Muốn tìm nơi để thư giãn, Huế lọt vào 'mắt xanh' của du khách

Nhân lúc tâm trạng không vui, nữ du khách muốn tìm một nơi để thư giãn, hay như giới trẻ bây giờ đang nói gọi là 'chữa lành. Địa điểm Huế hiện ra đầu tiên trong suy nghĩ của cô nàng khi mảnh đất cố đô đáp ứng được những tiêu chí về không khí, cảnh quan, ẩm thực... nên cô gái 9X quyết định đến Huế một mình.

Trải nghiệm mặc áo Nhật Bình tham quan Đại nội

Từng ghé ngang Huế một lần trong chuyến đi hành hương La Vang (Quảng Trị), cô nàng Trương Trần Như Ý chưa thực sự có ấn tượng sâu đậm nào về mảnh đất cố đô và rồi cô cứ bỏ lỡ những lần đi Huế kế tiếp.

Cho đến một ngày, tâm trạng cô gái cảm thấy không vui nên muốn tìm đến một nơi để hòa mình vào thiên nhiên, thư giãn, hay như giới trẻ bây giờ đang nói gọi là “chữa lành”. Huế hiện ra trong suy nghĩ của du khách này khi đáp ứng các tiêu chí của bản thân về không khí, cảnh quan, ẩm thực, con người... nên đã quyết định đi Huế một mình ngay lập tức.

Du khách mặc áo Nhật Bình tham quan Đại nội Huế.

Du khách mặc áo Nhật Bình tham quan Đại nội Huế.

Hai ngày ở Huế, cô gái đến từ TP HCM cực kì ấn tượng với sự hiếu khách của người dân bên dòng sông Hương thơ mộng. Lần này, dù đi du lịch Huế một mình nhưng trước khi đi, Như Ý đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ người dân Huế. Các anh chị còn cẩn thận đến mức lên cho mình sẵn lịch trình đi chơi, đi ăn uống nơi bản địa...

Du khách này còn quen được một vài người bạn mới ở Huế, vì đi Huế một mình còn cảm giác lóng ngóng, nhưng những người bạn mới rất tốt bụng. Họ đã cùng Như Ý đi khắp nơi, hướng dẫn và chỉ cho cô gái nhiều điều. Có bạn mới còn tặng nữ du khách này chiếc nón lá và đặc sản kẹo mè xửng.

Với sự ấn tượng khó phai này, cô nàng trở lại Huế có cảm giác như được trở về quê hương thứ hai. Ngoài yêu quý tính cách hiếu khách, nhiệt tình, gần gũi của người Huế, cô còn thấy cảnh quan ở Huế rất đẹp theo kiểu thanh bình và êm ả.

“Mình đã đi du lịch rất nhiều nơi nhưng Huế đem lại cho mình cảm xúc rất khác biệt. Mình vốn là một người rất ồn ào và sôi động nhưng mình lại mê không khí thanh bình nơi cố đô. Mọi nơi ở Huế mình đi đều rất nên thơ, lãng mạng và đặc biệt ở Huế dù mình đi một mình nhưng vẫn thấy vô cùng an toàn”, cô gái 27 tuổi chia sẻ.

Du khách dừng chân bên Cung An Định.

Du khách dừng chân bên Cung An Định.

Đến dải đất miền Trung này du lịch, cô nàng đã có nhiều trải nghiệm đáng nhớ, trong đó nhớ nhất vẫn là khi được mặc áo Nhật Bình tham quan bên trong Đại nội Huế. Du khách này được nghe và giới thiệu về nguồn gốc chiếc áo cũng như được mặc lên người, kèm theo đầy đủ chi tiết phụ kiện.

“Mình cảm thấy tự hào khi mặc bộ áo này ở đây. Mình có thể mặc nó ở Sài Gòn vì vẫn có nhiều nơi cho thuê, nhưng thật sự phải mặc khi đi Đại Nội mới có cảm giác tự hào hơn cả. Khi mình đi quanh di tích này, có rất nhiều nước ngoài xin chụp ảnh và mình vui vẻ khi giới thiệu và nói cho họ nghe về ý nghĩa trang phục mình đang mặc trên người”, Như Ý kể lại.

Những địa điểm tham quan thú vị ở Huế

Sau quãng thời gian bay đến Huế, cô bạn này thuê xe máy vi vu trên các cung đường tràn ngập cây xanh. Điểm đến đầu tiên trên hành trình khám phá Huế của cô gái này chính là Đại Nội Huế.

Đây là nơi Như Ý đặt mục tiêu phải đến cho bằng được ở chuyến đi, vì cô gái này rất thích tìm hiểu về lịch sử Việt Nam cũng như mê mẩn vẻ đẹp nguy nga, tráng lệ của cung điện, nét cổ kính, bề thế của đền đài, miếu thờ.

“Trong chuyến đi Huế, mình ấn tượng nhất với di tích Đại Nội Huế. Mình đã bị choáng ngợp khi đến di sản văn hóa thế giới, đặc biệt ở ngay điện Kiến Trung vừa phục dựng xong”, Như Ý cảm nhận.

Văn Thánh Huế.

Văn Thánh Huế.

Cô nàng cũng không quên đến với Cung An Định để chiêm ngưỡng kiến trúc, lưu lại những tấm ảnh đẹp. Trong lịch trình du lịch Huế đợt này, Như Ý không đi lăng vua nào để dành cho lần sau đi tiếp. Mọi người có thể đi tham quan các lăng vua Gia Long, lăng vua Khải Định, lăng vua Minh Mạng, lăng vua Tự Đức, lăng vua Thiệu Trị, lăng Đồng Khánh...

