Nghề Báo và những kỷ niệm đáng nhớ

Mười hai năm trước, tôi là một phóng viên trẻ chập chững bước vào nghề tại Báo Nam Định. Giờ đây, khi lật lại những trang báo cũ, từng kỷ niệm tác nghiệp khiến tôi bồi hồi: từ những lễ hội sôi động, giàu bản sắc văn hóa truyền thống đến các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội lớn của tỉnh, những chuyến đi vượt muôn trùng sóng ra đảo xa, mỗi dấu mốc đều để lại trong tôi những bài học, trải nghiệm và cảm xúc mà chỉ nghề báo mới có thể mang lại.

Nhóm tác giả Thu Thủy, Hoa Xuân, Viết Dư được trao Giải C Giải báo chí Búa liềm vàng với chuyên đề 4 kỳ “Quyết tâm, đồng thuận trong sắp xếp đơn vị hành chính – Tạo động lực mới cho Nam Định phát triển”.

Nhóm tác giả Thu Thủy, Hoa Xuân, Viết Dư được trao Giải C Giải báo chí Búa liềm vàng với chuyên đề 4 kỳ “Quyết tâm, đồng thuận trong sắp xếp đơn vị hành chính – Tạo động lực mới cho Nam Định phát triển”.

Khi mới vào Báo Nam Định, tôi được Ban Biên tập phân công theo dõi mảng Văn hóa. Những năm tháng đầu tiên rong ruổi khắp các làng quê, di tích, lễ hội đã cho tôi cơ hội hiểu sâu hơn về văn hóa quê hương. Còn nhớ lần đầu tác nghiệp tại Lễ hội Khai ấn Đền Trần, tôi vừa háo hức vừa áp lực bởi phải viết tin, gửi ảnh ngay trong đêm. Những trải nghiệm như vậy đã giúp tôi rèn luyện sự nhanh nhạy và kỹ năng làm báo như: quan sát tinh tế, ghi chép chi tiết và hoàn thiện tác phẩm dưới áp lực thời gian. Theo dõi mảng Văn hóa, tôi may mắn được gặp gỡ nhiều nghệ nhân dân gian, tìm hiểu những di sản quý báu của vùng đất Nam Định. Mỗi bài viết văn hóa đòi hỏi tôi không chỉ phản ánh đơn thuần các hoạt động mà còn phải truyền tải được hồn cốt, giá trị văn hóa truyền thống. Nhờ sự chỉ bảo của các anh, chị đồng nghiệp, ngòi bút của tôi dần “chín” hơn, giàu chất liệu và chiều sâu hơn. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ với tôi là những lần tác nghiệp tại các sự kiện thể thao lớn diễn ra ở Nam Định. Năm 2014, Nam Định vinh dự là địa điểm chính tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VII. Lúc đó, tôi được phân công theo dõi đưa tin các môn thi đấu tại huyện Giao Thủy và Hải Hậu. Khối lượng công việc khổng lồ tại một sự kiện tầm cỡ quốc gia khiến tôi “chạy đua” với thời gian: ban ngày ghi chép ở sân đấu, ban đêm viết tin bài. Đó là thử thách, đồng thời là môi trường thực tế để tôi học cách phối hợp trong nhóm và xử lý thông tin một cách hệ thống, hiệu quả. Đến SEA Games 31 năm 2022, Nam Định được chọn đăng cai một số môn thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Trong 13 ngày diễn ra SEA Games trên sân vận động Thiên Trường, tôi cùng các đồng nghiệp gần như “ăn ngủ” tại hiện trường để đưa tin nhanh nhất về những trận cầu đỉnh cao. Tôi vẫn nhớ như in bầu không khí “cuồng nhiệt, sôi động” trên các khán đài sân vận động Thiên Trường trong những ngày SEA Games 31. Hàng vạn khán giả Thành Nam phủ kín khán đài, cổ vũ văn minh, nhiệt thành để lại ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ và phóng viên quốc tế. Đối với một người làm báo Đảng địa phương như tôi, đó là niềm tự hào về quê hương Nam Định mến khách, giàu tinh thần thể thao. Tác nghiệp tại SEA Games, tôi thêm thấu hiểu áp lực và trách nhiệm của người làm báo khi đưa tin sự kiện tầm cỡ: phải thật chính xác, kịp thời và truyền tải được tinh thần, cảm xúc của sự kiện đến độc giả.

