Ngô Thanh Vân: Tình yêu không phải là chiến trường

Cái tên Ngô Thanh Vân luôn làm nóng mặt báo bởi những hoạt động nghề nghiệp lẫn những tin đồn quanh cuộc sống riêng tư. Sau những ồn ào, cô lặng lòng chia sẻ…

Kiệt sức vì Bẫy rồng - Thời gian này Ngô Thanh Vân đang làm gì vậy? - Tôi mới kết thúc phim Bẫy rồng gần một tháng nay. Đang dưỡng sức để lấy lại thăng bằng đây. - Ít thấy ai đóng phim lại bị nhân vật ám ảnh đến như chị. Ở Bẫy rồng chị đã phải hi sinh gì cho vai diễn? - Tôi không cho đó là sự hi sinh mà là sự hết mình. Hồi đóng Dòng máu anh hùng, phải mấy tháng sau tôi mới cảm thấy bình thường trở lại. Bẫy rồng cũng hút khá nhiều sức lực của tôi. Trong phim tôi là nạn nhân để người khác lợi dụng đi bẫy một con rồng. Cuối cùng tôi cũng biết mình chỉ là con tốt nhỏ trong một ván cờ lớn của sự lợi dụng, lọc lừa, nên vai diễn bắt phải nuốt ngược cảm xúc vào trong. Nhân vật đau đớn thế nào thì tôi cũng bị vật vã thế ấy. Cảm giác mọi thứ phải chịu đựng căng như sợi dây đàn. Đóng phim xong tôi sụt mất 2 kg, và thú thật là hiện tại sức khỏe vẫn chưa ổn định lắm đâu. Cứ xong một phim là tôi lại bị sụt kí. Thế nên tôi đang thả phanh để cơ thể được tĩnh dưỡng một cách thoải mái nhất. - Trong cuộc sống, đã bao giờ chị… vướng bẫy chưa? - Mọi thứ nên tuân theo lẽ tự nhiên. Nếu luôn sống trong cảm giác hồi hộp sợ người khác bẫy mình thì cuộc đời căng thẳng quá. Tôi không ép uổng bản thân như vậy đâu. - Nghe nói ngoài những pha mạo hiểm, Bẫy rồng còn khiến chị “vất vả” bởi những cảnh nóng với Johnny Trí Nguyễn? Tôi hơi ngạc nhiên, bởi Ngô Thanh Vân đâu có ngán cảnh nóng? - (Cười lớn) Khiêu khích tôi đấy à? Nói thật nha, kỹ nghệ làm phim nếu toàn pha đánh đấm, máu me tứ tung thì không ai dám làm, nên cảnh nóng xen vào để làm phim bớt dữ dội hơn thôi. Không biết có ai thích không, chứ tôi thì hoàn toàn không thích đóng cảnh nóng. Nó mệt gấp trăm lần những đúp quay võ thuật. Dù có bị tai nạn bong gân, chảy máu lúc đánh đấm tôi vẫn không ngán bằng một pha… trên giường. Mỗi lần đóng cảnh nóng, tâm lý tôi tự dưng rơi vào sự gò ép, buộc phải diễn làm sao để cảm giác như thật, nhưng thật khó mà có cảm giác đó ở phim trường, nơi mà có hàng chục con mắt nhìn mình, chưa kể ánh sáng, máy quay phim cứ như một con mắt khổng lồ chăm chắm vào cơ thể. Tất cả khiến tôi bất ổn. Hiểu được cảm giác sượng của tôi nên trước mỗi cảnh quay anh Trí thường nhắn tin động viên làm sao để diễn ngay một đúp nóng là kết thúc, tránh phải quay đi quay lại nhiều lần làm chai cảm xúc. - Phim Dòng máu anh hùng mang đến cho chị giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất, chị có hy vọng "lịch sử" sẽ lặp lại ở Bẫy rồng? - Tôi đóng phim vì yêu thích chứ đâu phải để sưu tập giải thưởng. Khi thực hiện những pha nguy hiểm, trong đầu tôi giải thưởng chưa bao giờ là thứ hấp dẫn nhất để chinh phục. Còn nhiều thứ khác quyến rũ hơn nhiều khi tham gia một bộ phim. Cảm giác tuyệt vời nhất mà tôi từng trải qua chính là sự xông pha vào những cảnh quay ngoạn mục. Nó giống như chinh phục một ngọn núi cao, dù gai góc hiểm trở, dập mình tơi tả nhưng khi chạm đỉnh rồi thì cảm giác chiến thắng sẽ làm lu mờ hết thảy mọi thứ. Tin đồn khiến tôi tổn thương - Cái tên Ngô Thanh Vân, theo chị, có còn đủ sức nóng trong thị trường giải trí hiện nay? - Tôi đủ tự tin để nói cái tên Ngô Thanh Vân đã quen thuộc với khán giả. Điều họ chờ đợi hiện nay là sản phẩm của tôi có khá hơn những sản phẩm trước hay không? Đó mới là áp lực cũng là cái để thúc đẩy tôi nỗ lực hơn. Thú thật là tôi rất sợ cảm giác mê muội ngủ trong chiến thắng mà quên mất mình còn phải leo những