Mùng 3 ấm áp tình thầy trò
Từ lâu, câu nói dân gian 'Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy' đã trở thành lời nhắc nhở và là cách thực hành văn hóa mỗi khi Tết đến xuân về. Trên hành trình trưởng thành của một con người, ngoài công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, thì công sức dạy dỗ của thầy, cô vẫn mang dấu ấn riêng biệt mà khó có thể diễn tả hết bằng lời.

Tết đoàn viên. Ảnh: AI
Sau khi tốt nghiệp trường sư phạm, tôi may mắn được nhận nhiệm sở tại một ngôi trường cấp 2 gần nhà. Tôi chính thức trở thành thầy giáo khi mới 21 tuổi. Tuổi đời lẫn tuổi nghề còn khá trẻ, khiến tôi bỡ ngỡ và phải chịu nhiều áp lực vô hình.
Ấy thế mà, thời gian vụt qua nhanh như một cái chớp mắt. Đã 13 năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên đứng lớp, tôi lặng lẽ chèo lái nhiều chuyến đò qua sông với hành trang các em mang theo là tri thức, nụ cười và cả những lời hẹn ước sẽ quay về tri ân thầy, cô. Các em có thể về thăm vào dịp 20-11 và cả những ngày Tết rảnh rang, tụ tập đông đủ bạn bè cùng đến nhà thầy chúc Tết.
Theo năm tháng, học trò lớn khôn và dạn dĩ hơn qua những chặng đường mới trong cuộc đời. Cái đáng quý nhất mà thời gian để lại trong ký ức của thầy và trò chúng tôi luôn là những buổi gặp mặt vào sáng mùng 3 Tết.
Gặp lại nhau, từng cái ôm, từng cái bắt tay như níu giữ những ký ức về một thời tinh nghịch khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Trên gương mặt của các em luôn rạng rỡ nụ cười hạnh phúc và ánh mắt chan chứa lòng biết ơn. Ngay cả tiếng gọi “Thầy ơi!” cũng làm tôi lâng lâng những nỗi niềm xúc động thật khó tả.
Thầy và trò ngồi lại bên nhau mà thời gian dường như không đủ để tâm sự, chia sẻ hay giãi bày. Cậu học sinh từng làm lớp trưởng ngày xưa vẫn giữ nét nghiêm nghị. Có một đôi bạn trong lớp đã về chung một nhà. Có 3 học sinh trong lớp trước đây cùng chung chí hướng và đồng hành với nhau trong công việc kinh doanh.
Các em kể cho tôi nghe thật nhiều điều đã làm được trong năm qua, cùng với dự định sẽ làm trong năm mới này. Các em luôn sẵn sàng chia sẻ để được tôi chung vui với những thành công bước đầu và nhờ tôi đưa ra những lời khuyên phù hợp trong hành trình sắp tới.
Có lẽ, qua ngần ấy năm làm nghề dạy học, thứ quý giá và cao đẹp nhất mà tôi có được chính là tình cảm yêu thương của nhiều lớp học trò. Nhìn thấy các em từ lúc còn ngô nghê trong trường đến khi trưởng thành bước ra đời, tôi hiểu rằng, nghề giáo đã cho tôi mọi thứ mà đôi khi chỉ chờ đến những dịp như thế này mới được cảm nhận trọn vẹn.
Tết đang về và gõ cửa khắp muôn nơi. Và mùng 3 Tết năm nay, những cô cậu học trò sẽ lại ghé thăm người thầy chủ nhiệm năm xưa. Chúng tôi lại có dịp gặp gỡ và cùng nhau thực hành nét đẹp văn hóa “tôn sư trọng đạo” đáng quý của dân tộc ta.




![[Chùm ảnh] Chiêm ngưỡng các linh vật ngựa mừng Xuân Bính Ngọ tại Đồng Nai](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_02_14_423_54489963/d9b63b424d0aa454fd1b.jpg)







