Nga nhổ dần chiếc dằm Krynki

Giới chức lãnh đạo Quân đội Ukraine quyết giữ đầu cầu ở hữu ngạn sông Dnepr do họ coi đó là một cái dằm trong lòng khu vực Nga đang kiểm soát.

Bất chấp tình hình thiệt hại nghiêm trọng của binh lính ở ngôi làng Krynki, Bộ chỉ huy Quân đội Ukraine vẫn quyết không từ bỏ nỗ lực giữ đầu cầu của Lực lượng vũ trang Ukraine ở tả ngạn sông Dnieper, phục vụ cho chiến dịch phản công ở vùng Kherson.

Cường độ giao tranh ở đoạn đường tiếp xúc này ngày càng gia tăng, nhưng giờ đây Nga chủ yếu tiến hành các cuộc tấn công hỏa lực chứ không sử dụng lực lượng tấn công trên bộ, nhằm sử dụng ngôi làng này làm địa điểm tiêu hao lực lượng của Quân đội Ukraine.

Theo giới chuyên gia quân sự, làng Krynky ở vùng Kherson hiện được giới tướng lĩnh Ukraine coi là “một cái dằm” trong lòng khu vực kiểm soát của Nga, là một bàn đạp phải giữ bằng mọi giá, nếu muốn triển khai chiến dịch phản công ở vùng đất giáp với bán đảo Crimea này.

Nếu xu hướng quyết giữ đầu này bằng mọi giá tiếp tục diễn ra, các tướng lĩnh Ukraine sẽ lại cần chuyển thêm lực lượng dự bị đến khu vực Kherson.

Trong khi ở các hướng khác, Lực lượng Phòng vệ Ukraine buộc phải rút lui thì ở đây họ vẫn duy trì được ít nhất một số hoạt động.

Các nhà phân tích xác định một số yếu tố cho đến nay cho phép Lực lượng vũ trang Ukraine bám sát Krynki.

Một trong số đó là số lượng lớn các đơn vị được triển khai ở bờ phải, bao gồm các đơn vị máy bay không người lái (UAV), lực lượng phối hợp và các đơn vị phụ trợ đều tập trung ở đây. Tổng cộng, có khoảng 20 đầu mối đơn vị đóng ở khu vực bán kính 10 km tính từ Krynki.

Số lượng quân lớn tập trung ở hữu ngạn sông Dnepr tạo cơ hội cho bộ chỉ huy Ukraine có điều kiện hỗ trợ đổ bộ sang tả ngạn.

Tuy nhiên, vấn đề chính của quân đội Ukraine ở đây vẫn là việc cung cấp nhân lực và đạn dược cho bờ trái cũng như sơ tán những người bị thương.

Việc không có hạ tầng giao thông hoặc phương tiện đổ bộ cỡ lớn để đưa lực lượng lớn vượt sông nên Lực lượng Vũ trang Ukraine vẫn sử dụng các xuồng máy để đưa quân sang sông dưới sự chế áp hỏa lực của UAV và pháo binh Nga, khiến tỷ lệ thương vong là rất cao.

Theo giới chức quân đội Nga, tình hình của những người lính Ukraine ở Krynki rất nguy cấp. Không có bất cứ cái gì còn tồn tại trên mặt đất nên họ phải trú ẩn trong tầng hầm. Điều này có nghĩa là cái lạnh mùa đông, điều kiện mất vệ sinh và độ ẩm trở thành bạn đồng hành thường xuyên của lực lượng đổ bộ Ukraine

Trong điều kiện như vậy thì không cần phải nói đến việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chiến đấu. Đặc biệt là khi nhóm đổ bộ bị tổn thất nặng nề và việc sơ tán thương binh khó khăn đến mức ngay cả những người bị thương nhẹ cũng rất khó di chuyển sang tả ngạn.

Do đó, Quân đội Nga hiện nay dường như đã từ bỏ các hoạt động tấn công tích cực ở Krynki, để tránh gây ra nhiều tổn thất.

Thay vào đó, họ hiện đang tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái vào những chiếc thuyền mà các chiến binh Lực lượng Vũ trang Ukraine đang cố gắng đổ bộ vào bờ trái sông Dnieper khiến Ukraine không thể tăng cường được binh lực sang sông nhằm thay quân và vận chuyển thương binh.

Nếu trong tương lai gần, bộ chỉ huy Ukraine không từ bỏ ý định duy trì đầu cầu ở tả ngạn thì họ sẽ cần bổ sung lực lượng dự trữ vì rồi cũng đến lúc lực lượng bên hữu ngạn hết sạch.

Nhưng ngay cả có lực lượng dự bị đến thì một chiến dịch phản công quy mô ở Kherson đối với Ukraine cũng là điều quá xa vời.

Hoàng Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nga-nho-dan-chiec-dam-krynki-post670551.html