Mừng ít, lo nhiều!

Chỉ sau một đêm tỉnh dậy là chúng ta lại thấy ngập tràn tin điểm có mấy hoa hậu mới được đăng quang mà chẳng thể nhớ nổi.

Minh họa/INT

Minh họa/INT

- Này bác, lại có thêm cuộc thi hoa hậu nữa đấy. Mà lần này không phải là thế giới, hòa bình, đại dương, biển, du lịch, diva doanh nhân, sinh viên hay siêu sao… gì đó, mà là hoa hậu được mang tên của loài hoa cao quý nhất Việt Nam - hoa sen, cơ đấy!

- Thật vậy sao? Tin này làm em có phần ngạc nhiên đấy. Rõ là những năm qua tấp nập các cuộc thi nhan sắc, có khi, chỉ sau một đêm tỉnh dậy là chúng ta lại thấy ngập tràn tin điểm có mấy hoa hậu mới được đăng quang mà chẳng thể nhớ nổi. Chẳng nhẽ, vẫn thiếu sân chơi cho người đẹp sao? Rồi sau hoa hậu bông sen thì sẽ là hoa hậu bông gì nối tiếp đây?

- Cuộc thi ấy có tên đầy đủ là: Hoa hậu Bông Sen Việt 2025 - Miss Vietnam Lotus. Theo thông tin trên fanpage cuộc thi, đơn vị nắm bản quyền và tổ chức là Công ty cổ phần Truyền thông Giải trí quốc tế SM Toàn Cầu. Còn ở buổi họp báo hồi cuối tháng 6, ban tổ chức thông tin: Cuộc thi được tổ chức thường niên, có đầy đủ bản quyền kịch bản và logo do Cục Bản quyền tác giả cấp.

Đây là sân chơi nhan sắc dành cho nữ công dân Việt Nam từ 18 đến 28 tuổi, với chủ đề “Tỏa sáng phẩm giá Việt”; chấp nhận thí sinh đã can thiệp thẩm mỹ, với điều kiện mức độ chỉnh sửa đảm bảo sự hài hòa tổng thể và giữ được vẻ đẹp tự nhiên. Cuộc thi tuyển sinh đến trước ngày 1/8 và các vòng sơ khảo, bán kết, chung kết dự kiến chỉ trong 3 ngày khoảng đầu tháng 8, đó bác.

- Thực ra, tổ chức sân chơi lành mạnh để người đẹp có cơ hội được tỏa sáng, khẳng định bản thân… cũng là việc nên làm. Nhưng cùng nhìn lại hàng loạt cuộc thi hoa hậu trong thời gian qua thì em thấy dường như sân chơi này chỉ “nở nồi” về số lượng chứ chất lượng có phần buông lỏng, thậm chí còn để lại không ít ồn ào khó tin, nhất là lúc người đẹp lọt tốp vào vòng cuối, trả lời câu hỏi ứng xử.

Chẳng hạn như ồn ào về á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2025. Cô có câu trả lời ứng xử không chỉ ấp úng, không rõ ràng, gây cảm giác như chưa… thuộc bài, mà còn đưa ra quan điểm gây tranh cãi khi cho rằng: “Với tôi, bạch tuộc là biểu tượng của người phụ nữ hiện đại, thông minh, linh hoạt và biết thích nghi trong kỷ nguyên vươn mình”. Nhiều người còn bức xúc về việc người đẹp này giành danh hiệu á hậu 1 là chưa thuyết phục.

Là công chúng yêu cái đẹp, chắc bác cũng như em đều mong được ngắm nhìn những bông hoa tỏa hương thơm ngát tại các cuộc thi. Càng nhiều người đẹp bản lĩnh, tài giỏi, truyền cảm hứng sống đẹp đến cộng đồng thì càng cần cổ vũ, đón nhận lắm chứ. Nhưng, nếu sau mỗi cuộc thi, chỉ đọng lại những ồn ào về sự chưa xứng đáng cả về nhan sắc lẫn trí tuệ thì chỉ để lại không ít mỉa mai, thậm chí là dè bỉu từ cộng đồng. Và ở một khía cạnh khác, cũng cần nghiêm túc nhìn lại sự nở rộ các sân chơi này cùng câu hỏi: Liệu chúng có đang bị lợi dụng cho mục đích khác hay không?

Hà Bình

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/mung-it-lo-nhieu-post742155.html