Người dân cần nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn trộm cắp tài sản

Chỉ vì chủ quan hay bất cẩn như: quên rút chìa khóa xe máy khi để xe trước nhà mà không có người trông coi, đi ngủ quên đóng cửa, hay để tài sản hớ hênh..., nhiều người vô tình đã tạo điều kiện cho tội phạm trộm cắp tài sản có cơ hội gây án. Ngoài ra, với phương thức thủ đoạn càng tinh vi, chuyên nghiệp, bọn trộm cắp thường sử dụng chiêu dàn cảnh mua hàng rồi thực hiện hành vi phạm tội...

Khi xe máy là "mồi thơm"

Thực tế cho thấy, “con mồi” mà bọn tội phạm trộm cắp tài sản thường nhắm đến là những chiếc xe máy đắt tiền tại các khu nhà trọ, cửa hàng. Đây là loại trộm phổ biến nhất hiện nay bởi xe máy rất dễ tiêu thụ. Thời điểm trộm thường đột nhập tầm vào giờ trưa hay ban đêm, lúc mọi người ngủ say...

Đối tượng trộm chiếc ĐTDĐ tại quán cà phê

Ngày 13/6, Công an xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TPHCM cho biết đã tiếp nhận tin trình báo của vợ chồng anh Đ.V.H (30 tuổi, quê An Giang) về việc gia đình bị mất trộm tài sản. Vợ chồng anh H. từ quê lên TPHCM thuê trọ trên đường Võ Thị Hồi để mưu sinh. Anh H. làm nghề tự do, còn vợ làm việc cho một công ty trên địa bàn.

Sáng 11/6, khi vừa thức giấc, vợ chồng anh hốt hoảng phát hiện chiếc xe máy để trong phòng trọ bị mất. Tại cửa phòng trọ có một đôi dép lạ, nghi của kẻ gian bỏ lại. Hình ảnh camera an ninh tại khu nhà trọ cho thấy, lúc 3 giờ 25 cùng ngày, có 2 thanh niên chở nhau trên một xe máy chạy vào khu nhà trọ nêu trên. Sau khi quan sát, một đối tượng đã lẻn vào lấy trộm xe máy của anh H. rồi dẫn ra đường. Do xe không nổ được máy nên gã đồng bọn đã dùng chân đẩy đi…

Nạn nhân cho biết, vì đi làm về khuya mệt nên vừa nằm xuống thì ngủ liền, mà quên cả việc khóa cửa phòng. Chiếc xe bị trộm trước đó được vợ chồng anh mua trả góp hơn 50 triệu đồng, bên trong cốp xe còn có một số tiền mặt. Hiện Công an đã lập hồ sơ, trích xuất dữ liệu camera, điều tra truy xét, làm rõ vụ việc.

Anh H chỉ nơi dựng chiếc xe bị mất trộm

Thêm một trường hợp mất trộm hy hữu khác, một nhà dân trên địa bàn H.Bình Chánh đã bị kẻ gian liên tục đột nhập, cắt khóa lấy cắp tài sản. Theo trình báo của bị hại, rạng sáng 13/5, vợ chồng chị N.T.K.T (43 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B,) khóa cửa nhà và chở nhau đến chợ đầu mối nông sản Bình Điền để mua thực phẩm về nấu đám tiệc. Ở nhà còn con gái đang ngủ trên lầu.

Đến 4 giờ 30 cùng ngày, khi về tới nhà, cả hai vợ chồng giật mình khi phát hiện cửa cổng nhà mở toang, cửa chính ra vào căn nhà bị ai đó cột bằng dây kẽm, 2 ổ khóa cửa bị cắt hỏng và vứt bỏ nằm trên nền gạch. Ngoài ra, một con dao cũng được phát hiện trước cửa nhà. Nghi có chuyện chẳng lành, chị T. vào nhà kiểm tra thì phát hiện một số tài sản cùng 3 chiếc xe máy đã “không cánh mà bay”…

Xem lại camera an ninh, vợ chồng chị T phát hiện lúc hơn 2 giờ cùng ngày, có hai nam thanh niên chở nhau trên một chiếc xe máy đến mở cửa cổng, lẻn vào bên trong rồi lần lượt bẻ khóa, dẫn 3 xe máy trong nhà ra ngoài. Nạn nhân còn cho biết, ngoài việc mất 3 xe máy, kẻ gian còn tháo lấy cả camera và một số tài sản, vật dụng sinh hoạt khác trong gia đình. Cũng theo chị T., đây là lần thứ 3 trong vòng chưa đầy một năm, gia đình chị bị kẻ gian đột nhập lấy tài sản. Hai lần trước, chúng lấy mất 2 xe ba gác máy.

