Ngày vía Thần Tài, người dân xếp hàng từ hơn 4h sáng để mua vàng cầu may

Từ hơn 4h sáng nay (31/1), rất nhiều người dân đã có mặt tại phố Trần Nhân Tông để xếp hàng mua vàng cầu may.

Ghi nhận của phóng viên vào sáng ngày 31/1, tại phố Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội), từ khoảng hơn 4h sáng, nhiều người dân đã có mặt tại một số cửa hàng vàng bạc tại đây như vàng bạc Bảo Tín Minh Châu để mua vàng, với mong cầu một năm mới đầy may mắn, sung túc.

Theo đó, công tác chuẩn bị của các cửa hàng vàng bạc tại phố Trần Nhân Tông cũng rất khẩn trương, sẵn sàng phục vụ người mua hàng từ hơn 4h sáng.

Phố Trần Nhân Tông (Hai Bà Trung) lúc hơn 4h sáng ngày 31/1. Rất đông người dân có mặt tại đây để chờ được mua vàng ngày vía Thần Tài. Ảnh: Bảo Loan

Theo đó, công tác chuẩn bị của các cửa hàng vàng bạc tại phố Trần Nhân Tông cũng rất khẩn trương, sẵn sàng phục vụ người mua hàng từ hơn 4h sáng. Ảnh: Bảo Loan

Chị Nguyễn Thị Hảo (47 tuổi) là cán bộ nhà nước tại Khoái Châu, Hưng Yên.

Vì từ nơi ở về Hà Nội hơn 40km nên năm nào, chị Hảo cũng dậy từ 3h sáng để sẵn sàng trở thành người đầu tiên mua vàng ngày vía Thần Tài.

Chị Hảo dự định, năm nay, sẽ mua khoảng 3 chỉ để mong một năm mới thuận lợi và may mắn.

Chị Nguyễn Thị Hảo (47 tuổi) là cán bộ nhà nước tại Khoái Châu, Hưng Yên dậy từ 3h sáng để sẵn sàng trở thành người đầu tiên mua vàng ngày vía Thần Tài. Ảnh: Bảo Loan

Chị Hảo cho biết: "Năm nay tôi lên đây muộn hơn, đi từ 4h sáng nhưng lên đây thấy khá vắng vẻ. Như những năm trước, dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng vẫn có rất nhiều người dân xếp hàng mua. Dịch bệnh thì có cách mua của dịch bệnh nên là những người đầu tiên xếp hàng mua vàng ngày này, tôi thấy vui".

Ông Tô Hòa Bình (68 tuổi, ở Quang Trung, Đống Đa) là cán bộ đã về hưu nhiều năm nhưng hơn 10 năm nay, ông luôn là người đầu tiêu có mặt tại phố Trần Nhân Tông để mua vàng.

Ông Tô Hòa Bình (68 tuổi, ở Đống Đa) là một trong số người có mặt tại Trần Nhân Tông từ rất đông.

Ông Bình cho biết: "Hôm nay tôi xuất phát lúc 3h sáng và mất 10 phút là có mặt tại phố Trần Nhân Tông. Không bỗng dưng có ngày vía Thần Tài nên tôi tin rằng, bất cứ ai mua vàng ngày này là sẽ có sự bình an, may mắn".

"Năm nay, tôi mua 2 chỉ vàng và sẽ đưa bà xã 1 chỉ, với mong muốn gia đình may mắn", ông Bình cho hay.

Bà Nguyễn Thanh Loan (48 tuổi, ở phố Tân Ấp, quận Ba Đình).

Bà Nguyễn Thanh Loan (48 tuổi, ở phố Tân Ấp, quận Ba Đình) cũng tương tự.

Vì hoạt động trong lĩnh vực bất động sản nên năm nào bà Loan cũng có mặt ở phố Trần Nhân Tông từ rất sớm để mua vàng ngày vía Thần Tài.

Bà Loan cho biết: "Tôi cảm thấy mua vàng thì công việc kinh doanh của cả năm thuận lợi hơn rất nhiều".

Bảo Loan

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/ngay-via-than-tai-nguoi-dan-xep-hang-tu-hon-4h-sang-de-mua-vang-cau-may-172230131060201732.htm