Một bệnh nhân nhặt được 66,5 triệu đồng đã trả lại cho người mất

(ĐN) - Bà Trần Thị Thanh Hoa (60 tuổi, ngụ P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) trong lúc ngồi chờ khám bệnh tại Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai nhặt được chiếc ví bên trong có 66,5 triệu đồng đã ngay lập tức tìm cách trả lại cho người mất.

Bà Hoa cho biết, sáng 15-3, ngồi chờ khám bệnh cùng bà có một người đàn ông và một người phụ nữ. Đến khi họ rời đi, bà nhìn thấy chiếc ví trên ghế. Do không biết là của ai, bà Hoa đã nhờ nhân viên của bệnh viện xác minh vì bà nghĩ người mất cũng là bệnh nhân đi khám bệnh, mang theo nhiều tiền để chữa bệnh.

Nhân viên Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai sau đó đã kiểm tra camera, xác minh thông tin dựa vào giấy tờ tùy thân bên trong ví của người mất và thông tin của bệnh viện, tìm ra chủ nhân là chị Huỳnh Thị Phụng (34 tuổi, ngụ P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa). Chị Phụng đến bệnh viện để khám bệnh, mang theo số tiền lớn để xử lý công chuyện nhưng do lơ đãng nên để quên chiếc ví lúc nào không hay.

Sau khi nhận lại số tiền, chị Phụng chia sẻ: “Lúc mất tiền tôi như người mất hồn, chân tay bủn rủn. May mắn mà gặp được người tốt như cô Hoa. Tôi rất cảm ơn cô Hoa và bệnh viện đã giúp tôi tìm lại tài sản của mình”.

An Yên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202103/mot-benh-nhan-nhat-duoc-665-trieu-dong-da-tra-lai-cho-nguoi-mat-3047983/