'Kỷ vật thời kháng chiến' – những câu chuyện chưa kể

Nhân kỷ niệm 18 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2023), 83 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2023) và hướng đến kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023), sáng nay (21/11), tại TP.HCM, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh khai mạc trưng bày chuyên đề 'Kỷ vật thời kháng chiến'.

177 hình ảnh, tư liệu, hiện vật... được trưng bày theo 3 nhóm nội dung: nhóm kỷ vật của các chỉ huy, lãnh đạo, tướng lĩnh thuộc các cơ quan chỉ đạo cách mạng miền Nam; nhóm kỷ vật là hành trang của người chiến sĩ trên các mặt trận khác nhau như: nhà báo, phóng viên chiến trường, văn công Quân Giải phóng miền Nam, nữ chiến sĩ miền Nam, y, bác sĩ....và nhóm kỷ vật của những cựu binh, cựu tù chính trị. Đó là những bức thư con viết cho cha, vợ viết cho chồng, những chiếc bật lửa, bộ quần áo, chiếc radio, bức tranh được thêu tại nhà tù Côn Đảo,…

Du khách tham quan chuyên đề Kỷ vật thời kháng chiến

Du khách tham quan chuyên đề Kỷ vật thời kháng chiến

Những bức thư của gia đình liệt sĩ Đỗ Văn Nhân, phóng viên Thông tấn xã được viết năm 1968

Những bức thư của gia đình liệt sĩ Đỗ Văn Nhân, phóng viên Thông tấn xã được viết năm 1968

Những kỷ vật quen thuộc như chiếc lược sừng, nón tai bèo

Những kỷ vật quen thuộc như chiếc lược sừng, nón tai bèo

Những kỷ vật gắn liền với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Những kỷ vật gắn liền với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Trưng bày chuyên đề “Kỷ vật thời kháng chiến” diễn ra từ 21/11/2023 đến hết tháng 3/2024 nhằm góp phần mang đến cái nhìn chân thực về những giá trị lịch sử, nét văn hóa, nghệ thuật độc đáo ẩn chứa sau mỗi kỷ vật. Từ đó, công chúng có thể cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, người dân vẫn son sắt một tình yêu cao đẹp với Tổ quốc. Đồng thời góp phần giáo dục thế hệ trẻ niềm tự hào dân tộc, ý thức chống chiến tranh xâm lược, bảo vệ hòa bình và xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

Du khách nước ngoài chăm chú ngắm nhìn những lá thư

Du khách nước ngoài chăm chú ngắm nhìn những lá thư

Chiếc xe từng được dùng để chở 7 thi thể dân công về làng để chôn cất năm 1968

Chiếc xe từng được dùng để chở 7 thi thể dân công về làng để chôn cất năm 1968

Những bức tranh thêu của các nữ tù

Những bức tranh thêu của các nữ tù

10 năm bám trụ trên chiến trường Củ Chi (1965-1975), khi nhìn lại những kỷ vật, bà Võ Thị Trông (76 tuổi), từng là đội trưởng đội nữ du kích Củ Chi xúc động chia sẻ: "Tôi rất nhớ những kỷ niệm trong quá trình sống chiến đấu thời kỳ chiến tranh rất ác liệt. bản thân tôi cũng nhớ đồng đội, đồng chí đã hy sinh, nhất là những chị hy sinh khi còn rất trẻ. Tuổi trẻ của chúng tôi lúc bấy giờ là những thanh niên tuổi 19, 20 đã hy sinh như thế nào nào thì nhìn những kỷ vật này nó như sống lên trước mắt mình".

Vũ Hường/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/ky-vat-thoi-khang-chien-nhung-cau-chuyen-chua-ke-post1060540.vov