'Litaliti' – Thú vị câu chuyện từ những bức tranh kích thước nhỏ
'Litaliti' là triển lãm tranh đặc biệt, quy tụ 17 họa sĩ và nhà điêu khắc đến từ 3 miền Bắc– Trung- Nam với gần 200 tác phẩm kích thước nhỏ, nhiều chủ đề phong cảnh, tĩnh vật, chân dung...
Nhóm Litaliti được thành lập năm 2025 với mong muốn tạo ra một sân chơi mở và chủ động cho những cá nhân yêu thích, đam mê hội họa, điêu khắc và thực hành nghệ thuật, từ đó mang giá trị mỹ thuật đến gần hơn với đời sống đương đại.

"Nét xưa" - Họa sĩ Nguyễn Minh Hải
Từ ngày 25 đến 30-11, triển lãm “Litaliti” của nhóm được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội).
Triển lãm là sự kết hợp đồng điệu của các họa sĩ có niềm yêu thích những điều đơn sơ, nhỏ bé, tập hợp những góc nhìn đa chiều của các nghệ sĩ về thế giới “li ti”. Mỗi tác phẩm không chỉ thể hiện phong cách sáng tạo cá nhân, mà còn là một câu hỏi mở về ý nghĩa của sự tồn tại, về cách nhìn nhận và cảm nhận thế giới rộng lớn này qua lăng kính của những điều rất bình dị.
“Litaliti” quy tụ 17 họa sĩ và nhà điêu khắc đến từ 3 miền Bắc– Trung– Nam, với gần 200 tác phẩm kích thước nhỏ, nhiều chủ đề từ phong cảnh, tĩnh vật, chân dung... đến các tác phẩm mang đậm suy tư cá nhân về đời sống tình cảm, được thể hiện trên chất liệu đa dạng như sơn mài, sơn dầu, lụa, gốm, khắc gỗ, tổng hợp…
Khổ tranh khá đa dạng, gồm những bức tranh nhỏ từ 10cm đến các tác phẩm lớn nhất là dưới 50cm với đủ hình dạng vuông, tròn, chữ nhật…

Trừu tượng 2 - Họa sĩ Đỗ Công Sơn.
Triển lãm tranh kích thước nhỏ mang đến một trải nghiệm nghệ thuật độc đáo, nơi người xem có thể chiêm ngưỡng sự tinh tế và tỉ mỉ trong từng nét cọ, cảm nhận chiều sâu của tác phẩm gói gọn trong không gian hạn chế.
Vì kích thước tác phẩm nhỏ nên người xem cũng có xu hướng đến gần hơn, quan sát kỹ lưỡng hơn để cảm nhận thông điệp mà họa sĩ gửi gắm, khám phá, cảm nhận vẻ đẹp của nghệ thuật một cách trọn vẹn và sâu sắc. Điều này giúp người yêu nghệ thuật dễ dàng đồng cảm và kết nối cảm xúc với tác phẩm, đôi khi là những câu chuyện, những góc nhìn cuộc sống rất giản dị.
Triển lãm này là một lời mời gọi nhẹ nhàng, giúp công chúng chậm lại một nhịp, để khám phá thế giới vi mô đầy màu sắc, nơi mà mỗi chi tiết nhỏ đều kể một câu chuyện riêng.
Một số tác phẩm tại triển lãm:

"Sắc thu" - Họa sĩ Nguyễn Tiến Dũng

"Phú Quí 5" - Họa sĩ Minh Phố.

"Hoa giấy" - Họa sĩ Vương Lê Mỹ Học

"Nguyệt ẩm sơn môn" - Họa sĩ Lê Đức Tùng.

"Mùa yêu" 08 - Họa sĩ Kuong Trần.

"Vu vơ 3" - Họa sĩ Lê Thừa Hải.

"Tỵ" - Họa sĩ Hà Huy Mười.

"Nắng trưa" - Họa sĩ Lâm Đức Mạnh.












