Nghị lực vươn lên và trái tim thiện nguyện

Dù không may mắn khi bị khiếm khuyết, không có tay trái bẩm sinh, nhưng Phạm Thị Hồng Mai (sinh viên chuyên ngành kế toán, Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn QKT56, Liên chi đoàn Khoa Quản trị tài chính, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam) đã khẳng định được nghị lực vươn lên mạnh mẽ và trái tim nhiệt huyết cống hiến.

Hồng Mai là một trong 20 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2018, được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương.

Ấn tượng của Hồng Mai đối với mọi người xung quanh là một cô gái tự tin, hòa đồng, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ người khác. Chia sẻ về quá trình vượt qua khó khăn của bản thân, Hồng Mai tâm sự: “Tôi đã quen với cánh tay bị khiếm khuyết từ nhỏ. Khi còn học phổ thông, tôi ít tham gia hoạt động tập thể do tự ti về bản thân. Mọi chuyện đã thay đổi khi tôi bước vào trường đại học. Sự động viên, chia sẻ của thầy cô, bạn bè và việc tiếp cận, trải mình qua các hoạt động học tập, phong trào đoàn, hội đã giúp tôi tự tin, năng động hơn, từ đó tôi rất đam mê công tác đoàn và phong trào thanh niên, thêm tích cực học tập và thường xuyên tham gia các hoạt động tập thể”.

Sinh viên Phạm Thị Hồng Mai.

Hoạt động tình nguyện là phần việc Mai yêu thích nhất, bởi ở đó, cô hiểu thêm giá trị cuộc sống, tinh thần sẻ chia với cộng đồng và trau dồi kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Vì vậy, các hoạt động tình nguyện của nhà trường, như: “Tiếp sức mùa thi”; “Mùa hè xanh”; “Mùa đông nơi biên giới”; hiến máu tình nguyện… luôn có sự xuất hiện của nữ sinh viên nghị lực này. Hồng Mai còn tích cực tham gia phong trào nghiên cứu khoa học. Trong năm học 2017-2018, Mai đã thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Đánh giá tác động của các chỉ số tài chính đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Vinamilk”, được công nhận cấp khoa và gửi tham gia hội nghị nghiên cứu khoa học cấp trường.

Không chỉ hăng hái trong các phong trào, Hồng Mai còn là tấm gương tiêu biểu trong học tập khi vinh dự nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. Nói về dự định trong tương lai, Hồng Mai bộc bạch: “Tôi vẫn luôn đam mê hoạt động đoàn, phong trào tình nguyện và vẫn sẽ tham gia khi còn có thể; đồng thời tích cực học tập, nghiên cứu khoa học để trở thành người có ích, cống hiến nhiều hơn cho xã hội và giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống”.

Bài và ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/nghi-luc-vuon-len-va-trai-tim-thien-nguyen-547866