoắn, chùm lên thân cọc được đúc bằng bê tông chắc chắn.
Mới ngắm vườn thanh long, chúng tôi đã phần nào cảm nhận gia chủ là người chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ chăm sóc từng nhành cây, ngọn lá. Ông Tuấn cho biết: Đến ngày đậu quả, nghĩ mà thương cây. Vào vụ thu hoạch, mỗi trụ phải gánh đỡ trên dưới trăm quả. Tôi luôn chú ý tỉa nhánh, bón phân hữu cơ, tưới đủ nước để cây đủ chất dinh dưỡng sinh trưởng, trái mới ngọt đậm…
Nghĩ mình nghe nhầm, tôi hỏi lại: Ông nói “thương cây” là thế nào? Ông Tuấn khẳng định: Tôi nói là thương cây thanh long. Khi thanh long bắt đầu vào vụ thu hoạch, mời chị đến thăm, mới cảm nhận rõ hơn lời tôi nói. Một thân cây với chi chít nhánh thế kia, phải sống dựa vào trụ bê tông nhưng “đeo” trên mình “tầng tầng, lớp lớp” hoa và quả, nào là quả chín, quả ương, quả xanh non… Việc thu hoạch thanh long có phải cứ cắt quả một lần là xong đâu, phải lựa quả chín, chăm sóc tiếp quả ương, quả non… Một năm thu hoạch kéo dài từ tháng 5 đến hết tháng 12. Công việc chăm sóc vườn thanh long khá vất vả, nhưng được cái quả chín đến đến đâu, thương lái đến tận vườn thu mua, tôi không lo đầu ra.
Với diện tích 8.000m2, ông Tuấn quy hoạch vườn bãi rất khoa học với hơn 500 gốc thanh long, hơn 200 gốc cau tứ thời, xem kẽ là hồng xiêm và một số loại cây ăn quả khác. Để chủ động nguồn nước tưới cho cây trồng, góc vườn ông đào ao, mỗi năm thu hơn 1 tạ cá. Trong chuồng, ông nuôi thêm 4 con chó xù Bắc Hà…
Chỉ vào hàng cau thẳng tắp, ông Tuấn giới thiệu: Năm vừa rồi, tôi bán cau được giá cao, từ 70-100 nghìn đồng/kg. Có năm, cau còn không đủ để bán. Thương lái đến tận nhà tự trèo để hái quả. Còn nuôi chó xù Bắc Hà, tôi bán hơn 2 triệu đồng/con giống. Tổng thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi đạt hơn 100 triệu đồng/năm.
Câu chuyện về làm kinh tế gia đình cứ rôm rả theo những tiếng cười, vì ai cũng phấn khởi trước thành quả mà ông Tuấn đã gặt hái được. Tình cờ trong câu chuyện, chúng tôi được biết ông từng nhiều năm làm Bí thư Chi bộ xóm Bình Hương.
Năm 2023, do sức khỏe giảm sút, tai không còn nghe rõ như trước nên ông mới xin được nghỉ, tập trung phát triển kinh tế gia đình. Ông Tuấn bảo: Làm cán bộ hay nông dân đều phải nhiệt huyết, chăm chỉ, gương mẫu vừa mang lại niềm vui cho bản thân, vừa có thêm thu nhập cho gia đình.
Vợ ông Tuấn là giáo viên một trường học trên địa bàn, các con đều trưởng thành, xây dựng ra đình riêng. Khu vườn 8.000m2, một tay ông cuốc xới, gieo trồng, chăm sóc...
Đưa mắt quan sát tổng thể khu vườn xanh, sạch, đẹp, tôi thầm nể phục ý chí, sự chịu thương, chịu khó của ông Tuấn. Càng nể trọng hơn, khi biết ông đã có tới 12 năm góp phần xây dựng Chi bộ xóm Bình Hương trong sạch, vững mạnh; xóm Bình Hương ngày càng phát triển, đạt danh hiệu xóm văn hóa, với đường bê tông, nhà văn hóa… đều đạt tiêu chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Bình Hương còn là một trong những xóm tích cực đi đầu trong mở rộng đường 6m. Cả xóm có hơn 40 hộ liên quan, nhà nào cũng sẵn sàng hiến đất với tổng số gần 3.600m2; tổng giá trị đất và tài sản trên đất là hơn 1 tỷ đồng.
Lúc chia tay, ông Tuấn cho chúng tôi một túi hồng xiêm làm quà và không quên mời trở lại chơi khi thanh long vào vụ thu hoạch. Người đàn ông thân thiện, cởi mở để lại trong chúng tôi những ấn tượng tốt đẹp.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202503/nguoi-dan-ong-2-trong-1-b3e2da3/