Ổ khóa nhà chị T bị cắt

Trước đó, chiều 3/5, anh N.P (ngụ Q8) là tài xế xe công nghệ đến quán nước tại giao lộ Phạm Thế Hiển - Cao Lỗ (P4, Q8) nhận đơn hàng. Dựng xe máy trước cửa quán nước, anh P. đi vào trong nhưng quên rút chìa khóa. Lúc này, một thanh niên liền đến tiếp cận. Nhanh như chớp, đối tượng leo lên xe anh P. nổ máy phóng đi. Phát hiện vụ việc, anh P. hô hoán nhờ một người dân gần đó cùng truy đuổi kẻ trộm nhưng không kịp. Theo nạn nhân, chiếc xe máy mới mua, trị giá 22 triệu đồng.

Dán cảnh để trộm

Lợi dụng sự lơ là, mất cảnh giác của người bán hàng để trộm cắp tài sản là một trong những thủ đoạn thường thấy khi bọn tội phạm tìm đến các cửa hàng tạp hóa, bán hàng ăn, giải khát, nhà nghỉ rồi giả vờ mua hay lấy hàng rồi nhanh tay trộm tiền bạc, hàng hóa, điện thoại…

Cụ thể, tại một cửa hàng đồ điện trên đường Phú Định (P16, Q8), khoảng 13 giờ ngày 7/6, một thanh niên chạy xe máy dừng lại trước cửa rồi đi vào trong. Sau một lúc giả vờ tìm kiếm, đối tượng lấy đi một chiếc thang nhôm rồi ra xe máy rồ ga bỏ chạy. Phát hiện vụ việc, một số người dân tri hô và lao ra chặn đầu phương tiện khiến tên trộm hoảng hốt quay đầu xe. Chưa kịp tẩu thoát, nam thanh niên đã bị người dân quật ngã xuống đường. Theo chủ tiệm, chiếc thang nhôm trị giá 3 triệu đồng. Thời điểm kẻ trộm ra tay, mọi người đang nghỉ trưa nên không để ý.

Tương tự, sáng 5/6, tại một nhà nghỉ trên đường Lò Gốm (P8,Q6), sau khi chồng đi làm, chị V.T.M.Đ (29 tuổi) xuống nhà sau nấu cơm. Đến lúc người chồng trở về thì thấy tủ đựng tiền tại quầy đón khách bị mở nên nghi ngờ có trộm. Vội kiểm tra, chủ nhà nghỉ phát hiện chiếc điện thoại di động cùng một số tiền đã “bốc hơi”. Xem lại camera an ninh, chị Đ. thấy lúc 9 giờ 46 phút, có một nam thanh niên mặc đồ xe ôm công nghệ chạy xe máy đến dừng trước cửa. Đi vào bên trong, đối tượng kéo hộc tủ tại quầy đón khách lấy trộm điện thoại và một số tiền rồi nhanh chóng rời đi. Theo chị Đ., chiếc điện thoại bị mất trị giá hơn 4 triệu đồng cùng số tiền hơn 5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 27/4, một người đàn ông vào quán giải khát trên đường Nữ Dân Công, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, uống nước rồi dàn cảnh lấy trộm điện thoại. Qua tìm hiểu, bà N.T.X (52 tuổi, quê Bắc Ninh) xác nhận mình là nạn nhân. Khoảng 9 giờ cùng ngày, nam thanh niên vào quán nước của bà X. kêu một ly chanh dây. Thấy có khách, bà X. để điện thoại trên bàn rồi ra làm nước. Lúc này, nam thanh niên liên tục bắt chuyện với bà X. để đánh lạc hướng… Trong khi ngồi uống nước, nam thanh niên thấy bên trong nhà có trưng bày rượu trên kệ nên hỏi bà X. có bán không. Nghe chủ quán nói có, anh ta liền yêu cầu muốn xem hàng. Khi bà X. đi vào trong lấy rượu thì đối tượng thò tay lấy chiếc điện thoại trên bàn và ra xe máy chạy mất.

Qua các vụ việc trên cho thấy, để phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động tội phạm trộm cắp tài sản, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng Công an, điều quan trọng nhất vẫn là ở mỗi người dân nên nâng cao ý thức cảnh giác, giữ gìn và tự bảo quản tài sản của mình. Khi phát hiện các thông tin về các đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản trộm cắp, các đối tượng có biểu hiện thường xuyên lui tới nắm tình hình hoặc tiếp cận nhà, tài sản của người khác…, hãy kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý, ngăn chặn, không để phát sinh diễn biến phức tạp tại khu dân cư…

Nguyễn Hiếu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/tphcm-canh-giac-voi-giac-trom-cap-rinh-rap_148382.html