Nữ diễn viên này trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, có thời gian cô từng làm bồi bàn để trang trải cuộc sống trước khi trở thành mỹ nhân đóng chính trong phim 'Ngày xưa có một chuyện tình'.
Năm 2024, nhiều tân binh chạm ngõ điện ảnh Việt. Trong đó có cả ngôi sao từ lĩnh vực khác bước sang như Thùy Tiên và những cái tên trước đó ít được biết đến như Ngọc Xuân, Khazsak.
Bộ phim của Trịnh Đình Lê Minh kết thúc hành trình tại rạp sau 2 tháng phát hành. Doanh thu tác phẩm đạt 45 tỷ đồng.
Ở tuổi 25, Ngọc Xuân đã có vai diễn để đời trong bộ phim chiếu rạp chuyển thể từ tác phẩm văn học 'Ngày xưa có một chuyện tình' của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nữ diễn viên gốc Tiền Giang gây ấn tượng với vẻ đẹp trong sáng, diễn xuất tự nhiên và được ví như 'ngọc nữ' mới của màn ảnh Việt.
Dù chưa thể tạo doanh thu ấn tượng nhưng 'Ngày xưa có một chuyện tình' đủ sức gợi mở cách ứng xử đẹp khi yêu.
Những ngày qua, cộng đồng fan hâm mộ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và công chúng yêu điện ảnh Việt nhắc nhiều tới tác phẩm 'Ngày xưa có một chuyện tình'. Nhắc, là bởi bộ phim điện ảnh cùng tên chuyển thể từ cuốn truyện dài 'Ngày xưa có một chuyện tình' của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, chính thức ra rạp từ ngày 1/11.
Bộ phim 'Ngày xưa có một chuyện tình' đang thu hút sự chú ý của giới phê bình giữa 'cuộc chiến' phim tình cảm lãng mạn Việt và phim bom tấn ngoại.
Dù nhận về nhiều lời khen của khán giả và giới chuyên môn nhưng Ngày xưa có một chuyện tình chưa tạo doanh thu như kỳ vọng.
Phim điện ảnh 'Ngày xưa có một chuyện tình' tái hiện áng văn lãng mạn của Nguyễn Nhật Ánh đã lên màn ảnh rộng; ghi dấu với những thước phim đặc sắc, âm nhạc sống động, cùng diễn xuất đầy cảm xúc từ dàn diễn viên trẻ.
Dù theo sát công thức đã làm nên thành công của các phim chuyển thể từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh trước đó, nhưng Ngày xưa có một chuyện tình chưa chắc đã tạo nên sự bùng nổ doanh thu phòng vé.
'Ngày xưa có một chuyện tình' là tác phẩm tiếp nối cho 'Vũ trụ văn học' của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lên địa hạt điện ảnh. Ngay từ những suất chiếu sớm, nhiều nhà phê bình và giới truyền thông đã dành lời khen ngợi cho bộ phim và đánh giá cao đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh trong cách xây dựng nhân vật và kết nối họ với khán giả. Liệu 'Ngày xưa có một chuyện tình' có thể gây sốt với công chúng trong thời gian tới?
Thông tin từ Ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII (HANIFF VII) cho biết, đại diện duy nhất của Việt Nam tranh giải ở hạng mục phim dài là bộ phim 'Ngày xưa có một chuyện tình' của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, dựa trên tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đây cũng là phim được chọn chiếu khai mạc HANIFF VII.
Theo chia sẻ, cảnh 'nóng' trong phim không phải để 'câu view' mà chỉ góp phần làm rõ quá trình trưởng thành của các nhân vật.
Phim Việt 'Ngày xưa có một chuyện tình' - chuyển thể từ truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - có doanh thu mở màn khá khiêm tốn, tốc độ bán vé đang tăng chậm. Trái với kỳ vọng, tác phẩm đang gặp khó khăn trong việc chinh phục khán giả, khó tạo nên cơn sốt tại phòng vé.
Ngọc Xuân đang được yêu mến sau vai diễn Miền trong 'Ngày xưa có một chuyện tình'. Cô sở hữu vẻ ngoài trong trẻo, đầy sức hút.
Phim Việt 'Ngày xưa có một chuyện tình' - chuyển thể từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh - đưa khán giả trở về không gian lãng mạn, giàu chất thơ của miền quê Việt Nam. Dù có hình ảnh đẹp, phim lại mất điểm vì cách dẫn chuyện lê thê, thiếu cao trào.
Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VII (HANIFF 2024) sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 11/11/2024 tại Hà Nội. Bộ phim duy nhất của điện ảnh Việt Nam tham gia tranh tài ở hạng mục 'Phim dài' là phim điện ảnh 'Ngày xưa có một chuyện tình' của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh. Tác phẩm điện ảnh này cũng đang nhận về nhiều lời khen từ khán giả và giới chuyên môn.
Từ tác phẩm 'Ngày xưa có một chuyện tình' của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh đã hoàn thành bộ phim điện ảnh cùng tên, với nhiều cảnh quay đẹp tại Phú Yên.
Diễn viên Ngọc Xuân sở hữu gương mặt đậm chất điện ảnh, vóc dáng thon thả, gợi cảm. Mới đây, phim 'Ngày xưa có một chuyện tình' có Ngọc Xuân đóng chính đã ra rạp.
Hai phim đều chuyển thể từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh - vốn đã là một thương hiệu của đề tài thiếu nhi, tuổi mới lớn, nhưng có sự phát triển song song với sự trưởng thành của người hâm mộ.
Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình là dự án phim điện ảnh được chuyển thể từ truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Ngọc Xuân - nữ diễn viên thủ vai Miền đã khóc sau khi hoàn thành cảnh nóng trong phim 'Ngày xưa có một chuyện tình'. Ngoài đời, nữ diễn viên 25 tuổi sở hữu nhan sắc trong trẻo, gợi cảm.
'Ngày xưa có một chuyện tình', với những thước phim tinh tế và sự nhịp nhàng trong cách kể chuyện, có lẽ là một trong số những phim Việt giàu tính thẩm mỹ nhất trong năm nay.
Câu nói 'Tình bạn là mảnh đất màu mỡ để tình yêu gieo xuống hạt giống của mình', trích từ tác phẩm 'Ngày xưa có một chuyện tình' của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, không chỉ là một câu thoại trong bộ phim cùng tên mà còn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt bộ phim, kết nối và lý giải những diễn biến tâm lý phức tạp của các nhân vật.
'Đáng yêu, nhẹ nhàng, tinh tế về tình yêu, tình bạn và sự trưởng thành' - đó là nhận xét của đạo diễn Kathy Uyên sau khi xem bộ phim 'Ngày xưa có một chuyện tình' của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Những khung hình đầu tiên của 'Ngày xưa có một chuyện tình' đã được công bố, với những hình ảnh đẹp đến từng chi tiết của cảnh vật, vùng đất và con người Phú Yên. Sau 9 năm, một lần nữa lại có một bộ phim mang đến những kỳ vọng cho du lịch Phú Yên, khi đem đến cho khán giả những góc nhìn thật đẹp và đặc biệt về vùng đất này.
'Tình bạn là mảnh đất phù hợp nhất để tình yêu gieo xuống hạt giống của mình' là một trong những trích dẫn từ truyện dài Ngày xưa có một chuyện tình của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được thể hiện thành thoại trong phim chuyển thể cùng tên do Trịnh Đình Lê Minh đạo diễn.
Trong buổi ra mắt phim 'Ngày xưa có một chuyện tình' ngày 24-10, tại Hà Nội dành cho báo chí, truyền thông trước khi công chiếu chính thức vào ngày 1-11, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh và các diễn viên đã chia sẻ nhiều cảm xúc về bộ phim.
Phân cảnh lấy nước mắt của tôi nhiều nhất không phải là những khoảnh khắc đẹp và buồn đến nghẹt thở của mối tình tay ba Miền – Vinh – Phúc, mà là giây phút cha Miền dùng cây roi quất túi bụi vào người mình, khi đứa con gái út xinh đẹp ngoan hiền quỳ dưới sàn nhà thú tội.
Buổi công chiếu ra mắt bộ phim Ngày xưa có một chuyện tình tại TPHCM thu hút đông đảo các nghệ sĩ Việt đến chúc mừng, ủng hộ.
Sau khi đóng cảnh nóng trong 'Ngày xưa có một chuyện tình', diễn viên Ngọc Xuân bật khóc nức nở vì chưa thoát cảm xúc, thương số phận nhân vật Miền.