Lượt trận cuối vòng bảng Champions League 2022/23: Lời chào 'giã bạn'

Trừ bảng D và bảng E phải chờ kết quả lượt trận cuối cùng để xác định các tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8, các trận đấu ở 6 bảng còn lại chỉ mang tính thủ tục và danh dự. Đáng chú ý, trong nhóm CLB phải nói lời chia tay sớm, có 2 ông lớn La Liaga Barcelona và Atletico Madrid, 1 ông lớn Seri A là Juventus.

Barca (trái) quyết định mang đến sân của Viktoria Plzen nhiều gương mặt trẻ trong trận đấu chia tay Champions League.

Barca (trái) quyết định mang đến sân của Viktoria Plzen nhiều gương mặt trẻ trong trận đấu chia tay Champions League.

Rạng sáng 2-11 (0 giờ 45), Atletico sẽ làm khách của Porto. Đây là trận đấu không còn nhiều ý nghĩa với Atletico vì sớm bị loại. Có thể thầy trò Simeone sẽ bước vào lượt đấu cuối với tinh thần thoải mái nhất. Atletico thời gian gần đây thi đấu sân khách là ấn tượng. Trong khi đó, đội chủ nhà Porto đã chắc tấm vé thứ 2 của bảng B, nên cũng không cố sống cố chết tranh ngôi đầu với Club Brugge để tránh sứt mẻ lực lượng. Hứa hẹn đây là trận đấu mở, và đại diện Tây Ban Nha sẽ có “lời tạm biệt” đẹp trên đất Bồ Đào Nha, đối thủ truyền kiếp ở cấp độ đội tuyển.

Sau đó 3 giờ, đội bóng đồng hương của Atletico là Barcelona cũng có chuyến làm khách của Viktoria Plzen, đội chưa có điểm nào tại vòng bảng, sở hữu hàng thủ tệ nhất giải với 20 bàn thua. Người ta trông đợi một cuộc “trút giận” của đội bóng xứ sở bò tót, nhưng có thể điều đó sẽ không diễn ra. Thầy trò Xavi sẽ thắng, vì sĩ diện, nhưng cũng không cố thắng đậm, cũng vì sĩ diện. Thắng hủy diệt đội bóng yếu nhất giải để làm gì, trong khi Barca cũng chẳng khá hơn khi bị loại trong tủi nhục. Vả lại, đây chỉ là trận cầu thủ tục của hai đội nên việc Barcelona không bung sức ra thi đấu là điều hoàn toàn khả dĩ khi họ còn hai trận đấu tại La Liga trong một tuần tới. Cộng thêm việc đội hình đang sứt mẻ nghiêm trọng vì chấn thương, HLV Xavi có thể sẽ xoay tua đội hình, tung ra sân nhiều cầu thủ dự bị. Chính vì vậy, kỳ vọng vào một chiến thắng tưng bừng dành cho đội khách là không khả thi mà chỉ trông chờ một màn trình diễn “đẹp”. Điều này có vẻ đúng khi danh sách Xavi công bố sẽ đưa đến Plzen không có Lewandowski, Sergio Busquets.Eric Garcia, Jules Kounde, Memphis Depay, Ronald Araujo, Sergi Roberto và Andreas Christensen. Thay vào đó là 4 cầu thủ trẻ từ lò La Masia là Marc Casado, Alvaro Sanz, Ilias Akhomach và Alex Valle.

Sau Barca 1 ngày (3 giờ ngày 3-11), lão bà Juventus sẽ tiếp PSG ở thành Turin. Cách biệt 8 điểm (3 so với 11) trước đội bóng nhà giàu nước Pháp ở bảng H thể hiện rõ phong độ Juventus không tốt. Tuy nhiên, Juve có thể sẽ chơi một trận cống hiến để chuộc lỗi với khán giả nhà, kiểu không còn gì để mất. Tuy nhiên, PSG có để điều đó xảy ra hay không là chuyện khác. Đội bóng đang sở hữu Mbappe, Neymar và Messi tuy xếp đầu nhưng chỉ hơn

Benfica đứng nhì về hiệu số. Nếu không muốn để Benfica qua mặt, mà điều này gần như chắc chắn bởi chỉ gặp Maccabi Haifa yếu nhất bảng, PSG sẽ thi đấu đúng sức. Nếu vậy, e Juve chỉ có thể một trận đấu “đẹp” chứ không phải là kết quả đẹp.

S.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/luot-tran-cuoi-vong-bang-chions-league-2022-23-loi-chao-gia-ban-post268879.html