Mỗi đoàn thể là một cánh tay nối dài của Đảng
Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở của nhiều địa phương trong tỉnh tích cực triển khai nhiều hoạt động gắn kết hội viên, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân.
Những ngày tháng 7, Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đông Thái rộn ràng tiếng chổi, tiếng cười nói của hơn 60 đoàn viên, thanh niên. Từng ngôi mộ được lau sạch, những chậu hoa mới được thay, khuôn viên nghĩa trang sáng lên trong nắng sớm.
Không lâu sau đó, ngôi nhà của Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Ba (95 tuổi), ấp Xẻo Đôi cũng trở nên ấm áp và rộn ràng với bữa cơm thân tình trong chương trình “Bữa ăn cùng Mẹ Việt Nam anh hùng”. Đó chỉ là vài lát cắt trong bức tranh sinh động về đời sống cộng đồng ở xã Đông Thái sau khi sáp nhập đơn vị hành chính.
Địa bàn xã rộng hơn, dân cư phân tán hơn, nhưng những hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội của tuổi trẻ vẫn đều đặn diễn ra như: Ngày thường hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính công, cuối tuần cùng bà con phát quang bụi rậm, chỉnh trang cảnh quan môi trường.

Đoàn viên, thanh niên xã Đông Thái hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.
Hiện Xã đoàn Đông Thái có 27 chi đoàn ấp và 6 chi đoàn trực thuộc, với hơn 1.000 đoàn viên. Anh Nguyễn Việt Anh - Bí thư Xã đoàn Đông Thái chia sẻ: “Địa bàn mở rộng, việc tổ chức hoạt động đòi hỏi sự linh hoạt và nỗ lực gấp đôi. Nhưng nhờ các phong trào tình nguyện, đoàn viên các ấp cũ và mới có cơ hội gặp gỡ, gắn kết, rèn luyện”.
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tây Yên cũng bắt nhịp rất nhanh sau sáp nhập. Vừa tiếp nhận địa bàn, cán bộ hội lập tức rà soát danh sách hội viên, thống kê lại các mô hình câu lạc bộ, hội nhóm theo từng ấp, từng cụm dân cư để không bỏ sót hội viên nào. Hiện nay, Hội LHPN xã có 22 chi hội, với hơn 7.400 hội viên, duy trì phong trào liên tục.
Bà Trần Thị Nhớ - Chủ tịch Hội LHPN xã Tây Yên chia sẻ: “Chúng tôi xác định, muốn giữ được ngọn lửa phong trào thì phải bắt tay ngay từ đầu, không đợi ổn định mới làm. Hiện, Hội LHPN đã triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ưu tiên cập nhật hệ thống dữ liệu hội viên, tái cấu trúc lại các hoạt động, xây dựng kế hoạch sát với từng địa bàn dân cư mới. Đồng thời, Hội cũng ứng dụng công nghệ thông tin để thông báo sinh hoạt chi hội, lan tỏa các nội dung tuyên truyền nhanh và hiệu quả hơn”.

Hội viên Cựu chiến binh xã Tây Yên đi khảo sát và tuyên truyền người dân xây dựng hàng rào cây xanh, bảo vệ môi trường.
Ở xã An Biên, các cựu chiến binh luôn phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, quyết đoán và gần dân. Chỉ trong tháng đầu sau sáp nhập, Hội Cựu chiến binh xã đã phối hợp với lực lượng công an, quân sự tổ chức 24 cuộc tuần tra, tham gia hòa giải thành 2 vụ mâu thuẫn về đất đai và xung đột gia đình, đồng thời cảm hóa 2 đối tượng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Song song đó, Hội còn mở lớp tập huấn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, xây dựng 15 mô hình “Dân vận khéo”, tạo sinh kế cho hội viên.
Ông Trần Văn Vẹn - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã An Biên bộc bạch: “Chúng tôi xem việc sáp nhập không chỉ là thay đổi địa giới hành chính mà là cơ hội để làm mới cách nghĩ, cách làm. Địa bàn rộng hơn, dân cư đông hơn thì càng cần cựu chiến binh sát dân, gần dân hơn. Chúng tôi phân công hội viên theo từng tuyến, từng khu vực, tạo nhóm tương trợ lẫn nhau. Ai còn sức thì tuần tra, ai có uy tín thì hòa giải, người cao tuổi thì vận động, giáo dục các cháu thanh thiếu niên”.
Từ những việc làm cụ thể, gần dân, sát thực tiễn, các tổ chức chính trị - xã hội đã trở thành “cánh tay nối dài” của Đảng, góp phần ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận, nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Trên nền tảng đó, các địa phương sau sáp nhập đang từng bước khơi dậy sức mạnh nội lực để phát triển bền vững.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/moi-doan-the-la-mot-canh-tay-noi-dai-cua-dang-a425515.html