Ngày 2 gia đình gặp mặt, chồng cũ của tôi tới đòi tiền thách cưới

Tôi không ngờ chồng cũ mặt dày tìm đến nhà tôi đòi tiền thách cưới của cuộc hôn nhân đã tan vỡ.

Ảnh minh họa

2 năm trước, tôi có 1 cuộc hôn nhân không được suôn sẻ. Chúng tôi lấy nhau được nửa năm thì ly hôn. Nguyên nhân là sau khi cưới, chồng tôi biến thành người hoàn toàn khác.

Khi còn yêu nhau, anh chiều chuộng, nói năng nhỏ nhẹ và rất chăm chỉ làm việc. Sau ngày cưới, anh không chịu đi làm, suốt ngày ở nhà tụ tập với đám bạn xấu. Vợ đi làm cả ngày, tối về phải nấu cơm phục vụ bố mẹ và chồng. Tôi làm nhiều thế mà suốt ngày chồng mắng mỏ, thậm chí vài lần tôi cãi lại mẹ chồng thì bị anh ấy đuổi ra khỏi nhà.

Đỉnh điểm là khi tôi ngất ở công ty và được sếp cho nghỉ dưỡng bệnh vài ngày ở nhà. Những ngày nằm trên giường, tôi không thể chăm sóc bản thân được, bố mẹ chồng đi làm cả ngày chẳng đoái hoài gì đến con dâu. Tôi nhờ chồng nấu cho bát cháo, anh nói tôi giả bệnh và trách lười biếng.

Tôi gọi điện cho chị gái và kể tình hình sức khỏe của bản thân. Chị vượt 200 cây số đến đón tôi về nhà chị ấy chăm sóc. Sau khi khỏi bệnh, chị khuyên tôi ly hôn chồng. Tôi bị bệnh mà cả nhà chồng không quan tâm chăm sóc, coi như người dưng. Chúng tôi chưa có con mà đã xảy ra nhiều mâu thuẫn, có con rồi thì khổ đến mức nào nữa.

Sau khi bỏ chồng cũ được vài tháng thì tôi yêu 1 người đàn ông khác. Anh ấy là trai tân, công việc ổn định và đối xử rất tốt với tôi. Ngày hôm kia 2 gia đình chúng tôi gặp mặt.

Mọi việc đang diễn ra suôn sẻ thì chồng cũ tôi xuất hiện làm tình hình căng thẳng. Anh ấy đòi gia đình tôi phải trả lại 50 triệu tiền thách cưới. Anh ta bảo đã bỏ ra số tiền lớn để rước tôi về, vậy mà chưa đầy 1 năm tôi đã đòi ly hôn, vậy nên bây giờ phải trả lại.

Không muốn bị con rể cũ làm phiền nên bố tôi bảo anh ta về nhà trước và sẽ đưa tiền qua trả sau.

Khi chỉ còn người nhà, bố tôi muốn trả lại tiền cho con rể cũ nhưng mẹ tôi không đồng ý. Mẹ bảo tôi đã mang tiếng 1 đời chồng, nhưng ngày sống ở nhà chồng cũ khổ đủ bề. Nếu anh ta tốt thì tôi cũng chẳng dại gì mà ly hôn. Tôi phải trả cái giá quá đắt cho cuộc hôn nhân dở dang đó rồi nên không cần trả lại tiền thách cưới.

Nếu không trả thì chồng cũ sẽ phá nát đám cưới của tôi. Theo mọi người, tôi phải làm sao đây?

Dung Nguyễn

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ngay-2-gia-dinh-gap-mat-chong-cu-cua-toi-toi-doi-tien-thach-cuoi-20240107184951691.htm