Nghĩa tình những trái tim không biên giới

Không biên giới địa lý, không cùng ngôn ngữ, nhưng nghĩa tình vẫn được kết nối từ vô vàn trái tim trẻ đầy nhiệt huyết. Đó là những sinh viên đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc mang theo lòng nhân ái cùng tình yêu chân thành dành cho Đà Nẵng.

Các sinh viên Trường Đại học Keimyung (Hàn Quốc) tặng quà cho học sinh. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Các sinh viên Trường Đại học Keimyung (Hàn Quốc) tặng quà cho học sinh. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Qua nhiều hoạt động thiện nguyện, họ viết nên những câu chuyện đẹp về tình người, lan tỏa thông điệp sẻ chia gắn kết giữa cộng đồng quốc tế.

Thắp sáng niềm vui học đường

Những ngày đầu năm 2026, Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (phường Điện Bàn Bắc) trở nên rộn ràng hơn. Sự xuất hiện của các sinh viên Trường Đại học Keimyung (Hàn Quốc) mang theo không khí sôi nổi, nhiệt huyết của tuổi trẻ quốc tế, khiến sân trường tràn ngập tiếng cười nói cùng niềm hân hoan của học sinh.

Không quản thời tiết mưa lạnh, các sinh viên Hàn Quốc hăng hái tham gia thi công, sơn sửa lại trường lớp, từng bức tường, hàng ghế được chăm chút bằng cả sự tận tâm trách nhiệm.

Cùng với đó là chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao đầy màu sắc. Các trò chơi vận động, tiết mục giao lưu văn nghệ, những câu chuyện sẻ chia vượt qua rào cản ngôn ngữ góp phần tạo nên những trải nghiệm khó quên cho các em học sinh và thành viên trong đoàn. Hoạt động ý nghĩa này không chỉ vun đắp tình hữu nghị, lan tỏa tinh thần nhân ái mà còn để lại dấu ấn sâu đậm về nghĩa tình giữa sinh viên quốc tế và cộng đồng địa phương.

Các thành viên Hiệp hội Junko Nhật Bản giao lưu với học sinh địa phương. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Các thành viên Hiệp hội Junko Nhật Bản giao lưu với học sinh địa phương. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Công trình sân bóng đá mini, hệ thống nước sạch cùng các hạng mục phụ trợ, với tổng giá trị tài trợ 10.000 USD (khoảng 237 triệu đồng) do Trường Đại học Keimyung (Hàn Quốc) trao tặng, là dấu ấn nổi bật trong chuỗi hoạt động tình nguyện lần này. Khi hoàn thành đưa vào sử dụng, công trình góp phần nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt, vui chơi cho học sinh. Hơn cả giá trị vật chất, đây còn là biểu tượng đẹp của tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, khẳng định vai trò tích cực của các chương trình giao lưu, tình nguyện quốc tế trong việc kết nối cộng đồng.

Giáo sư Chang Dae-won cùng đoàn tình nguyện viên Trường Đại học Keimyung đã có một tuần làm việc gắn bó đầy kỷ niệm tại trường. Những buổi sinh hoạt chung, những khoảnh khắc lao động tập thể đã góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó, hiểu biết lẫn nhau giữa hai nền văn hóa. Giáo sư Chang Dae-won bày tỏ niềm xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu, chân tình của thầy cô, học sinh và người dân nơi đây, đồng thời nhấn mạnh rằng những kỷ niệm trong một tuần đồng hành sẽ trở thành hành trang ý nghĩa đối với mỗi tình nguyện viên.

Cô giáo Hồ Thị Bích, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, xúc động chia sẻ: “Trên mảnh đất còn nhiều khó khăn này, sự quan tâm, đồng hành và những công trình thiết thực từ các sinh viên Hàn Quốc trao tặng đã mang lại niềm vui lớn lao và tiếp thêm động lực cho thầy trò nhà trường. Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao từ những người bạn quốc tế giúp các em mở rộng tầm nhìn, nuôi dưỡng ước mơ và hiểu hơn về tình hữu nghị giữa các quốc gia”.

