Mái ấm của trẻ mồ côi

Trước khi vào chung sống trong ngôi nhà chung tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, mỗi trẻ mồ côi lại có một câu chuyện, hoàn cảnh khác nhau. Nhưng bằng tình yêu thương của những người mẹ là lãnh đạo, cán bộ trung tâm, các em nhỏ đã được chăm sóc, nuôi dưỡng để phát triển, từ đó hướng tới hòa nhập cộng đồng.

Hiện nay, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đang thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng 6 em nhỏ là trẻ tàn tật, trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị Lê Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, trong năm 2019, Trung tâm đã tiếp nhận chăm sóc 1 trẻ mồ côi là trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Trung tâm đã phối hợp với UBND phường Hưng Thành (TP. Tuyên Quang) để thực hiện thủ tục làm giấy khai sinh, đặt tên cho cháu bé. Cùng với đó, phối hợp với Sở Tư pháp tìm kiếm gia đình, bàn giao 7 trẻ đi làm con nuôi hợp pháp theo quyết định của UBND tỉnh. Hiện nay, bộ phận chăm sóc trẻ của trung tâm có 4 cán bộ, chia làm 2 ca trực luân phiên. Với vai trò như người mẹ thứ hai của các em nhỏ, các cán bộ của trung tâm thực hiện các công việc hàng ngày gồm nấu cơm, cho các bé ăn, tắm giặt, dọn dẹp khu nhà ở và vui chơi cùng các bé.

Cán bộ Trung tâm Công tác xã hội chăm sóc trẻ mồ côi.

Cẩm Tú là em bé nhỏ tuổi nhất tại trung tâm và cũng là em bé duy nhất hiện tại không bị khuyết tật, phát triển bình thường. Chị Ngọc tâm sự, bé Cẩm Tú được trung tâm tiếp nhận vào tháng 7-2019 khi mới được vài ngày tuổi, còn nguyên cuống rốn. Cũng như nhiều em bé bình thường khác, Cẩm Tú được đi kiểm tra sức khỏe, tiêm chủng và bổ sung vitamin tại Trạm Y tế phường theo định kỳ. Tuy nhiên, từ trước đến nay, nhiều trẻ sơ sinh tại trung tâm do không được bú sữa mẹ mà phải ăn sữa công thức nên sức đề kháng kém, nhiều bé ốm đau thường xuyên. Khi đó, các chị lại đưa các em đến bệnh viện để khám và điều trị, tận tình chăm sóc, thay nhau túc trực ngày đêm đến khi các em hồi phục.

Công việc chăm sóc các em nhỏ tại Trung tâm Công tác xã hội không phải là công việc đơn giản, đòi hỏi rất nhiều tình yêu thương và sự kiên nhẫn của mỗi cán bộ. Nhiều người đã tự khắc phục khó khăn của bản thân mình, tự nguyện gắn bó với các em. Chị Hà Thị Huệ đã có trên 10 năm công tác tại trung tâm, mặc dù nhà xa, mỗi ngày phải di chuyển hơn 30 km từ thị trấn Đoan Hùng (Phú Thọ) đến nơi làm việc nhưng chị vẫn kiên trì đến với các em. Chị Hà nói: “Nhiều bé do chính tay mình chăm sóc từ nhỏ, đến khi tìm được gia đình mới đến đón đi, vui mà cũng nhớ các con lắm”.

Em Ngô Đức Thắng, sinh năm 2000 là trẻ mồ côi cha mẹ sống trong vòng tay yêu thương của cán bộ trung tâm đã hơn 10 năm nay. Thắng chia sẻ, nhờ mẹ Thủy cùng các mẹ khác tại trung tâm chăm sóc, nuôi dạy trong suốt thời gian qua mà em có thể khôn lớn đến hôm nay. Hiện tại, em đang theo học chuyên nghiệp tại trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang. Em rất biết ơn và luôn cố gắng học tập tốt để đền đáp công ơn nuôi dưỡng của các mẹ.

Bằng tình yêu thương chân thành cùng trách nhiệm công việc, những người cán bộ tại Trung tâm Công tác xã hội đã đem đến cho các em nhỏ mồ côi, không nơi nương tựa một mái ấm gia đình mới. Từ đó tạo điều kiện để các em học tập, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, xóa bỏ mặc cảm, tự ti để hòa nhập cộng đồng.

Bài, ảnh: Thùy Lê

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/mai-am-cua-tre-mo-coi-135731.html