Người dân khổ sở vì dự án làm đường hàng chục năm vẫn 'nằm trên giấy'

Vướng quy hoạch làm đường, hàng chục hộ dân đành phải sống 'tạm' trong những căn nhà cấp 4 cũ kỹ. 15 Năm qua nhiều hộ dân ở thị xã Thái Hòa (Nghệ An) phải sống 'mòn' để chờ dự án nhưng tất cả vẫn đang 'nằm trên giấy'.

Năm 2008, cơ quan chức năng cắm mốc quy hoạch dự án đường từ cầu Hiếu 2 kéo dài đến đường N8 qua địa bàn xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa (Nghệ An). Tuyến đường này gần 700m, rộng 52m. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là trục đường lớn nhất thị xã.

Con đường từ cầu Hiếu 2 nối đường N8, đi qua xóm Bắc Ninh vướng mắc quy hoạch đã 15 năm qua.

Nhiều hộ dân tại đây nằm trong diện quy hoạch của dự án rất phấn khởi vui mừng vì sắp có đường lớn. Khi dự án hoàn thành giao thông sẽ thuận tiện, giá trị đất tăng lên... Tuy nhiên sau nhiều năm trời ròng rã, dự án vẫn “nằm trên giấy”. Ban đầu hy vọng càng lớn bao nhiêu, bây giờ người dân lại thêm thất vọng bấy nhiêu.

Anh Trinh Mạnh Linh (trú xóm Bắc Ninh, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) cho biết, bố mẹ anh sống trên thửa đất rộng gần 900m2, nhưng không thể chia đất cho anh làm nhà ở riêng vì vướng quy hoạch. Năm 2008, cơ quan chức năng tiến hành cắm mốc quy hoạch dự án đường cầu Hiếu 2 kéo dài đến đường N8.

Chị Nguyễn Thị Hằng chỉ lên ngôi nhà hư hỏng của bố mẹ chồng nhưng không thể làm nhà mới.

“Theo bản đồ quy hoạch thì nhà tôi bị thu hồi khoảng 2/3 diện tích mảnh đất này. Chờ mãi vẫn không thấy họ triển khai làm, tôi bí bách quá đành xin tách bìa để xây nhà trên diện tích đất còn lại không bị thu hồi, nằm ngoài mốc ranh giới nhưng vẫn không được chấp nhận”, anh Linh buồn bã cho biết thêm.

Không còn cách nào khác, vợ chồng anh đành mua ít tôn về thưng tạm một phòng nhỏ trong nhà bếp để có không gian riêng tư. Căn nhà cấp 4 của gia đình anh Linh được xây từ hàng chục năm trước, nay đã xuống cấp trầm trọng. Hiện tại, trong căn nhà chật chội có 3 thế hệ sống chen chúc nhau.

Gia đình bà Đinh Thị Huê (90 tuổi) cũng “dở khóc, dở cười”, gia đình bà có 2 người con trai đã lập gia đình nhưng 2 ngôi nhà nhỏ đã lụp xụp không thể ở được nữa, một người phải ra ngoài thuê nhà ở.

Bà Nguyễn Thị Tý (73 tuổi, mẹ anh Linh) cho biết, căn nhà cấp 4 được xây từ hàng chục năm trước, nay đã xuống cấp nặng. 3 thế hệ sống chen chúc trong căn nhà chật chội, chồng bà nhiều lần tìm cách tách sổ đỏ để chia cho con làm nhà ở, nhưng mãi đến lúc chết vẫn không hoàn thành được ước nguyện cuối đời. Đây cũng là tình cảnh chung của hàng chục hộ dân khác ở xóm Bắc Ninh.

Tương tự, thửa đất gia đình bố mẹ chồng bà Vũ Thị Hồng (51 tuổi) và bà Nguyễn Thị Hằng (54 tuổi) có tổng diện tích khoảng 1.800m2. Năm 1983, căn nhà nhỏ nay nằm giữa tim đường, trải qua hàng chục năm ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng và có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Sau khi có quy hoạch và cắm mốc làm đường, gia đình muốn phá ngôi nhà đó đi để làm lại nhưng không được. Hiện 2 gia đình với hàng chục thành viên phải sống trong 2 căn nhà nhỏ phía sau. Gia đình muốn tách bìa để cầm cố làm ăn cũng không thực hiện được.

Một ngôi nhà của hộ dân nằm ngay ở "tim đường" nhưng nhiều năm qua vẫn chưa thể giải quyết vì vướng quy hoạch.

“Nhà mới xây trong phạm vi cắm mốc cũng không được cấp phép, tự ý xây dựng thì sau cũng không được đưa vào danh sách đền bù. Không có cách nào nên chúng tôi phải ở tạm như thế này”, chị Hồng nói.

Nằm hoàn toàn trong tim đường, gia đình bà Đinh Thị Huê (90 tuổi) cũng rơi vào hoàn cảnh “tiến thoái lưỡng nan”. Gia đình bà có 2 người con trai đã lập gia đình nhưng 2 ngôi nhà nhỏ đã lụp xụp không thể ở được nữa, một người phải ra ngoài thuê nhà ở.

“Mẹ chúng tôi đã “gần đất xa trời” rồi, việc đi lại và sinh hoạt của bà rất khó khăn, các con phải lấy bạt che mái, nền lát mấy tấm gạch một góc trong căn nhà, để lau chùi cho tiện. Chúng tôi chỉ muốn xây cho bà căn nhà kiên cố, sạch sẽ nhưng 15 năm qua không làm được. …” con gái bà Huê bức xúc.

Ông Hồ Thanh Phong - Phó chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa cho biết, tuyến đường cầu Hiếu 2 kéo dài đến đường N8 là một hợp phần trong dự án đường N7, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An làm chủ đầu tư, UBND thị xã Thái Hòa chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng. Tuyến đường này dài 600m, rộng 52m, được quy hoạch từ năm 2008, nhưng đến năm 2018 mới chính thức được phê duyệt dự án.

15 Năm qua nhiều hộ dân ở thị xã Thái Hòa (Nghệ An) gặp nhiều khó khăn vì dự án "nằm trên giấy".

“Địa phương rất mong muốn dự án sớm được triển khai để không chỉ “gỡ khó” cho người dân mà còn để thị xã mở rộng không gian đô thị để phát triển. UBND thị xã Thái Hòa cũng đã kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An bố trí kinh phí để sớm giải phóng mặt bằng, song vì kinh phí quá lớn, hiện vẫn chưa có nguồn để bố trí”, ông Phong cho biết thêm.

Theo lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cho biết, hiện các thủ tục, kinh phí triển khai dự án này đã có, song vì chưa giải phóng được mặt bằng nên sở chưa thể triển khai dự án.

*Báo điện tử Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Nguyễn Tú

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/doi-song-xa-hoi/nguoi-dan-kho-so-vi-du-an-lam-duong-hang-chuc-nam-van-nam-tren-giay-i323537/