Lý Gia Hân kể trải nghiệm suýt chết vì bệnh tim

Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân hồi tưởng lại trải nghiệm sinh tử hồi đầu năm do bệnh tim, khiến cô phải nhập viện cấp cứu ngay trong đêm.

Trò chuyện độc quyền với tờ EastWeekly, Hong Kong, Lý Gia Hân cho biết đầu năm nay cô bị bệnh hiểm nghèo, phải đại phẫu cắt bỏ ống thông vì mạch máu bẩm sinh ở tim làm rối loạn nhịp tim.

Diễn viên Lý Gia Hân. Ảnh: Eastweek

Lý Gia Hân mô tả, lúc đó vào lúc nửa đêm, cô bỗng thấy tim đập nhanh hơn, đo được 160 nhịp một phút. Vì dịch bệnh, Lý Gia Hân không đến viện, chồng cô đã đề nghị bác sĩ đến nhà khám. Bác sĩ sau khi khám đã yêu cầu diễn viên đến viện. Lý Gia Hân thấy buồn ngủ, chồng cô hỏi bác sĩ có thể để vợ ngủ một lúc rồi đi không. Bác sĩ nhắn tin trả lời một dòng tiếng Anh "No Hurry". Doanh nhân Hứa Tấn Hanh hiểu ý câu này là "Không cần vội, đừng lo lắng" nên định để vợ ngủ. Tuy nhiên, ngay sau đó, bác sĩ gọi điện yêu cầu họ vào viện lập tức, ông giải thích rằng tin nhắn có nghĩa là "Không, rất gấp". Lập tức, Gia Hân được chồng đưa vào cấp cứu. Hồi tưởng lại, Lý Gia Hân nói, nếu lúc đó cô ngủ thiếp đi, có thể cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Bác sĩ sau đó cũng giải thích, chậm trễ một chút, diễn viên có thể sẽ mất mạng.

Theo diễn viên Hong Kong, thời điểm nhập viện, tất cả các cơ quan nội tạng bao gồm gan, thận của cô đã ngừng hoạt động, cô phải vào phòng chăm sóc đặc biệt ngay lập tức. Phải đến khi phổi được bơm máu, cô mới trở lại bình thường. Sau Tết Nguyên đán, Lý Gia Hân được phẫu thuật cắt bỏ catheter. Sức khỏe của cô từ đó tới nay ổn định, tim không còn đập nhanh nữa.

Lý Gia Hân trên giường bệnh hồi đầu năm. Ảnh: Instagram nhân vật

Sau trải nghiệm sinh tử, Lý Gia Hân trân trọng cuộc sống. Cô dành nhiều thời gian tập luyện, nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân. Hiện cô lấy lại được cân nặng cũ, vóc dáng gọn gàng và nhận nhiều lời khen của khán giả.

Lý Gia Hân cao 1,71 m. Thời điểm đăng quang Hoa Hậu Hong Kong 1988, cô được đánh giá là hoa hậu đẹp nhất trong lịch sử Miss Hong Kong. Diễn viên ăn điểm nhờ gương mặt xinh đẹp sắc sảo, đôi chân dài và học vấn cao. Sau khi đăng quang, Gia Hân thành danh với vai trò diễn viên. Cô được yêu thích qua loạt phim Thiện nữ u hồn 2 (1990), Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại (1991), Đọa lạc thiên sứ (1995)...

Lý Gia Hân từng trải qua mối tình nổi tiếng kéo dài bốn năm (1993 - 1997) với thiên vương Lê Minh, sau đó hẹn hò tỷ phú Lưu Loan Hùng... Năm 2008, Lý Gia Hân lấy doanh nhân Hứa Tấn Hanh, cuộc sống rất viên mãn. Hai vợ chồng có một con trai năm nay 10 tuổi. Gia đình ba người sống tại biệt thự đắt đỏ nhất Hong Kong, giá hàng tỷ HKD.

Nhiều năm nay, Lý Gia Hân không còn đóng phim, chỉ thi thoảng đi sự kiện.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/ly-gia-han-ke-trai-nghiem-suyt-chet-vi-benh-tim-172221028161242479.htm