Mong anh chóng bình phục để về đón Tết muộn với gia đình và đồng đội

Khi chúng tôi viết bài báo này thì sức khỏe của Thượng úy Trần Trung Đức, cán bộ Đội CSGT - trật tự, Công an TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã dần ổn định, hiện anh đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Trước đó, trong quá trình làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, xử lý hành vi người điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn và các hành vi vi phạm khác, Thượng úy Trần Trung Đức đã bị đối tượng điều khiển phương tiện có nồng độ cồn lao xe vào người gây thương tích nặng.

Quá giao thừa, khoảng 2h ngày 10/2, tức mùng 1 Tết, ông Trần Văn Tiến, quê ở Hải Dương nhận được điện thoại của con trai là Thượng úy Trần Trung Đức gọi về chúc Tết. Vợ chồng Đức lập nghiệp ở xa gia đình gần 300 km, lại do tính chất công việc nên chẳng mấy khi có dịp về thăm nhà. Ngày thường thì không sao nhưng Tết đến, Xuân về, ông và vợ cũng cảm thấy bùi ngùi. Qua điện thoại, Đức bảo hết đợt trực tăng cường 100% quân số, khoảng mùng 7 Tết, anh sẽ đưa vợ, con về thăm nhà nên vợ chồng ông chỉ biết thương con, trông ngóng. Vợ chồng ông Tiến có 3 người con, con gái lớn và một con trai làm ăn xa, Đức cũng công tác biền biền cả năm chẳng mấy khi có dịp về thăm nhà.

Ngày mùng 4 Tết, nhận được tin con trai bị thương trong khi làm nhiệm vụ, vợ ông khóc hết nước mắt. Suốt tối hôm đó, bà giục ông bắt xe lên Yên Bái để thăm con, lúc ấy lòng ông cũng nóng như có lửa đốt nhưng vẫn phải động viên vợ bình tĩnh. Rồi con dâu báo tin về, sức khỏe của Đức sau khi được điều trị đã có chuyển biến tốt, hiện đồng đội của anh đang thay phiên nhau chăm sóc nên bảo ông không phải lên…, cả nhà đỡ lo nhưng vẫn canh cánh trong lòng.

Ông Trần Văn Tiến bên con trai là Thượng úy Trần Trung Đức.

Ông Trần Văn Tiến bên con trai là Thượng úy Trần Trung Đức.

Trưa mùng 5 Tết, đơn vị thông tin tình hình bệnh của Thượng úy Trần Trung Đức có diễn biến phức tạp; phải được đưa về bệnh viện trung ương, cần có người ký các giấy tờ cam kết trong trường hợp cần phải tiến hành phẫu thuật, ông vội vàng khăn gói đi Hà Nội. Ông Tiến giờ đã bước vào tuổi thất thập cổ la hy nên cũng chỉ biết ngồi chờ ở bên ngoài, việc chăm sóc Thượng úy Đức đều nhờ đến sự giúp đỡ của những người đồng đội của con trai. Nhìn con trai đã bắt đầu nói được chuyện, được các đồng đội chăm sóc từng ly, từng tý, ông cũng dần an tâm hơn…

Từ sau khi sự việc xảy ra, biết hoàn cảnh gia đình của đồng chí Đức, lãnh đạo Công an TP Yên Bái đã cắt cử cán bộ thay phiên nhau chăm sóc anh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Sau khi đồng chí Đức được chỉ định đưa xuống bệnh viện tuyến trên điều trị, Trung tá Trần Mạnh Tiến, Phó Đội trưởng Đội CSGT - trật tự Công an TP Yên Bái cùng đồng đội thay phiên nhau chăm sóc Thượng úy Trần Trung Đức, đồng thời động viên bố của Đức và cả gia đình. Đến chiều 15/2, sức khỏe của anh Đức đã dần ổn định hơn.

Đối tượng Lê Quý Đường tại cơ quan Công an.

Đối tượng Lê Quý Đường tại cơ quan Công an.

