Nam thanh niên vào tù vì thói ngông nghênh

Nghĩ mình bị nhìn đểu, Tấn gây sự, rồi dẫn tới đánh nhau. Hậu quả Tấn đánh chết người

Ngày 6/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Đức Tấn (SN 2002, trú xã Dliê Ya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) 12 năm tù giam về tội “Giết người”.

Bị cáo Lê Đức Tấn trước tòa

Theo cáo trạng của cơ quan công tố, trưa 30/4/2019, sau khi ăn nhậu xong, Tấn cùng một số người bạn đến xã Ea Toh, huyện Krông Năng để hát karaoke.

Trên đường đi, Tấn bị rơi mũ bảo hiểm nên dừng xe xuống nhặt. Lúc này, có hai nam thanh niên đứng bên đường nhìn và cười. Nghĩ hai người này "nhìn đểu" mình nên Tấn chạy tới gây sự, hai người này đã bỏ chạy do sợ.

Đến chiều cùng ngày, Phan Đình Phú (SN 2002, trú xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, là anh trai của một trong hai nam thanh niên bỏ chạy) đã điện thoại chửi Tấn, vì cho rằng đối tượng đuổi đánh em trai mình.

Qua điện thoại, hai bên hẹn nhau gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn. Phát hiện thấy Phú đang hát karaoke ở một quán trên địa bàn xã Ea Toh, Tấn mang theo gậy dùng để chơi bida đến đánh Phú.

Gặp Phú, Tấn cầm gậy xông vào đánh. Thấy Phú bị đánh, anh Trần Quang Thành (SN 2001, là bạn của Phú, trú xã Ea Toh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) chạy tới can, liền bị Phú vung gậy vụt nhiều phát vào đầu, lưng, tay... khiến anh Thành bị đa chấn thương nặng phải nhập viện cấp cứu rồi tử vong sau đó.

Tại phiên sơ thẩm, Tấn đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Sau khi cân nhắc, đại diện Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt Lê Đức Tấn 12 năm tù giam./.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/nam-thanh-nien-vao-tu-vi-thoi-ngong-nghenh-975410.vov