Một gia đình thương tâm cần giúp đỡ

Không may bị bỏng nặng do cồn trong lúc nấu ăn, gia đình anh Trần Văn Nhẹ (34 tuổi), tạm trú ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành (Kiên Giang) lâm vào tình cảnh thương tâm.

Anh Nhẹ bị bỏng 90%, vợ anh là chị Trần Thị Kiều Hạnh (31 tuổi) bị bỏng 70%, con gái 5 tuổi bị bỏng 98%. Sau 5 ngày nhập viện, đến ngày 17-2, con anh Nhẹ không qua khỏi.

Được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), đến nay vợ chồng anh Nhẹ đã qua cơn nguy kịch. Anh Nhẹ chỉ có thể mở mắt mà không thể cử động hoặc nói chuyện. Chị Hạnh đã nói chuyện được nhưng yếu ớt vì cơ thể đầy những vết bỏng rướm máu. Hiện vợ chồng anh Nhẹ vẫn chưa biết con mình đã mất.

Nhớ lại thời điểm xảy ra sự việc đau lòng, chị Hạnh kể với hơi thở nặng nề, nước mắt chảy dài: “Tối 12-2, cả gia đình nướng khô bằng bếp cồn chuẩn bị ăn cơm tối, do bất cẩn làm đổ chai cồn nên lửa nhanh chóng lan ra. Vì sống trong phòng trọ khép kín, không gian nhỏ nên cả ba người đều bị bỏng nặng. Tôi mong sẽ có phép màu cho gia đình tôi”.

Anh Nhẹ đã qua cơn nguy kịch nhưng chưa thể nói chuyện hay cử động. Ảnh: Gia đình nhân vật cung cấp.

Anh Nhẹ đã qua cơn nguy kịch nhưng chưa thể nói chuyện hay cử động. Ảnh: Gia đình nhân vật cung cấp.

Quê anh Nhẹ ở xã Vân Khánh, huyện An Minh (Kiên Giang), chị Hạnh ở xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương (Kiên Giang). Sau khi cưới nhau, anh chị ở trọ tại ấp Minh Phong, xã Bình An để làm việc. Anh Nhẹ làm việc cho công ty thủy sản, chị Hạnh là nhân viên cửa hàng xe máy Thành Phát. Tổng thu nhập hàng tháng của hai người cũng chỉ đủ ăn vì còn nuôi con nhỏ và thuê phòng trọ. Hai bên gia đình cũng không khá giả.

Gia đình anh Nhẹ dù không khá giả nhưng sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, nay không may bị nạn khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, xót thương. Chị Lý Kim Khánh - chủ phòng trọ nơi vợ chồng anh Nhẹ thuê chia sẻ: “Vợ chồng anh Nhẹ sống hạnh phúc, chí thú làm ăn. Vụ cháy khiến gia đình anh Nhẹ khốn khó. Con của anh Nhẹ đáng yêu, bé mất tôi vô cùng đau lòng”.

Gần 10 ngày nay, ông Trần Văn Út - cha anh Nhẹ, tận tình chăm sóc con trai. Nhìn dáng vẻ khắc khổ của người cha chăm con bị thương tích đầy người, ai cũng ngậm ngùi.

Ông Út nói: “Bác sĩ cho biết con tôi phải nằm viện điều trị thời gian dài với chi phí điều trị khá lớn. Tôi vừa chăm con trai vừa lo cho con dâu. Vợ tôi mất cách đây 13 năm, các con đều làm công nhân ở xa, gia đình cố gắng gom góp hỗ trợ nhưng cũng không được nhiều”.

BẢO TRÂN

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//xa-hoi/mot-gia-dinh-thuong-tam-can-giup-do-12808.html