Tác giả bài viết trên tàu Trường Sa 19 trong chuyến thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1.

Tác giả bài viết trên tàu Trường Sa 19 trong chuyến thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1.

Đặc biệt, trong cuộc đời làm báo của mình, tôi may mắn được ba lần tác nghiệp ở các vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Đó là những trải nghiệm giúp tôi trưởng thành hơn về nghề lẫn nhân sinh quan. Lần đầu tiên vào năm 2019, tôi tham gia Đoàn công tác số 2 của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, lênh đênh gần một tuần trên tàu để thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1, trạm Rada 950 và đơn vị quân đội ở Côn Đảo. Cảm giác háo hức xen lẫn hồi hộp khi lần đầu đi biển dài ngày. Tôi chuẩn bị đầy đủ thuốc chống say, túi chống ẩm... nhưng sóng gió đại dương vẫn vượt xa sức tưởng tượng. Những cơn say sóng đầu tiên ập đến khiến tôi lả đi, nhưng cũng chính lúc ấy tôi nhận được sự quan tâm chia sẻ từ các thành viên trong đoàn. Họ động viên, giúp đỡ tôi như người thân, nhờ đó tôi dần quen với nhịp tàu và hoàn thành tốt nhiệm vụ ghi chép tư liệu giữa trùng khơi. Đầu năm 2023, tôi tiếp tục được theo đoàn công tác Hải quân ra thăm quần đảo Trường Sa. Tác nghiệp ở Trường Sa rất đặc thù: mỗi đảo chúng tôi chỉ có khoảng 30 phút khai thác tư liệu, nên phải làm việc nhóm, phân công rõ người quay phim, chụp ảnh, người phỏng vấn… rồi nhanh chóng trao đổi, bổ sung thông tin để hoàn thiện bài viết khi trở về tàu. Chuyến đi này giúp tôi hiểu hơn về cuộc sống, nhiệm vụ của những “cột mốc sống” nơi đầu sóng ngọn gió và cho tôi thêm tự hào về những đóng góp thầm lặng của những người con Nam Định trên quần đảo Trường Sa. Năm 2024, tôi tiếp tục được Ban Biên tập cử tham gia đoàn công tác Vùng 3 Hải quân thăm, chúc Tết quân dân trên đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn. Dù hải trình ngắn hơn so với Trường Sa, nhưng biển động khiến chúng tôi không thể lên đảo Cồn Cỏ. Khi đến Lý Sơn trong mưa lớn, hơn 50 phóng viên nhanh chóng được trung chuyển lên đảo để tác nghiệp. Dưới trời mưa nặng hạt, chúng tôi vẫn tham dự lễ chào cờ thiêng liêng trên đỉnh Thới Lới và xúc động trước không khí đón Tết ấm tình quân dân tại Trạm Radar 550. Những hoạt động bình dị như gói bánh chưng, trang trí ban thờ Bác giữa đảo xa càng khiến tôi thêm trân trọng ý chí kiên cường và tinh thần trách nhiệm của những người lính nơi đầu sóng ngọn gió.
Năm 2024 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong quãng đường hoạt động báo chí của tôi khi loạt bài 4 kỳ “Quyết tâm, đồng thuận trong sắp xếp đơn vị hành chính - Tạo động lực mới cho Nam Định phát triển” do tôi và các đồng nghiệp: Thu Thủy, Hoa Xuân thực hiện đã đạt Giải C Giải Báo chí Búa liềm vàng lần thứ IX. Đây là loạt bài viết công phu phản ánh toàn diện quá trình Nam Định triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Chúng tôi đã dành nhiều tháng đi thực tế khắp các địa phương trong tỉnh, ghi nhận quyết tâm của cả hệ thống chính trị cũng như tâm tư, nguyện vọng của người dân trong quá trình sáp nhập các đơn vị hành chính. Loạt bài của chúng tôi đã phản ánh sinh động tinh thần “trên dưới đồng lòng”, những khó khăn sau sáp nhập và kết quả tích cực mà việc sắp xếp mang lại cho địa phương. Tác phẩm được đầu tư nghiêm túc, công phu, có góc nhìn sâu sắc về một vấn đề thời sự - chính trị quan trọng và được Ban giám khảo đánh giá cao. Giây phút tên nhóm tác giả Báo Nam Định được xướng lên ở lễ trao giải, tôi thực sự xúc động và tự hào. Giải thưởng này không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực nghề nghiệp của chúng tôi, mà còn khẳng định báo Đảng địa phương luôn theo sát và phản ánh “những vấn đề lớn, phức tạp, cấp thiết” của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trước đó, nhóm chúng tôi cũng vinh dự nhận Giải Khuyến khích tại Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI (năm 2023-2024) cho loạt bài 4 kỳ “Sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố, những vấn đề đặt ra”. Đây là phần thưởng ý nghĩa ghi nhận sự dấn thân của nhóm phóng viên Báo Nam Định về các thôn xóm để phản ánh chân thực quá trình sắp xếp, sáp nhập các đơn vị ở cơ sở theo Nghị quyết 18-NQ/TW. Loạt bài tập trung khắc họa sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh cùng sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân khi triển khai chủ trương, đồng thời nêu bật những khó khăn và giải pháp tháo gỡ trong thực tiễn. Với cá nhân tôi, giải thưởng là nguồn động viên quý báu, tiếp thêm động lực để tiếp tục theo đuổi những đề tài thời sự, chính trị “khó nhằn” nhưng giàu ý nghĩa xã hội.

