Mâm cơm dâng Bác

Dịp Tết Độc lập mùng 2 tháng 9 hằng năm, người dân ở khắp cả nước lại bùi ngùi nhớ Bác. Với người dân xã Năm Căn, tình cảm kính yêu dành cho Bác Hồ vẫn hiện hữu trong từng nếp nhà, từng nén hương thành kính và cả trong mâm cơm tươm tất được bà con kính dâng lên Người.

Tại tư gia nữ cựu chiến binh Trương Thị Tuyết, ở ấp Hàng Vịnh, suốt 40 năm qua, gian nhà của bà Tuyết luôn ấm áp khói hương trên bàn thờ Bác. Bà Tuyết tâm sự, thờ Bác trong nhà là để mỗi ngày nhìn vào đó, nhắc nhở bản thân cùng con cháu sống sao cho đàng hoàng, thiệt thà, biết tiết kiệm và hết lòng với bà con lối xóm theo đúng tấm gương của Bác.

Bà Trương Thị Tuyết, ấp Hàng Vịnh, xã Năm Căn, lập bàn thờ cúng Bác suốt 40 năm qua.

Bà Trương Thị Tuyết, ấp Hàng Vịnh, xã Năm Căn, lập bàn thờ cúng Bác suốt 40 năm qua.

“Thờ Bác là để tưởng nhớ công ơn to lớn của Bác, có Bác là có tất cả. Thứ hai là để chị em cùng nhớ ngày Bác mất, qua đó tuyên truyền, vận động chị em thấm nhuần lời dạy của Bác, tích cực học tập và làm theo tấm gương của Người. Đồng thời, đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các phong trào của địa phương, mình vận động chị em cùng nhau thực hiện tốt”, bà Trương Thị Tuyết chia sẻ.

Hội viên cựu chiến binh xã Năm Căn ôn lại cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang của Bác nhân buổi tổ chức mâm cơm dâng Bác tại nhà bà Tuyết.

Hội viên cựu chiến binh xã Năm Căn ôn lại cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang của Bác nhân buổi tổ chức mâm cơm dâng Bác tại nhà bà Tuyết.

Còn tại ấp Hàm Rồng, từ sáng sớm ngày mùng 2 tháng 9, cựu chiến binh Thái Thanh Hoà đã thức dậy lau dọn bàn thờ Bác thật sạch sẽ, tươm tất. Gian nhà rộng hơn 40 mét vuông được ông dành riêng để thờ Bác từ năm 2000 đến nay, đồng thời còn trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu quý mà ông cất công sưu tầm.

Từ sáng sớm ngày mùng 2 tháng 9, cựu chiến binh Thái Thanh Hoà đã thức dậy lau dọn gian bàn thờ Bác thật sạch sẽ, tươm tất.

Từ sáng sớm ngày mùng 2 tháng 9, cựu chiến binh Thái Thanh Hoà đã thức dậy lau dọn gian bàn thờ Bác thật sạch sẽ, tươm tất.

Trong lúc con cháu và bà con láng giềng tất bật dưới bếp chuẩn bị mâm cơm cúng Bác, trên nhà, các cựu chiến binh cùng cán bộ địa phương lại quây quần bên chén trà ấm. Mỗi dịp gặp nhau vào ngày này, ký ức một thời mưa bom, bão đạn lại ùa về. Các cựu chiến binh bồi hồi ôn lại những ngày gian khổ ở chiến trường. Chính lời Bác dạy: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim, tiếp thêm quyết tâm cho những người lính Năm Căn kiên cường chiến đấu, quét sạch kẻ thù, giành lại bình yên cho quê hương, đất nước.

Các cựu chiến binh cùng cán bộ địa phương quây quần bên chén trà ấm, ôn lại ký ức một thời mưa bom, bão đạn.

Các cựu chiến binh cùng cán bộ địa phương quây quần bên chén trà ấm, ôn lại ký ức một thời mưa bom, bão đạn.

Đến giờ cúng, mọi người cùng lắng lòng trong phút mặc niệm tưởng nhớ Bác. Mâm cơm dâng Người tuy đơn sơ, nhưng thấm đượm vị quê nhà Nam Bộ, chứa đựng biết bao tấm lòng thơm thảo của những người lính năm xưa và bà con nơi vùng đất ngập mặn Năm Căn.

Ông Mai Xuân Doanh, Hội viên Cựu chiến binh xã Năm Căn, khẳng định:

Đây là nét đẹp truyền thống để các thế hệ cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, đồng thời mang những giá trị tốt đẹp đó giáo dục thế hệ trẻ luôn nhớ về những người cách mạng đã làm nên sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đặc biệt là nhớ ơn Bác Hồ - Vị Cha già kính yêu đã đem lại nền độc lập cho dân tộc hôm nay. Để lan toả truyền thống ấy, Hội Cựu chiến binh xã Năm Căn đã phát động toàn thể cán bộ, hội viên treo ảnh và thờ cúng Bác ở nơi trang trọng nhất trong gia đình”.

Ông Thái Thanh Hoà, ấp Hàm Rồng, xã Năm Căn, chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, anh em đồng đội cùng chính quyền địa phương lại tập trung về đây để dâng hương Bác. Tôi quyết tâm duy trì việc cúng cơm này để đời con, đời cháu sau này tiếp tục phát huy truyền thống, luôn tôn trọng và ghi nhớ cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Bác Hồ”.

Hội viên cựu chiến binh và bà con cùng lắng lòng tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Hội viên cựu chiến binh và bà con cùng lắng lòng tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Mâm cơm dâng Bác ngày mùng 2 tháng 9 ở Năm Căn không chỉ là nghi thức tri ân, mà còn là ngọn lửa nghĩa tình được gìn giữ qua nhiều năm tháng. Nhìn lại quá khứ gian lao để trân trọng hoà bình hôm nay, những người cựu chiến binh cùng bà con xã Năm Căn nguyện tiếp tục học tập và làm theo Bác, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Văn Tưởng - Thanh Vũ

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/mam-com-dang-bac-a132109.html