Nghi bị dụ dỗ, cho uống thuốc hướng thần chiếm đoạt tiền và điện thoại iPhone

Nghi bị dụ dỗ, cho uống thuốc hướng thần chiếm đoạt tiền và điện thoại iPhone Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nạn nhân, nghi vấn một nhóm đối tượng đã 'bày binh bố trận' mời ăn cơm, trộn thuốc hướng thần vào nước uống nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Phản ánh đến Gia đình Việt Nam, anh Nguyễn Xuân Hải (SN 1998) ở xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ (TP. Hà Nội) cho biết, anh là thợ cắt tóc tại quận Hà Đông - Hà Nội.

Vào khoảng 13h ngày 10/12/2021 có hai thanh niên vào quán anh cắt tóc và giới thiệu làm nghề dịch vụ cầm đồ trên địa bàn quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Anh Nguyễn Xuân Hải vẫn chưa hết sợ hãi khi kể lại câu chuyện với phóng viên

Trong khi anh Hải đang cắt tóc cho một trong hai niên nói trên thì một cô gái khoảng 20 tuổi bước vào quán để nộp tiền cho hai thanh niên nói trên.

"Qua câu chuyện giữa họ tôi đoán rằng cô gái này đang đóng tiền lãi vay nợ hoặc đóng tiền họ cho hai thanh niên kia", anh Hải cho hay.

Qua một vài lời chuyện trò, hai thanh niên nói với anh Hải những lời đường mật và đòi giới thiệu cô gái này cho anh.

Như lịch hẹn, tối 10/12/2021, hai thanh niên này chạy xe lòng vòng ở Hà Đông rồi rủ Hải chạy xe máy theo đến khu vực khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) theo địa chỉ mà hai thanh niên kia đã chọn sẵn.

Video anh Nguyễn Xuân Hải kể lại sự việc

Điểm đến của anh Hải trong trí nhớ là một khu chung cư mi ni cao khoảng 6 tầng. Đến nơi, chúng đã bày sẵn một nồi lẩu, rượu, thức ăn và nước ngọt Cocacola và đầy đủ 2 thanh niên trẻ tuổi cùng cô gái hồi chiều xuất hiện tại quán cắt tóc.

Không nghi ngờ, theo lời mời anh Hải cùng với 3 người đều ngồi vào ăn uống. Hai đối tượng nam thanh niên thay nhau rót rượu mời Hải và không quên mời uống cốc nước ngọt Cocacola đã được rót sẵn.

Anh Hải bị ép phải vay tiền bạn để chuyển vào số tài khoản do chúng chỉ định

"Uống được khoảng 7 chén rượu thì tôi cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng, cảm giác lạ. Tôi phải dựa vào tường mới vững được. Họ bắt đầu mời tôi đánh bài, tôi nói tôi không đánh bài bạc. Khi tôi không tham gia, 3 đối tượng kia vẫn ngồi chơi bài", anh Hải kể lại.

Bị choáng váng, mất kiểm soát, Hải không thể đứng dậy đi về được nên phải nằm trên giường. 3 đối tượng kia chơi bài được một lúc thì hai thanh niên kia cho biết, cô gái chơi bài bị thua và không có tiền trả. Hai thanh niên này lôi Hải dậy và đề nghị mang tiền ra trả nợ thay cô gái.

Thế nhưng, chúng lục xét, khám người Hải chỉ có 200 nghìn đồng. Biết nạn nhân không có nhiều tiền, chúng bắt đầu chuyển sang "chiêu bài" khác.

"Khi biết tôi không có tiền, bỗng dưng có một số điện thoại lạ gọi đến hỏi rằng tôi đang ở đâu. Khi nghe tôi trình bày sự việc, người này nói sẽ đến trả nợ giúp cho cô gái. Người đàn ông gọi điện cho tôi tên là Dương (khi gặp mới biết người này là khách hàng quen của quán cắt tóc). Khoảng 5 phút sau, người đàn ông tên Dương xuất hiện mặc dù lúc gọi điện người này nói đang ở Hà Đông", Hải thuật lại.

Người đàn ông được cho là tên Dương xuất hiện và móc túi trả nợ tiền thua bài cho cô gái. Người này cũng không quên hào sảng móc túi ra 5 triệu đồng cho Hải và rủ Hải ngồi vào đánh bài cùng. Thế nhưng Hải từ chối tham gia.

Vẫn cách thức cũ, 4 người tiếp tục ngồi chơi bài. Sau đó người đàn ông tên Dương thua bài. Lúc này, nhóm người này tiếp tục nói Hải phải để lại chiếc xe máy exciter của mình để "chuộc bạn".