Được biết, cùng vào thời điểm ông Tiến bắt xe từ Hải Dương về Bệnh viện Việt Đức thì tổ công tác của Đội CSGT - trật tự Công an TP Yên Bái đã đưa vợ và các con của Thượng úy Trần Trung Đức cũng xuôi về Hà Nội. Khi đến đầu nút cao tốc Nội Bài- Lào Cai thì một tổ đưa đồng chí Đức vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức; một chuyến xe chở vợ của anh Đức về Đoàn Tùng, Thanh Miện (Hải Dương) đưa các con về quê.

Thượng úy Trần Trung Đức sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo thuộc xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện. Từ thủa ấu thơ, anh đã cần cù, chịu thương chịu khó. Sau khi học hết phổ thông, Đức đi nghĩa vụ tại Công an tỉnh Yên Bái; sau đó thì thi đỗ Học viện Cảnh sát nhân dân, khoa Cảnh sát vũ trang rồi về nhận nhiệm vụ tại Đội Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp Công an TP Yên Bái; sau này là Đội CSGT - trật tự Công an TP Yên Bái. Công việc hằng ngày của anh Đức và đồng đội là tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT; phối hợp điều tra, giải quyết tai nạn theo chức năng của lực lượng Cảnh sát trật tự; phân làn đường; chốt vào các giờ cao điểm. Quân số mỏng nên anh Đức và đồng đội chẳng bao giờ về nhà trước 22h đêm.

“Mẹ ơi, bao giờ bố về nhà…” nghe con gái hỏi, chị Nguyễn Thị Lê, vợ của Thượng úy Trần Trung Đức chỉ biết dỗ dành. Mấy đêm nay, chị chẳng thể chợp mắt vì lo lắng cho chồng. Cô con gái lớn biết chuyện bố bị thương thì thường xuyên đòi gặp bố. Con gái lớn ít về bà nội còn lạ lẫm, còn con gái nhỏ vừa tròn hai tuổi, thời tiết thay đổi nên lại đổ bệnh, chị chỉ mong các con nhanh chóng ổn định để lên chăm sóc chồng.

Thượng úy Trần Trung Đức bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Thượng úy Trần Trung Đức bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Anh Đức và chị Lê là mối tình đầu của nhau; họ yêu nhau từ năm cuối của cấp 3 rồi nên duyên vợ chồng. Sau khi cô con gái đầu lòng chào đời, chị theo chồng lên sinh sống tại TP Yên Bái. Những ngày đầu lên một miền đất hoàn toàn xa lạ, trong khi chồng thường xuyên về muộn, chị Lê cũng không khỏi chạnh lòng. Vất vả nhất là những lúc con ốm, đau nhưng anh cũng chẳng thể giúp đỡ được… Nhưng dần dà, chị hiểu thêm công việc của chồng, thay anh quán xuyến công việc gia đình để chồng yên tâm công tác.

“Gia đình ở xa, chồng đi làm suốt; ngày lễ, ngày Tết càng không ở nhà, nhiều khi em có cảm giác mình là mẹ đơn thân. Hôm nào chồng về muộn là em thấp thỏm chẳng thể ngủ được… Bởi đây không phải là lần đầu tiên chồng em bị thương. Trước đó cũng đã có vài lần nhưng chỉ bị trầy xước da nên em rất lo lắng “- nói đến đây, giọng chị Lê nghẹn lại.

“Cũng biết em hay lo lắng nên sau khi xảy ra sự việc, sức khỏe tạm ổn định, anh mới để đồng đội báo tin cho em… Giờ thấy chồng mình có thể nói chuyện được là em mừng lắm rồi. Em rất cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo Công an TP Yên Bái và các đồng đội của chồng em. Trong những ngày qua, các anh đã thay em chăm sóc anh Đức. Em cũng chờ một vài ngày để các cháu quen với ông, bà và quen nhà rồi sẽ lên với chồng em…”, chị Lê nói trong nước mắt.

Chia sẻ với tôi, Lê len lén lau nước mắt kể lại: Trước thời điểm bắn pháo hoa, anh gọi điện, bảo em đưa hai con đi xem bắn pháo hoa. Gần sát giờ, em cùng hai cháu và vợ chồng người hàng xóm đưa nhau ra địa điểm bắn pháo hoa. Trên đường đi, thấy người bạn có bố đi cùng, cháu khóc đòi bố đi cùng. Khi ấy, em gọi điện thoại cho anh Đức nhưng cũng không bắt máy… Mãi đến sáng hôm sau, em mới biết, lúc đó anh cùng đồng đội đang tham gia truy bắt một nhóm thanh niên có biểu hiện lạng lách, đánh võng trên địa bàn.

Thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đội CSGT - trật tự Công an TP Yên Bái đã huy động 100% CBCS trong đơn vị, triển khai phương án bảo đảm TTATGT tại tất cả các điểm vui chơi giải trí, du lịch, cơ sở thờ tự, địa điểm tổ chức bắn pháo hoa, nơi diễn ra các sự kiện chính trị - văn hóa, các tuyến giao thông huyết mạch trên địa bàn thành phố, phân luồng, hướng dẫn giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ nhân dân đi lại, vui Xuân.

Trong khoảng thời gian từ 17h – 19h ngày 12/2 (tức mồng 3 Tết), Đội CSGT - trật tự Công an TP Yên Bái thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý hành vi người điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn và các hành vi vi phạm khác trên tuyến QL37 từ Km 272-280 và các tuyến đường nội thị. Khoảng 17h50' ngày 12/2, đối tượng Lê Quý Đường chở theo bạn gái, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda SH, BKS 21B1-366.91 di chuyển trên trục đường đại lộ Nguyễn Thái Học, địa phận tổ 1, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái thì phát hiện tổ công tác của lực lượng CSGT - trật tự, Công an TP Yên Bái đang làm nhiệm vụ.

Đường đã quay đầu xe bỏ chạy, lúc này Thượng úy Trần Trung Đức, thành viên tổ công tác đã ra tín hiệu dừng phương tiện nhưng Đường không chấp hành mà điều khiển xe lao thẳng về phía Thượng úy Đức, khiến anh Đức bị thương nặng phải đi cấp cứu. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với Lê Quý Đường cho kết quả là 0.053mg/l khí thở.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 14/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Quý Đường về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Cũng trong ngày 14/2, lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái, Công an TP Yên Bái đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên Thượng úy Trần Trung Đức bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ. Thượng úy Trần Trung Đức được chẩn đoán bị tụ máu não, nứt hộp sọ, chấn thương phần mềm cẳng chân phải, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Nói về người đồng đội của mình, Đội trưởng Đội CSGT - trật tự Công an TP Yên Bái cho biết: Anh Đức hiền lành, chịu khó, giao các phần việc thì đều cố gắng nỗ lực hoàn thành. Trong thời gian qua, biết hoàn cảnh gia đình của Đức, lãnh đạo Công an TP Yên Bái đã thường xuyên quan tâm, động viên. Gần đây nhất, dịp trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, qua rà soát các cán bộ có hoàn cảnh khó khăn, lãnh đạo Công an TP Yên Bái đã chỉ đạo Đội chính trị hậu cần thăm hỏi, động viên gia đình anh Đức. Hiện vợ chồng anh Đức đang sống trong một căn nhà thuê ở TP Yên Bái; vợ của anh Đức chưa có việc làm; nguồn kinh tế của gia đình đều phụ thuộc vào đồng lương của anh Đức.

Khi chúng tôi viết bài báo này thì sức khỏe của Thượng úy Trần Trung Đức đã dần ổn định. Những ngày này, sự động viên của các đồng chí đồng đội, sự chăm sóc nhiệt tình của các y, bác sĩ là động lực giúp anh Đức sớm bình phục, tiếp tục trở về sát cánh bên đồng đội thân yêu.

Tết đến, Xuân về là thời khắc thiêng liêng để mọi người sum vầy, cùng đón năm mới bên gia đình, nhưng với những chiến sĩ Công an đây lại là thời gian họ làm nhiệm vụ, thầm lặng hy sinh hạnh phúc riêng, để đảm bảo TTATGT, góp phần mang cái Tết bình yên đến với mọi người, mọi nhà.

Xuân Mai

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/mong-anh-chong-binh-phuc-de-ve-don-tet-muon-voi-gia-dinh-va-dong-doi-i722773/