Những món quà hậu phương gửi tuyến đầu chống dịch

Khi các chiến sĩ đang căng mình ở tuyến đầu, người dân cũng ý thức được trách nhiệm hậu phương và ủng hộ tiền bạc cùng những món quà ý nghĩa để góp phần chống dịch Covid-19.

Cô giáo Quảng Trị trích nửa tháng lương, ủng hộ nơi mình cách ly

Sau gần một tuần cách ly tập trung, Hoàng Thị Ly Ly, giáo viên tình nguyện trở về từ Lào, cùng nhiều đồng nghiệp đã trích tiền lương để ủng hộ các chiến sĩ và cán bộ y tế.

Việc làm ý nghĩa của cô giáo đang cách ly để phòng tránh COVID-19

Hoàng Thị Ly Ly (sinh năm 1995), ở thôn Hoàn Cát, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ là giáo viên tiểu học dạy tiếng Việt cho con em Việt kiều ở thị trấn Sê nô, tỉnh Savannakhet, Lào đã ba năm nay. Giữa tháng 3/2020, cô cùng các giáo viên người Việt Nam ở tỉnh Savannakhet nhận được thông báo của nhà trường cho học sinh nghỉ học để phòng, chống COVID-19, các giáo viên được phép về nước cho đến khi có thông báo đi học trở lại. Ngay sau khi nhận thông báo, cô Ly cùng các bạn về nước và được cách ly 14 ngày tại trụ sở cũ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại đây, cô Ly đã tự nguyện xin ủng hộ một nửa tháng lương của mình cho cơ sở cách ly để góp một phần nhỏ vào nguồn lực phòng, chống COVID-19. Việc làm ý nghĩa của cô giáo trẻ được nhiều người khen ngợi.