Lương duyên của thầy giáo Hà Công Thái với Cao nguyên đá

BHG - 8 năm, 15 chuyến thiện nguyện đến với Hà Giang, tình cảm của thầy giáo Hà Công Thái (35 tuổi), hiện đang công tác trong Hệ thống Giáo dục Genesis (Hà Nội) dành cho học sinh vùng cao tỉnh nhà thật đáng trân quý. Những gì thầy dành tặng cho các em không chỉ là món quà, đó còn là tình yêu thương khó diễn tả bằng lời mà chỉ có thể thể hiện qua hành động.

Gặp thầy Thái trong chuyến đi tặng quà cho học sinh tại điểm Trường Mầm non Xà Lủng, xã Phố Cáo (Đồng Văn). Đây là chuyến đi thứ 15 của anh đến Hà Giang. Nói về hành trình gắn bó với thiện nguyện trên mảnh đất Cao nguyên đá, thầy Thái bồi hồi chia sẻ: Lần đầu tiên mình thực hiện chuyến đi tặng quà cho học sinh tại Hà Giang là năm 2015, sau khi được một người bạn cùng trường đại học giới thiệu. Điểm đầu tiên mình đến là điểm Trường Mầm non Lũng Thầu, xã Lũng Thầu (Đồng Văn), chứng kiến những ánh mắt ngây thơ của các con trong cái lạnh thấu xương chính là lý do để mình quyết định sẽ phải đến với Hà Giang nhiều hơn. Những điểm trường mà mình lựa chọn đến tặng quà trong suốt 8 năm qua đều là các điểm trường lẻ, đường sá đi lại khó khăn, ít đoàn từ thiện đến. Mình lựa chọn những điểm trường đó vì bản thân mong muốn có sẻ chia với các con, người dân ở đây dù phần quà mà mình mang đến là rất nhỏ.

Thầy giáo Hà Công Thái tặng quà học sinh.

8 năm gắn bó với Hà Giang, thầy Thái đã đến với rất nhiều điểm trường mầm non trên địa bàn huyện Đồng Văn như Mo Pải Phìn, Sáng Ngài, Lũng Cẩm, Xà Lủng, Lao Xa, Tả Lủng, Trường Mầm non Lũng Thầu...; Trường Tiểu học Tùng Vài, xã Tùng Vài (Quản Bạ). Trong mỗi chuyến đi, thầy Thái sẽ chuẩn bị phần quà gồm: Quần áo ấm, ủng nhựa, dép, mì tôm, gạo, sữa, bánh kẹo; đồ dùng học tập, sách vở, đồ chơi... cho các em.

Cô Trần Thị Yên, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phố Cáo cho biết: Thầy Thái đã đồng hành cùng các điểm trường khó khăn của trường từ năm 2019 cho đến nay, nhà trường tổng có 12 điểm trường thì có 5 điểm trường rất khó khăn, em Thái đều đã đến tặng quà dù khi đó những điểm trường này chưa có điện, đường bê tông và phải đi bộ gánh đồ nhưng thầy rất vui vẻ, nhiệt tình. Thầy Thái coi các em nhỏ vùng cao như chính con cháu mình, cứ tầm đầu tháng 10, khi thời tiết bắt đầu se lạnh thì Thái đều nhắn tin hỏi trên Hà Giang đã lạnh chưa, năm nay có những điểm trường nào các con đang thiếu áo ấm để em kêu gọi ủng hộ và cứ điểm nào cần là bạn ấy có mặt để sẻ chia cùng nhà trường và các con.

Với tình cảm, tình yêu dành cho học sinh trên Cao nguyên đá, thầy Thái mong rằng mình sẽ có thêm lương duyên và đến được nhiều hơn nữa những điểm trường còn khó khăn tại các huyện như Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ,... trong thời gian tới. Sự đồng hành của thầy dù là rất nhỏ, xong qua đó cũng đóng góp phần nào vào công tác hỗ trợ cho học sinh trong mùa Đông đầy khắc nghiệt.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202401/luong-duyen-cua-thay-giao-ha-cong-thai-voi-cao-nguyen-da-964535f/