Kết quả xét nghiệm của anh Nguyễn Xuân Hải

"Tôi không đồng ý thì liền bị nhóm người này dọa dẫm, đánh đập để ép buộc tôi "cắm xe" trả nợ thay. Chúng ép tôi phải chuyển tiền vào số tài khoản "066886833xxx" số tiền 2 triệu đồng. Vì không có tiền nên tôi phải nhờ bạn chuyển tiền vào số tài khoản mà chúng chỉ định. Đồng thời họ bắt tôi để lại chiếc điện thoại iPhone 11. Vì đầu óc choáng váng, sợ bị đánh đập, đe dọa đến tính mạng nên tôi phải làm theo lời bọn chúng", anh Hải nói.

Khi nhóm đối tượng này đạt được một số mục đích mới để cho Hải đi về. Thế nhưng Hải bước đi không vững, nhóm người này dìu Hải lên xe máy và chở đến một nhà nghỉ ở khu vực cạnh đó rồi bỏ đi để Hải một mình.

"Cả đêm hôm đó tôi nôn thốc nôn tháo. Sáng ra chóng mặt, tôi cố đi xe về được đến nhà thì cơ thể bị co giật, sùi bọt mép. Gia đình sợ quá nên phải đưa tôi đến bệnh viện Đa Khoa huyện Chương Mỹ cấp cứu. Các bác sĩ khẳng định tôi bị dương tính với ma túy hay thuốc hướng thần gì đó", anh Hải nói với phóng viên.

Khi kể lại sự việc với phóng viên, anh Nguyễn Xuân Hải vẫn chưa hết hoang mang, sợ hãi. Ngay sau khi xảy ra sự việc, anh Hải cho biết mình đã liên lạc gọi điện cho người đàn ông tên Dương để đòi lại số tài sản gồm tiền và chiếc điện thoại iPhone 11. Thế nhưng người này đã dùng lời lẽ dọa dẫm Hải nếu còn tiếp tục gọi điện, nhắn tin thì sẽ cho người đến quán để đánh đập và không cho làm ăn trên địa bàn này nữa.

Nhiều nạn nhân dính bẫy

Mới đây, ngày 26/12/2021, anh Lương Văn Nghĩa, trú tại phường Quang trung, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0965 080 xxx tự xưng tên là Thái cần bán lại một chiếc xe ô tô hiệu KIA Morning, biển số 20A-49327 đã qua sử dụng. Sau khi hai bên đã trao đổi qua lại và thống nhất thủ tục mua bán, khoảng 30 phút sau người tên Thái này đã đi xe ô tô KIA Morning màu đỏ cùng biển số đến tận nhà anh Nghĩa và chở anh đi lấy giấy tờ xe.

Khi đến địa chỉ số 376, đường CMT 10, phường Châu Sơn, TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, người tên Thái bảo anh Nghĩa vào nhà để kiểm tra giấy tờ xe, nhưng người này đã tìm mọi cách trì hoãn, kéo dài thời gian bắt anh Nghĩa phải ngồi chờ. Trong lúc chờ đợi, Thái rủ anh Nghĩa về nhà gần chỗ công ty may TNG Sông Công để ăn cơm, tại đây đã có hai người con gái khoảng 20 tuổi và một người con trai tầm khoảng 30 tuổi ngồi chờ sẵn, nhóm người này dùng mọi cách để mời và ép anh Nghĩa uống rượu.

Sau khi uống rượu, anh Nghĩa bị choáng váng đầu óc. Anh Nghĩa được rủ chơi điện tử. Chơi được một lúc sau, Thái thông báo cho anh Nghĩa đã thua tổng cộng 350.000.000 đồng. Vì không có đủ tiền trong người, Thái bắt anh Nghĩa gọi điện về bảo người nhà chuyển số tiền 60.000.000 đồng với nội dung là tiền đặt cọc xe. Số tiền còn lại những người này bắt anh Nghĩa phải viết giấy thuê xe ô tô và giấy cắm xe ô tô. Tuy nhiên anh Nghĩa không viết và yêu cầu được đưa về nhà để lấy tiền, tổng cộng anh Nghĩa đã chuyển cho Thái 150 triệu đồng.

Cũng bằng thủ đoạn tương tự, anh Nguyễn Văn Ba là thợ làm bộ đá, hiện cư trú tại xóm Tân Đức, xã Thịnh Đức, TP. Thái Nguyên cũng đã bị các đối tượng dẫn dắt, bỏ ma túy tổng hợp vào đồ uống của anh, khiến anh mất kiểm soát rồi bị chiếm đoạt số tiền hơn 80.000.000 đồng. Anh Ba còn bị ép viết thêm một giấy vay nợ 150.000.000 đồng.

Gia đình Việt Nam tiếp tục thông tin vụ việc!

Nguyên Khôi

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/nghi-bi-du-do-cho-uongthuoc-huong-than-chiem-doat-tien-va-dien-thoai-iphone-d178277.html