Nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc

Nặng lòng với ngành Y nên dù nghỉ hưu, bác sĩ (BS) Nguyễn Thành Đức (64 tuổi) vẫn tiếp tục gắn bó với nghề bằng nhiều việc làm khác nhau.

Bác sĩ Nguyễn Thành Đức tham gia khám bệnh từ thiện cho người dân ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh. Ảnh: H.Dung

Những cống hiến âm thầm của BS Đức đã và đang góp sức quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

* Làm thầy thuốc để cứu người

Chúng tôi gặp BS Nguyễn Thành Đức trong căn nhà cấp 4 ở P.Bửu Hòa (TP.Biên Hòa) khi ông đang tư vấn, khám bệnh miễn phí cho một số bệnh nhân tại phòng khám.

Năm 1985, sau khi tốt nghiệp y sĩ Trường trung học Y tế Đồng Nai (nay là Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai), y sĩ Đức về làm việc tại Phòng Chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Phổi Đồng Nai, làm thư ký Chương trình Chống lao quốc gia.

Để khống chế, ngăn ngừa bệnh lao lây lan, ông đã tích cực tham gia tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên các sở, ban, ngành, đoàn thể; cán bộ, giáo viên, học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh về bệnh lao, cách phòng ngừa, phát hiện và điều trị bệnh lao. Đồng thời, xây dựng mạng lưới chống lao trong toàn tỉnh để đi đến từng nhà dân phát lọ đựng đàm, lấy mẫu đàm của những người nghi mắc bệnh lao đưa đi xét nghiệm. Từ đó đưa ra giải pháp quản lý, điều trị dứt điểm bệnh lao cho người dân tại cộng đồng, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng lao kháng thuốc.

Năm 2009, BS Đức tốt nghiệp BS đa khoa Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Một năm sau đó, ông được phân công về làm Trưởng phòng Khám của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Đồng Nai. 10 năm công tác tại đây, BS Đức luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tận tình chăm sóc sức khỏe cán bộ, không nề hà bất kỳ vấn đề gì.

BS NGUYỄN THÀNH ĐỨC tâm sự: “Tôi luôn tâm niệm cho đi sẽ nhận lại. Mình cho đi những điều tốt đẹp sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp, dù hữu hình hay vô hình. Sinh lão bệnh tử là quy luật của đời người, tôi chỉ mong có sức khỏe tốt để có sức làm thêm được nhiều việc tốt, giúp được nhiều người cần giúp. Nguyện vọng của tôi sau khi qua đời sẽ hiến xác cho y học để phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo các thầy thuốc tương lai”.

* Tiếp tục những việc làm ý nghĩa

Năm 2020, BS Nguyễn Thành Đức nghỉ hưu theo chế độ nhưng với lòng yêu nghề, BS Đức vẫn gắn bó với ngành Y bằng nhiều việc làm ý nghĩa.

Ông thường xuyên tham gia cùng các đoàn khám, chữa bệnh từ thiện của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Báo Giác Ngộ, Trường đại học Y dược TP.HCM, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Từ thiện tỉnh… để đi khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn khó khăn ở khắp nơi trong cả nước.

Mới về nhà sau 3 ngày tham gia đoàn BS tình nguyện TP.HCM đi khám bệnh từ thiện cho người dân ở tỉnh Kiên Giang, BS Đức tâm sự, đi xa và dài ngày tuy có mệt nhưng lại rất vui. Ông vui vì dù đã lớn tuổi nhưng vẫn còn có thể làm được việc giúp ích cho đời, cho người.

“Những nơi tôi đến khám từ thiện đều là vùng sâu, vùng xa, đời sống của bà con còn rất nhiều khó khăn. Đường sá đi lại ở những khu vực đó chưa được thuận lợi, việc tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao đối với người dân vì vậy mà trở nên xa xỉ. Khi thấy tôi mang máy siêu âm ra, dù chỉ là máy cũ nhưng người dân rất mừng vì từ trước đến nay họ chưa từng được siêu âm, đo điện tim. Cảm nhận được sự mong chờ của người dân, tôi cùng anh em trong đoàn đều cố gắng làm thật chuẩn, khám cho được càng nhiều người càng tốt” - BS Đức bộc bạch.

Quá trình khám bệnh cho người dân, nếu phát hiện có những biểu hiện của bệnh cần phải điều trị chuyên sâu, BS Đức hướng dẫn để người dân sắp xếp đến các bệnh viện có uy tín để được thăm khám, điều trị kịp thời. Với những trường hợp người dân bị bệnh nặng như: tim mạch, ung thư… nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có thẻ bảo hiểm y tế, BS Đức sẽ kêu gọi các mạnh thường quân, các thành viên trong đoàn từ thiện hỗ trợ, kết nối để điều trị.

Cũng có những lần đi khám bệnh từ thiện, thấy đoàn không có thuốc để phát cho người dân, BS Đức đã trích tiền lương hưu (7 triệu đồng/tháng) để hỗ trợ mua thuốc. Theo ông, khi đến khám bệnh mà được phát thuốc thì người dân sẽ đến khám đông hơn.

Mới được BS Đức khám, điều trị miễn phí, chị Nguyễn Thanh Tâm (ngụ TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho hay, được người quen giới thiệu, chị biết đến BS Đức thường xuyên khám và điều trị bệnh miễn phí cho người nghèo. Vì vậy, mỗi lần trở bệnh, chồng chị Tâm lại chở chị đến nhà BS Đức để khám.

Sau khi thăm khám, nắm được tình hình sức khỏe của bệnh nhân, BS Đức tiêm thuốc giúp chị Tâm bớt đau và đi lại được, trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Khi được hỏi lý do đã nghỉ hưu nhưng không chọn nghỉ ngơi để dưỡng sức mà thường xuyên di chuyển đến hết tỉnh này, đến tỉnh kia để khám bệnh từ thiện, BS Đức cười nói: “Mỗi người sẽ có cho mình một sự lựa chọn khác nhau. Riêng tôi chọn cống hiến trọn đời cho ngành Y, cho việc chăm sóc sức khỏe nhân dân nên nếu ngồi một chỗ sẽ rất khó chịu. Việc đi lại nhiều cũng giúp tôi rèn luyện sức khỏe, đầu óc minh mẫn, tránh bệnh mất trí nhớ của tuổi già”.

Hạnh Dung

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202402/nghi-huu-nhung-khong-nghi-viec-d595d94/