Mái ấm tình thương

Biết tin chị Vân, bạn học cũ ở xóm Do Hạ, thôn Tiền Phong (xã Mê Linh, Hà Nội) vừa khánh thành nhà mới, sáng 24-3, chị Dung ở thôn Đại Thịnh (cùng xã) đến chúc mừng.

Trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới, nhìn niềm vui hiện rõ trên gương mặt bạn, chị Dung mừng rỡ:

- Căn nhà khang trang quá! Từ nay, mẹ con bạn có chỗ ở ổn định, yên tâm rồi nhé.

- Nếu không có chương trình “Mái ấm tình thương” của Hội Liên hiệp phụ nữ xã thì mình không biết bao giờ mới có được ngôi nhà như thế này - chị Vân xúc động nói.

Theo lời kể của chị Vân, để có kinh phí hỗ trợ hội viên khó khăn xây dựng nhà ở, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Mê Linh đã phát động nhiều hoạt động thiết thực như: Thu gom phế liệu gây quỹ; vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay ủng hộ; trích một phần quỹ hội để giúp đỡ... Từ những đóng góp nhỏ bé nhưng bền bỉ ấy, những mái ấm tình thương đã dần hình thành, mang lại chỗ ở ổn định cho nhiều người.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, chị Dung cho rằng, câu chuyện của chị Vân không phải là trường hợp duy nhất, nhưng là minh chứng rõ nét của chương trình giàu tính nhân văn khi sự sẻ chia được bắt đầu từ những hành động giản dị, gần gũi. “Mái ấm tình thương” không chỉ là một ngôi nhà mà còn là điểm tựa để những người phụ nữ yếu thế có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/mai-am-tinh-thuong-742845.html