Mẹ ốm... theo kế hoạch

Một lần, đơn vị giải quyết phép cho chiến sĩ năm thứ nhất. Là đợt phép đầu nên có nhiều chiến sĩ đăng ký về thăm gia đình, người thân sau một năm xa nhà, trong khi đó chỉ tiêu có hạn.

Đại đội trưởng Toàn yêu cầu các trung đội tổ chức sinh hoạt, bình bầu các đồng chí xuất sắc, sau đó lập danh sách lên đại đội. Đồng chí nào phấn đấu, rèn luyện tốt thì ưu tiên về trước và quan tâm tới những đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Sau khi nghe xong nội dung giao ban của đại đội, binh nhất Lê Văn Nghi rất mong mình nằm trong danh sách về phép, vì dịp này lễ hội ở quê khai mạc, bạn bè về đông, tha hồ giao lưu. Biết là vui nhưng so với nhiều chiến sĩ ở đơn vị thì mình không phải là người nổi bật và hoàn cảnh gia đình không thuộc diện khó khăn, thế nên Nghi băn khoăn, không biết lấy lý do gì để xin về phép. Sau chút đăm chiêu, Nghi lóe ra một ý nghĩ: Lấy lý do “mẹ đang ốm”, kiểu gì đại đội cũng quan tâm.

Sau khi đi ăn cơm tối xong, Nghi mặc quân phục lên phòng Chính trị viên đại đội. "Ai ở ngoài đấy? Mời vào!", Chính trị viên Hải lên tiếng. "Dạ, em chào Chính trị viên!". Nghi thong thả báo cáo: "Chiều nay, chị gái em điện thoại nói là mẹ ở nhà bị ốm nên khi nào có phép anh cho em đăng ký về thăm, động viên mẹ ạ!". Nghe Nghi báo cáo xong, Chính trị viên hỏi thăm tình hình thấy mọi vấn đề Nghi nói rất trôi chảy, trước lúc về phòng, Chính trị viên dặn thêm: "Đồng chí báo cáo với Trung đội trưởng lập danh sách đề nghị lên nhé". Danh sách về phép đợt đầu của Đại đội có 6 đồng chí và Nghi cũng nằm trong danh sách đó. Tối hôm trước, Chính trị viên gặp gỡ các chiến sĩ để dặn dò, quán triệt một số quy định khi đi phép và gửi lời hỏi thăm gia đình.

Bữa cơm tối hôm đầu tiên về phép có đầy đủ các thành viên trong gia đình, ai cũng vui vẻ. Lúc ăn xong, đang uống nước thì điện thoại của bố Nghi reo lên. "Dạ. Cháu chào bác. Cháu là Đại úy Lê Văn Hải, Chính trị viên của Đại đội em Nghi đang công tác. Được tin mẹ em Nghi ốm, đơn vị ở xa không về thăm hỏi được chỉ tạo điều kiện giải quyết phép để em Nghi về thăm gia đình. Cháu điện thoại hỏi thăm bác gái và toàn thể gia đình ta ạ!". Bỗng nhiên mặt bố Nghi như nóng lên: "Báo cáo với Chính trị viên, thấy cháu về mạnh khỏe, rắn rỏi, chững chạc, gia đình rất mừng và cảm ơn đơn vị. Nhưng bà nhà tôi vẫn khỏe mạnh, không ốm đau gì đâu. Chắc là cháu lấy lý do để xin đơn vị về phép thôi. Tôi sẽ trao đổi với cháu ngay. Làm như vậy là thiếu trung thực. Thay mặt gia đình, tôi xin lỗi các đồng chí!". Ngay sau đó, bố gọi Nghi ra, yêu cầu kể hết lại sự việc.

Sau khi Nghi trả phép, Chính trị viên Hải gọi Nghi lên phòng riêng. Anh mở cuộc điện thoại trao đổi với bố Nghi cho Nghi nghe lại. Binh nhất Lê Văn Nghi đã thành thật xin lỗi và nhận phê bình của chỉ huy đơn vị, hứa quyết tâm khắc phục bằng cách thực hiện tốt nhiệm vụ. Câu chuyện xảy ra đã lâu, bây giờ chiến sĩ Nghi năm nào đã lập gia đình riêng, làm chủ một xưởng mộc ăn nên làm ra. Mỗi khi lễ, Tết Nghi vẫn lên thăm đơn vị.

LÊ TƯỜNG HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/me-om-theo-ke-hoach-607035