Kỳ cuối: Nam y tá sát hại hơn 100 bệnh nhân và hội chứng 'người cứu rỗi'

Sau khi y tá Niels Hogel khai đã sát hại 100 bệnh nhân, các bác sĩ thần kinh cho rằng đồng nghiệp của mình đã mắc phải hội chứng 'người cứu rỗi'. Trong khi đó, người phụ trách Tổ điều tra đặc biệt Arne Schmidt, vụ án Niels Hogel trở thành 'độc nhất vô nhị' trong lịch sử nước Đức về số nạn nhân.

Chiếc vỏ hộp thuốc vạch mặt y tá máu lạnh

Sinh ngày 30/12/1976 tại Wilhelmshaven, bang Lower Saxony (miền Bắc nước Đức) trong một gia đình có truyền thống ngành y. Tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng, Niels được nhận vào làm y tá ở khoa Phẫu thuật tim của BV Oldenburg.

Có lẽ áp lực công việc ở một khoa trọng yếu của BV đã khiến Niels ngày càng căng thẳng, thêm vào đó là cảm giác cô đơn khi phải rời gia đình đến làm việc ở nơi xa đã khiến nam y tá cảm thấy chán nản và quyết định phải thay đổi.

Đêm 07/02/2000, trong ca trực của mình, Niels chọn 3 lọ Lidocain - một loại thuốc chuyên điều trị rối loạn nhịp tim, nhưng nếu dùng quá liều có thể tử vong, đến tiêm thuốc vào tĩnh mạch của BN trước khi nhanh chóng rời đi. Để rồi khi chuông báo động vang lên, Niels lập tức chạy đến khu cấp cứu cố gắng hồi sức cho BN và nhận được "cơn mưa" lời khen giữa lúc BN đang thở hắt những giây cuối cùng.

Say sưa với "sự ca tụng thành tích", Niels tiếp tục tái diễn hành vi phạm tội: Tiêm thuốc quá liều cho BN để rồi khi họ hấp hối lại ào đến với họ như "thiên thần áo trắng" để được trở thành "người hùng": đồng nghiệp ca tụng Niels nhiệt tình và tốt bụng, còn các bác sĩ đánh giá nam y tá có năng lực chuyên môn cao vì thường xuất hiện kịp thời giữa lúc tính mạng của các BN như ngọn nến sắp tắt.

Niels che mặt tránh giới truyền thông trong phiên tòa cuối tháng 10/2018. Ảnh: Newsweek

Niels che mặt tránh giới truyền thông trong phiên tòa cuối tháng 10/2018. Ảnh: Newsweek

Mãi đến tháng 8/2001 phía BV Oldenburg tổ chức cuộc họp bất thường khi số ca tử vong tăng đột biến và hơn một nửa trong số này nằm trong các ca trực có Niels tham gia đã khiến nam y tá chột dạ xin nghỉ ốm gần 1 tháng.

Niels chỉ bị nghi ngờ khi 1 bác sĩ phát hiện nam y tá này có những hành vi lén lút. Đến khi lãnh đạo BV quyết định chuyển Niels đến khoa Gây mê - Hồi sức thì nam y tá này nộp đơn xin nghỉ việc càng làm dấy lên mối nghi ngờ. Mặc dù vậy, xét về thành tích làm việc, phía BV Oldenburg vẫn viết thư giới thiệu nhân viên cũ của mình sang làm tại 1 BV ở Delmenhorst và những án mạng kinh hoàng tiếp tục tái diễn.

Phải đến ngày 22/6/2005, khi BN Dieter Maass (63 tuổi) được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt sau ca mổ trong tình trạng ổn định, vài tiếng sau, Niels vào phòng tiêm 40ml thuốc chống loạn nhịp tim vào ống thông tĩnh mạch của BN này. Nửa tiếng sau, huyết áp của Dieter giảm nhanh và ông đã qua đời. Một đồng nghiệp phát hiện hành vi của Niels đồng thời anh thấy trong tủ thuốc thiếu 5 ống, tất cả số vỏ thuốc được tìm thấy trong thùng rác gần giường bệnh nhân Dieter.

Gây án để trở thành "người hùng"

Khi bị phát hiện, y tá này cho biết mình hành động để "giải tỏa nỗi buồn chán đồng thời mong muốn được đồng nghiệp nể phục về kỹ thuật cấp cứu của mình".

Tòa kết án Niels 5 năm tù về tội vô ý làm chết người nhưng tòa liên bang hủy án. Đến tháng 6/2008, tòa xử lại, kết án Niels 7 năm 6 tháng tù về tội giết người. Tháng 9/2014, Niels lại ra tòa về 5 trường hợp tình nghi khác.

Nhận được tin tố giác, cảnh sát đã lập tổ điều tra đặc biệt để làm rõ hơn 200 vụ tử vong bất thường tại 2 BV trên đồng thời khai quật tử thi để giám định. Tháng 8/2017, tổ điều tra đặc biệt kết thúc nhiệm vụ sau khi khai quật 134 tử thi và thu thập lời khai của hàng trăm nhân chứng.

Các công tố viên Đức cho rằng, y tá Niels đã giết người một cách "có hệ thống" thông qua việc đưa thuốc điều trị bệnh tim liều cao có thể dẫn đến chết người vào cơ thể BN nhằm tạo ấn tượng với cộng sự bằng việc có thể hồi sức cho họ, nhưng hậu quả lại trái ngược với mong đợi. Khi gây án, y tá Niels không quan tâm đến độ tuổi hay giới tính nạn nhân, điểm chung là hầu hết nạn nhân chết dưới tay nam y tá máu lạnh trước đó đều mắc bệnh rất nặng.

Theo các điều tra viên, rất có thể còn nhiều BN đã chết dưới tay y tá này, nhưng do nhiều người trong số họ đã được hỏa táng nên không còn căn cứ để tiến hành khám nghiệm pháp y.

Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định trong 3 năm làm việc tại BV Delmenhorst, có 321 người chết trong hoặc sau khi y tá Niels làm việc tại đây.

Tháng 12/2014, lần đầu tiên y tá Niels mới tiết lộ sự thật với bác sĩ tâm thần của mình, rằng từng sử dụng thuốc quá liều cho 90 BN làm 1/3 trong số này tử vong.

Dù bị kết án chung thân vào năm 2015 nhưng cuộc điều tra với nam y tá này vẫn chưa dừng lại. Thống kê của cảnh sát cho thấy, từ năm 2000 - 2005 ít nhất 36 người đã bị Niels sát hại ở BV Oldenburg và hơn 60 người đã tử vong dưới tay Niels ở BV Demanhorst vì cùng nguyên nhân: Bị cho dùng thuốc quá liều.

Cuộc điều tra kéo dài hơn 10 năm cũng đi đến hồi kết. Tại tòa, Niels Hogel khai sát hại hơn 100 BN trong độ tuổi từ 34 - 96 tại 2 bệnh viện trong giai đoạn 2000-2005. Theo chuyên gia tội phạm học Axel Petermann, có thể y tá Niels mắc hội chứng tâm lý về "người cứu rỗi", một hình thức rối loạn tâm lý thể hiện qua việc quan tâm thái quá đến người khác và khao khát giúp đỡ với mong muốn cần được thán phục. Đa số trường hợp mắc hội chứng này có người thân bị trầm cảm, suy kiệt, thường không biết tự chăm sóc bản thân và có thể gây ác cảm với người xung quanh.

NGUYỄN XUÂN (Theo Le Figaro, Newsweek)

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-cuoi-nam-y-ta-sat-hai-hon-100-benh-nhan-va-hoi-chung-nguoi-cuu-roi_162691.html