ngọn núi cao hơn, hiểm trở hơn. - Vậy chị đang đứng đâu trong làng showbiz? - Tự nhận xét mình nhất, nhì, ba, tư là một điều hơi lố bịch. Tôi chưa bao giờ so sánh và cân đo đong đếm vị trí của mình đang lên cao hay xuống thấp. Nó chỉ khiến mình mệt mỏi với những chuyện không đâu. Cuộc sống nên thuận theo lẽ tự nhiên, đừng áp đặt, sân si nhiều quá. Tôi thích mình ngày càng “chín” hơn trong nghiệp diễn xuất hơn là phải tham gia cuộc đua thắng thua trong làng giải trí. - Mải mê phim ảnh, dường như chị quên luôn sự nghiệp ca hát? - Nè, tôi đang im lặng chứ không phải là dừng lại. Trong ca hát, có thể tôi hơi cứng đầu, thích làm những thứ mình thích. Khi đã hết thích, có ép tôi cũng không cố nổi. Hiện tại tôi chỉ đang tạm khép lại việc ca hát, nhưng mọi thứ vẫn có thể bùng nổ trong nay mai. - Thế chị đối phó thế nào với những tin đồn xung quanh những scandal tình ái? - Trước nay mọi người nhìn vào Ngô Thanh Vân với hình ảnh cô ấy quá cá tính, độc lập. Nhưng tôi là người chứ đâu phải là sắt đá mà không bị tổn thương. Giỏi đến mấy cũng phải sốc trước những tin đồn mà có ngủ mê tôi cũng không tin nó tồn tại ở hiện thực. Một số người vẫn dựng lên tin đồn với lời lẽ nặng nề để lên án tôi, hẳn họ sẽ hả hê khi thấy tôi gục ngã. Trong đau thương tôi mới biết ai là bạn, ai là người không tốt. Tôi xem đó là những bài học đắt giá cho mình phải trả nên tốt nhất là ôm nó chịu đựng. Nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai. Cuộc sống hóa ra muôn màu muôn vẻ, đằng sau nỗi buồn là niềm vui chực sẵn ở cửa. Tôi vượt qua nó ngay trong công việc của mình hoặc đi du lịch đâu đó cho khuây khỏa. Thời gian luôn là thần dược để cân bằng lại mọi thứ. Với tôi không có gì là bế tắc cả, quan trọng mình giải quyết với nó như thế nào thôi. - Chị cứng rắn trước tin đồn, nhưng xin hỏi đã có lời đồn nào khiến chị tổn thương, khó vượt qua nhất? - Tôi bị tổn thương về tình yêu, những lần như thế ảnh hưởng không ít đến cuộc sống riêng tư của mình. Thời gian đó tôi chỉ biết giải khuây bằng công việc trong các dự án phim đang thực hiện. Mọi thứ qua đi dù chậm nhưng cũng phải trôi qua. Con người sống không thể thiếu tình yêu nên tôi rất coi trọng chuyện tình cảm. Với tôi thứ tổn thương khiến mình nhức đầu nhất là tình cảm, một khi tình cảm mất đi khó mà tìm thấy lại. Vì vậy, những gì có hôm nay, tôi rất trân trọng nó. - Vậy những gì đang có đã đủ với chị hay chưa? - Những thứ tôi muốn chắc phải còn lâu mới với tới được. Còn những gì của hôm nay xem ra vẫn quá ít ỏi, nếu đem ra khoe mọi người thì thật buồn cười. Nó chỉ là thứ ít ỏi mà tôi đã làm từ đôi tay và lòng kiên nhẫn của mình. - Tình yêu hiện tại có được coi là một chiến thắng của chị? - Con đường tình yêu của tôi không có sự bắt đầu nên nó cũng chẳng bao giờ kết thúc. Vì thế tôi rất thích đóng những bộ phim ấp ủ một tình yêu mãnh liệt và hái được kết quả tươi ngọt, nó khiến tôi thấy được an ủi và sung sướng. Rõ ràng cuộc sống của tôi khác phim ảnh, giông bão kéo đến thì chỉ mình tôi chịu chứ không có sự san sẻ của… đạo diễn, biên kịch. Những gì đã qua làm tôi sáng suốt hơn rất nhiều. Tình yêu đúng ra không phải là chiến trường để chứng kiến kẻ thắng, người thua. Trân trọng nó sẽ đem đến cho người ta hạnh phúc. Với tôi, tình yêu cần có sự quyết định của người trong cuộc, nhìn từ bề ngoài không vội vã đánh giá được gì đâu. - Chị đang hạnh phúc? - Vâng, cứ cho là như vậy đi. Ít ra tôi đang hạnh phúc để đủ tỉnh táo không bạc đãi bản thân. - Cảm ơn chị vì những chia sẻ rất chân thành! Theo

Nguồn TTOL: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/vanhoa/412738/index.html