Một người đàn ông bị bắn chết trong biểu tình tại Venezuela

Một người đàn ông đã bị bắn và tử vong khi tham gia biểu tình phản đối tình trạng thiếu xăng ở miền Đông Venezuela hồi cuối tuần vừa qua.

Một người biểu tình tại Venezuela. Ảnh: GI

Một vụ việc tương tự cũng đã diễn ra cách đây 2 tuần khi một người biểu tình cũng đã bị bắn chết.

Tổ chức nhân quyền Provea cho biết Carlos Chaparro, 47 tuổi đã tử vong sau khi bị cảnh sát bắn trúng khi tham gia biểu tình phản đối nạn thiếu xăng dầu tại thành phố Aragua de Barcelona thuộc bang Anzoategui.

Hệ thống lọc và khai thác dầu của Venezuela hiện đang bị đóng băng vì thiếu đầu tư và quản lý. Nước này cũng đang chịu trừng phạt từ Mỹ nhằm buộc Tổng thống Nicolas Maduro phải từ chức khiến việc xuất khẩu cũng trở nên khó hơn.

Một tàu chở dầu trợ cấp của Iran đã cập cảng Venezuela hồi tháng 6 vừa qua, giúp làm giảm áp lực của việc thiếu nhiên liệu nhưng cũng không thể duy trì lâu. Hiện tình hình khan hiếm lại tiếp tục diễn biến tại quốc gia này.

Hôm 16/7, Jose Lúis Albornoz, 19 tuổi, cũng đã bị bắn chết khi tham gia biểu tình tại làng đánh cá trên đảo Tóa thuộc tỉnh Zulia.

"Đây là bằng chứng cho thấy người dân đang gặp khó khăn khi thiếu xăng dầu để sinh hoạt", ông Antonio Barreto Sira, thống đốc bang Anzotagui viết trên Twitter.

Trưởng công tố viên Venezuela, Tarek William Saab cho biết đã yêu cầu điều tra làm rõ vụ việc trên.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/mot-nguoi-dan-ong-bi-ban-chet-trong-bieu-tinh-tai-venezuela-post88106.html