81 năm trước - ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Hôm nay, trên nền tảng những thành quả được vun đắp qua 81 năm, Hà Nội đang hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô hiện đại, văn minh, có sức cạnh tranh, giữ vai trò dẫn dắt sự phát triển của đất nước.
Ngày 2-9, công nghệ thực tế ảo đã đưa người dân Đà Nẵng trở về Quảng trường Ba Đình của mùa thu năm 1945, được chứng kiến khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.
Công nghệ thực tế ảo đưa người dân và du khách ở Đà Nẵng “xuyên không” trở về Quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9/1945, sống lại khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.
Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” bằng công nghệ thực tế ảo (VR) diễn ra tại Công viên APEC (phường Hải Châu) thu hút đông đảo người dân, du khách đến trải nghiệm - trở lại khoảnh khắc lịch sử ngày 2/9/1945 - ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Người dân và du khách xếp hàng dài tại Công viên APEC, TP Đà Nẵng để trải nghiệm công nghệ thực tế ảo, “xuyên không” về Quảng trường Ba Đình trong thời khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945.
Giữa Quảng trường Ba Đình chiều 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tới đồng bào một câu hỏi không có trong kịch bản, tạo nên khoảnh khắc đặc biệt trong ngày Độc lập.
Trong ngày khai mạc chương trình "Trở về thời khắc thiêng liêng" ở Đà Nẵng, rất đông người dân tới trải nghiệm công nghệ thực tế ảo, trở về ngày 2/9/1945.
Ngày 2/9/1945 không chỉ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình. Từ Hà Nội đến Sài Gòn và nhiều địa phương, hàng triệu người xuống đường, tập trung tại các quảng trường, nghe tin về nền độc lập và cùng hướng về thời khắc một nước Việt Nam mới ra đời.
Chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” được tổ chức tại TP. Đà Nẵng kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn lớn với công chúng đúng dịp lễ Quốc khánh năm 2026.
Đằng sau vài phút trở về ngày Quốc khánh năm 1945 bằng VR là cả ê-kíp cùng nghiên cứu, phục dựng và chỉnh sửa nhiều lần để tái hiện chân thực khoảnh khắc lịch sử.
Ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9 là dấu mốc lịch sử trọng đại, gắn với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình năm 1945.
Người dân Đà Nẵng có cơ hội trải nghiệm công nghệ VR, trở về thời khắc thiêng liêng tại Quảng trường Ba Đình lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.
Chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” mở cửa miễn phí từ 8h-19h trong 3 ngày 2-4/9 tại Công viên APEC, TP Đà Nẵng.
Trong ngày Quốc khánh đầu tiên của Việt Nam, để hàng vạn người nghe được Tuyên ngôn Độc lập, một hệ thống âm thanh thô sơ đã hoạt động gần như hoàn hảo.
Hàng nghìn người 'Trở về thời khắc thiêng liêng' qua VR tại Dinh Độc Lập, nhưng phía sau trải nghiệm ấy là sự nỗ lực thầm lặng của đơn vị tổ chức.
Ngày 19-8, tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM), đông đảo người dân và du khách tham dự Chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng”, trải nghiệm công nghệ VR để chạm vào thời khắc lịch sử thiêng liêng Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Trong 3 ngày 19-21/8, người dân tại TP.HCM có cơ hội tham gia chương trình "Trở Về Thời Khắc Thiêng Liêng", thông qua công nghệ thực tế ảo cùng "quay về" thời khắc lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9/1945.
Những hình ảnh lịch sử được tái hiện trực quan giúp người trải nghiệm cảm nhận rõ hơn không khí trang nghiêm, xúc động và niềm vui của nhân dân trong ngày độc lập.
Từ Dinh Độc Lập, người dân TP.HCM sẽ được “xuyên không” về Quảng trường Ba Đình năm 1945, hòa vào biển người và chứng kiến Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.
Huyền thoại tình báo Tư Cang và các cựu chiến binh háo hức chờ 'xuyên không' về ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập.
Ở tuổi 98, huyền thoại tình báo Tư Cang sắp có một trải nghiệm đặc biệt - hòa vào dòng người ở Ba Đình, chứng kiến Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.
Địa điểm tiếp theo diễn ra chương trình "Trở về thời khắc thiêng liêng" là Dinh Độc Lập, dự kiến phục vụ khoảng 10.000 lượt người tới tham quan, trải nghiệm.