Cùng làm điều tử tế lan tỏa thông điệp yêu thương đến cộng đồng. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Cùng làm điều tử tế lan tỏa thông điệp yêu thương đến cộng đồng. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Cầu nối vun đắp nghĩa tình Việt - Nhật

Cứ mỗi năm một lần, các sinh viên thuộc Hiệp hội Junko Nhật Bản (Junko Youth Volunteer Group) lại trở về các trường tiểu học còn nhiều khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để tổ chức các hoạt động thiện nguyện. Những chuyến đi không chỉ mang theo những phần quà thiết thực dành tặng học sinh, mà còn đem đến bầu không khí ấm áp, gần gũi thông qua các hoạt động giao lưu, trò chơi tập thể và trao đổi văn hóa.

Trường Tiểu học Junko được thành lập năm 1995, gắn liền với câu chuyện cảm động về cô Takahashi Junko, sinh viên Trường Đại học Meiji Gakuin (Nhật Bản), người từng đến Quảng Nam vào năm 1993 để thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.

Không may, chỉ 3 tháng sau khi trở về Nhật Bản, cô Junko đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, để lại nhiều dự định còn dang dở. Thực hiện tâm nguyện cao đẹp của con gái, ông Takahashi, cha của Junko đã dành toàn bộ số tiền bảo hiểm cùng tài sản của gia đình để xây dựng ngôi trường tiểu học mang tên con, như một cách tiếp nối ước mơ và tình yêu mà cô dành cho Việt Nam.

Những trái tim tình nguyện xuyên biên giới. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Những trái tim tình nguyện xuyên biên giới. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Xuất phát từ sự trân trọng, tình cảm sâu sắc dành cho cô gái nhân hậu ấy, các sinh viên Nhật Bản đã thành lập Hiệp hội Junko, tiếp tục viết tiếp sứ mệnh còn dang dở bằng những hoạt động thiện nguyện, giáo dục, sẻ chia bền bỉ suốt nhiều năm qua tại Đà Nẵng, góp phần vun đắp tình hữu nghị đẹp đẽ giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản.

Càng trân trọng hơn, kể từ khi Hiệp hội Junko được thành lập, mỗi mùa khai trường, các sinh viên của hiệp hội đều đến tận Trường Tiểu học Junko để trao học bổng cho những học sinh nghèo vượt khó, khích lệ các em tiếp tục vươn lên trong học tập.

Trong suốt quá trình hoạt động, các thanh niên Junko Nhật Bản đã không ngừng nỗ lực mở rộng phạm vi đóng góp thông qua nhiều chương trình gây quỹ, truyền thông và các hoạt động giáo dục hướng đến người dân và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Đà Nẵng.

Với tinh thần nhân ái và mong muốn gắn bó lâu dài cùng cộng đồng địa phương, Hiệp hội Junko Nhật Bản đã phát triển nhóm tình nguyện Junko Đà Nẵng vào năm 2009, quy tụ những bạn trẻ yêu thiện nguyện, nhiệt huyết, giàu lòng trách nhiệm. Hiệp hội Junko Nhật Bản cùng Junko Đà Nẵng đã thực hiện 14 hành trình thiện nguyện lớn nhỏ, góp phần giúp gần 20.000 trẻ em có cơ hội tiếp cận điều kiện học tập tốt hơn.

Mang mùa đông ấm đến các em thiếu nhi vùng cao. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Mang mùa đông ấm đến các em thiếu nhi vùng cao. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Thầy Trà Văn Nhì, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Junko chia sẻ, sự đồng hành của các sinh viên Nhật Bản thuộc Hiệp hội Junko cùng các bạn trẻ Junko Đà Nẵng không chỉ mang lại những phần quà thiết thực, mà còn lan tỏa tình cảm, sự quan tâm chân thành đến từng học sinh. Mỗi suất học bổng được trao đều là cơ hội để các em học sinh cảm nhận được tình yêu thương, tinh thần hữu nghị quốc tế, khích lệ các em nuôi dưỡng ước mơ, mở rộng tầm nhìn, hình thành những giá trị nhân văn sâu sắc ngay từ tuổi nhỏ.

Đặc biệt, Hiệp hội Junko Nhật Bản đã phối hợp cùng Đại học Đà Nẵng triển khai chương trình học bổng du học Nhật Bản. Chương trình mở ra những chân trời mới về tri thức trải nghiệm, nuôi dưỡng khát vọng hội nhập, trở thành những cầu nối văn hóa giữa hai quốc gia.

MẾN NGUYỄN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nghia-tinh-nhung-trai-tim-khong-bien-gioi-3319953.html