Sau khi được tham quan chốn Hoàng cung, Như Ý tiếp tục di chuyển đi tham quan nhiều địa điểm quen thuộc ở cố đô. Như Ý đã đến chùa Thiên Mụ viếng cảnh, dừng xe thưởng thức món đậu hũ (tàu hũ-PV), ngắm hoàng hôn và nhìn khung cảnh người dân, du khách chèo SUP vui đùa giữa dòng sông Hương chầm chậm trôi...

Nằm chung cung đường với chùa Thiên Mụ, du khách đã tìm về chùa Huyền Không viếng cảnh, đi tìm những phút nhẹ nhõm tâm hồn. Nằm giữa chùa Thiên Mụ và chùa Huyền Không, Văn Thánh Huế cũng đã đón du khách này tham quan.

Đến với cây cầu Trường Tiền nổi tiếng, cô nàng thích thú khi phát hiện có bãi cỏ đối diện ngồi rất chill chill. Như Ý đến chụp ảnh và dạo bộ quanh các công viên dọc bờ sông.

Dừng chân bên ngôi trường hồng mang tên trường THPT Chuyên Quốc học Huế, cô gái được chiêm ngưỡng kiến trúc cổ kính của ngôi trường đào tạo ra biết bao nhân tài cho đất nước. Ở đây còn có nhiều góc chụp ảnh rất đẹp nên Như Ý cũng tranh thủ thời gian làm vài tấm ảnh.

Nằm bên dòng sông Hương, nhà vườn An Hiên cũng đã đón tiếp vị khách phương xa. Bước vào không gian nhà vườn, du khách choáng ngợp trước những mảng xanh cũng như khung cảnh yên bình, nên thơ ở đây. Du khách đã thích thú chụp ảnh và nghe thuyết minh lịch sử về ngôi nhà này.

Đến Huế nếu chưa tham quan làng hương Thủy Xuân quả thật là thiếu sót lớn. Cô nàng cũng đã đưa địa điểm này vào danh sách khám phá của mình. Đến với làng hương nức tiếng xứ Huế, Như Ý mua ủng hộ chủ tiệm vài món đồ lưu niệm rồi mượn nón, quạt để có những tấm ảnh ưng ý nhất.

Ngắm cảnh ở đồi Vọng Cảnh.

Ngắm cảnh ở đồi Vọng Cảnh.

Nằm cùng đường với làng hương này, du khách đã đến với đồi Vọng Cảnh nên thơ. Đi bộ giữa rừng thông, cô gái này có cảm giác như bước vào khung cảnh ở Đà Lạt. Địa điểm du lịch này cũng trở thành nơi ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp, làm say lòng bao du khách.

Một địa điểm cũng được nhiều người phát hiện trong thời gian gần đây chính là Bến xưa Vĩ Dạ. Nằm ở kiệt 73 đường Nguyễn Sinh Cung, cô nàng đi buổi chiều để đón ánh hoàng hôn lãng mạn.

Đêm về, Như Ý đã trải nghiệm ngồi thuyền trên sông Hương nghe ca Huế. Trong bóng đêm, những ca từ trong các tiết mục đã khiến cho du khách này càng thêm yêu Huế nhiều hơn...

Đi du lịch Huế, Như Ý cũng đã thực hiện chuyến foodtour ưng ý với đồ ăn ngon, rẻ với những món ngon như bún bò, chè hẻm, chè hạt sen ở chợ Đông Ba, cơm hến, bánh ép, cà phê Muối, bún mắm nêm cuốn heo quay, bánh canh Nam Phổ, bún chả cá, các loại bánh Huế...

Có khoảng thời gian trải nghiệm nhiều thứ ở Huế, Như Ý bày tỏ: “Ai cũng bảo Huế buồn, mình đi thấy rất vui. Mình sẽ quay lại nơi đây nhiều lần nữa. Yêu thích đi du lịch, khám phá, mình luôn cố gắng đi du lịch mỗi tháng 1 lần. Những nơi đi qua, mình đều hòa vào đời sống nơi đó, làm quen với người dân và trải nghiệm những điều chân thực của địa phương”.

Du khách đến chùa Thiên Mụ.

Du khách đến chùa Thiên Mụ.

Địa điểm hấp dẫn giới trẻ trong thời gian qua.

Địa điểm hấp dẫn giới trẻ trong thời gian qua.

Du khách đến trường Quốc học Huế.

Du khách đến trường Quốc học Huế.

Nhà vườn An Hiên.

Nhà vườn An Hiên.

Đặt chân đến làng hương nổi tiếng.

Đặt chân đến làng hương nổi tiếng.

Chùa Huyền Không.

Chùa Huyền Không.

Cầu Trường Tiền.

Cầu Trường Tiền.

Đi nghe ca Huế.

Đi nghe ca Huế.

Du khách tranh thủ đến các quán cà phê có view đẹp.

Du khách tranh thủ đến các quán cà phê có view đẹp.

Nữ du khách ấn tượng sâu sắc với cà phê Muối.

Nữ du khách ấn tượng sâu sắc với cà phê Muối.

Du khách mê mẩn đồ ăn Huế.

Du khách mê mẩn đồ ăn Huế.

Dừng chân bên phố Tây nhâm nhi những món ngon...

Dừng chân bên phố Tây nhâm nhi những món ngon...

Hải Vân

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/muon-tim-noi-de-thu-gian-hue-lot-vao-mat-xanh-cua-du-khach-c14a76338.html