Tác giả ghi chép tư liệu về Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lưu Chí Hiếu tại Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo).

Tác giả ghi chép tư liệu về Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lưu Chí Hiếu tại Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo).

Nhìn lại chặng đường hơn một thập kỷ làm báo, tôi thấy mình dần trưởng thành. Từ một phóng viên say mê phản ánh nét đẹp lễ hội và di sản quê hương, tôi dần trở thành một cây bút đa năng, không ngại dấn thân vào các mảng đề tài mới. Mỗi giai đoạn đều để lại cho tôi những bài học quý: sự tỉ mỉ, sâu sắc khi viết về văn hóa; sự nhanh nhạy, chính xác trong tác nghiệp các sự kiện lớn của tỉnh; lòng can đảm và tinh thần đồng đội ở biển đảo và sự linh hoạt, sáng tạo trong kỷ nguyên báo chí số. Nghề báo dạy tôi biết lắng nghe, đồng cảm với niềm vui, nỗi trăn trở của người dân và biết trân trọng những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Chặng đường phía trước còn nhiều thử thách khi báo chí tiếp tục chuyển mình trong thời đại mới. Nhưng với ngọn lửa nghề luôn cháy trong tim, tôi tin mình sẽ tiếp tục bước tới, nỗ lực học hỏi và cống hiến. Làm báo, trước hết phải giữ tâm trong sáng, một tinh thần trung thực. Tôi tự nhủ sẽ luôn rèn giũa ngòi bút của mình phản ánh cuộc sống một cách chân thực để xứng đáng với niềm tin mà bạn đọc trao gửi.

Bài và ảnh: Viết Dư

Nguồn Nam Định: https://baonamdinh.vn/phong-su-ky-su/202506/nghe-bao-va-nhung-ky-niem-dang-nho-f620d0b/