Lão nông nặng lòng với chim trời

Trong lúc mọi người coi 'tấc đất, tấc vàng' thì tại ấp Gia Kiết, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long có một lão nông 78 tuổi đã dành toàn bộ vườn cây ăn trái của mình khoảng 20.000m2 đất để hình thành nơi cư trú của hàng chục ngàn loại chim, cò thiên nhiên tìm về trú ẩn với mong muốn bảo tồn, phát triển đàn chim trời đông đảo này. Ông chính là ông Lê Văn Chìa, được mọi người dân địa phương gọi là Hai Chìa. Suốt gần 20 năm qua, ông miệt mài với công việc thầm lặng của mình. Ông còn là 'bà đỡ' của nhiều chim trời khi sinh sản. Đây cũng là nội dung mà chúng tôi sẽ gửi đến quý khán giả trong chuyên mục Ấm tình Cửu Long hôm nay.

Với tình yêu quý động vật hoang dã, gia đình ông Chìa đã quyết định bảo tồn vườn chim này suốt ngần ấy thời gian.

Theo chân của ông Hai Chìa đi vòng quanh khu vườn, chúng tôi thấy trên những cành cây đủng đỉnh, san sát là những tổ chim. Vang cả một góc vườn, âm thanh của chim còng cọc, cò, vạc,... nghe rất vui tai.

Không ngại tuổi tác, thời tiết mưa hay nắng, ông Hai Chìa luôn âm thầm với công việc ý nghĩa này.

Cứ thế, mỗi độ chiều buông, đàn chim, cò bay về vườn của ông rất đông để trú ngụ, tạo nên một không cảnh tuyệt vời như ở những nơi bảo tồn động vật hoang dã. Và mỗi khi nhìn thấy đàn chim bay về, niềm vui tuổi già của lão nông ở Vĩnh Long lại càng quyết tâm bảo vệ đàn chim...

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hữu Ái

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/lao-nong-nang-long-voi-chim-troi-235881.htm