Ngày trở về

Đúng 8 giờ 30 phút, ngày 21/9/2022, 92 lao động tự do là người Việt Nam đã mừng rơi nước mắt khi được lực lượng chức năng Campuchia chính thức bàn giao cho lực lượng BĐBP Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). Họ trở về sau bao ngày lưu lạc trên đất khách quê người, trong đó không ít người xem như mình vừa được tái sinh.

Trong số đó có 71 lao động tự do người Việt Nam (những người chạy thoát khỏi Casino Lucky 88 vào ngày 17/9/2022) và 21 công dân Việt Nam bị mất hộ chiếu giấy tờ được lực lượng chức năng Campuchia tiến hành bàn giao cho lực lượng BĐBP Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 21/9/2022.

Phóng viên Báo Biên phòng đã có mặt tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài ghi lại những hình ảnh trong buổi bàn giao này.

Đại diện lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Campuchia, BĐBP tỉnh Tây Ninh hoàn tất các thủ tục để bàn giao, tiếp nhận 92 công dân Việt Nam. Ảnh: Lê Quân

Đại diện lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Campuchia, BĐBP tỉnh Tây Ninh hoàn tất các thủ tục để bàn giao, tiếp nhận 92 công dân Việt Nam. Ảnh: Lê Quân

Đại diện Đồn Cảnh sát Bà Vét (Công an tỉnh Svay Rieng) bàn giao hồ sơ và 92 công dân Việt Nam cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (BĐBP Tây Ninh). Ảnh: Lê Quân

Đại diện Đồn Cảnh sát Bà Vét (Công an tỉnh Svay Rieng) bàn giao hồ sơ và 92 công dân Việt Nam cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (BĐBP Tây Ninh). Ảnh: Lê Quân

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh cảm ơn Ban Giám đốc Công an tỉnh Svay Rieng đã hỗ trợ các công dân Việt Nam trong những ngày qua. Ảnh: Lê Quân

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh cảm ơn Ban Giám đốc Công an tỉnh Svay Rieng đã hỗ trợ các công dân Việt Nam trong những ngày qua. Ảnh: Lê Quân

Các công dân chờ làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam. Ảnh: Lê Quân

Các công dân chờ làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam. Ảnh: Lê Quân

Trong khi chờ đợi, họ được cán bộ biên phòng hỗ trợ đồ ăn, nước uống. Ảnh: Lê Quân

Trong khi chờ đợi, họ được cán bộ biên phòng hỗ trợ đồ ăn, nước uống. Ảnh: Lê Quân

Họ trở về trong vòng tay rộng mở, bao dung. Ảnh: Lê Quân

Họ trở về trong vòng tay rộng mở, bao dung. Ảnh: Lê Quân

Lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài kiểm tra thân nhiệt cho các công dân trước khi làm thủ tục nhập cảnh. Ảnh: Lê Quân

Lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài kiểm tra thân nhiệt cho các công dân trước khi làm thủ tục nhập cảnh. Ảnh: Lê Quân

Công an Tây Ninh chụp ảnh lập hồ sơ để sưu tra, xác minh nhân thân, lai lịch từng trường hợp trước khi cho họ trở về địa phương. Ảnh: Lê Quân

Công an Tây Ninh chụp ảnh lập hồ sơ để sưu tra, xác minh nhân thân, lai lịch từng trường hợp trước khi cho họ trở về địa phương. Ảnh: Lê Quân

Các chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài lấy thông tin xác minh nhân thân, lai lịch của từng người trước khi cho họ trở về. Ảnh: Lê Quân

Các chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài lấy thông tin xác minh nhân thân, lai lịch của từng người trước khi cho họ trở về. Ảnh: Lê Quân

Một lao động trở về từ Campuchia trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: Lê Quân

Một lao động trở về từ Campuchia trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: Lê Quân

Lê Quân

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ngay-tro-ve-post454628.html