Kỳ 1: Khi hung thủ là kẻ say tình

Còn cú sốc nào gây choáng váng, đau đớn hơn khi bị chính những người gần gũi, thân yêu nhất trong gia đình tuyên bố bạn là hung thủ giết người chứ không phải họ - kẻ đang bị pháp luật 'sờ gáy'? Những màn đổ tội lên đầu người thân chính là nhát dao cuối cùng giáng xuống một gia đình vốn đã rệu rã từ lâu.

Khoảng 5 giờ sáng 15/7/2025, một đồn cảnh sát (CS) ở Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh, Tây Bắc Ấn Độ nhận được điện thoại cấp báo từ người phụ nữ 25 tuổi tên Roshni Khan yêu cầu giúp đỡ vì con gái 5 tuổi của cô bị người chồng đang ly thân sát hại.

Khi CS tới hiện trường đã thấy Roshni Khan và Udit Jaiswal (32 tuổi), người tình mới của cô này ở đó, thi thể đứa trẻ đã bốc mùi giữa căn phòng được tẩy rửa bằng hóa chất và bật quạt hút gió.

Theo lời khai ban đầu của Roshni - nữ vũ công quán bar, cô ta và chồng là Shahrukh Khan ly thân đã 3 năm nay, Shahrukh dọn ra khỏi nhà, con gái ở lại với Roshni trong căn hộ cũ của anh. Cô bé thường xuyên nhắc tới cha nên Shahrukh đang tìm cách giành lại quyền nuôi con do Roshni đã có tình nhân mới. Theo lời người phụ nữ này, đêm 14/7 Shahrukh đã về nhà cũ gặp cô để bàn về quyền nuôi con và cả hai cãi nhau, trong cơn tức giận Shahrukh đã bóp cổ con gái mình.

Cảnh sát mời cả Roshni, Shahrukh lẫn Udit về làm việc, trong khi thi thể nạn nhân được đưa đi khám nghiệm, băng ghi hình của các camera giám sát quanh hiện trường được trích xuất, điện thoại di động của 3 người được kiểm tra.

Lời khai của Shahrukh hoàn toàn khác với Rosni. Anh cho biết mình không đến gặp Roshni hay tình nhân của cô ta, hơn nữa vì anh mới bị tai nạn nên không thể leo cầu thang lên tới tầng 4 để gặp vợ hay con gái và định vị điện thoại của Shahrukh trong các ngày từ 13 đến 15/7 đã chứng minh điều đó. Ngược lại, dữ liệu định vị điện thoại của Roshni và tình nhân cho thấy cả hai đã có mặt ở nhà Roshni đêm 13 và đi cùng nhau cả ngày 14 đến nhiều nơi trước khi quay trở lại nhà vào đêm 14/7.

Udit Jaiswal, Roshni Khan sau khi bị bắt

Udit Jaiswal, Roshni Khan sau khi bị bắt

Những người hàng xóm cho biết, khoảng 2 tháng trước họ thường nghe tiếng khóc của bé gái này trong căn hộ của Roshni nên nghi người phụ nữ trên thường đánh đập nó. Cuối cùng, khi kết quả giám định tử thi cho biết con gái của Roshni đã tử vong khoảng 36 tiếng trước khi mẹ cô bé báo tin cho CS thì lệnh bắt giữ Roshni Khan và Udit Jaiswal được phê chuẩn.

Cuộc điều tra tiếp theo phát hiện do sợ bị mất quyền nuôi con trong khi cô bé 5 tuổi bắt quả tang họ đang "âu yếm" nhau vào tối 13/7 nên Roshni đã giẫm lên bụng con gái trong khi Udit bịt miệng cô bé để ngăn tiếng la hét dẫn đến cái chết của đứa trẻ. Sáng hôm sau (14/7), Roshni - Udit giấu thi thể bé trong hộp giường, khóa lại rồi kéo nhau đi uống rượu ở nhiều nơi trước khi đến 1 khách sạn. Sáng 15/7, cả hai quay về lấy thi thể ra xịt hóa chất khử mùi trước khi gọi điện cho CS.

Để đánh lừa nhà chức trách, Roshini khai tối 14/7 Shahrukh đến căn hộ cũ để bàn về việc anh ta sẽ nuôi con và trong lúc cãi nhau với vợ đã bóp cổ giết chết con gái rồi bỏ chạy. Bằng cách này, Roshni hy vọng thoát được tội giết người. Tuy nhiên, bằng chứng từ các camera, dữ liệu định vị điện thoại, chứng nhận y khoa thương tật của Shahrukh và kết quả giám định thời điểm tử vong của đứa trẻ đã cho thấy Shahrukh hoàn toàn vô can. Cô bé tử vong từ tối 13/7 và suốt thời gian từ thời điểm này đến khi được CS mời làm việc vào ngày 15/7, Shahrukh không hề có mặt ở khu vực Roshni đang ở.

Sau hơn 1 ngày loanh quanh chối tội, cuối cùng Roshni Khan và Udit Jaiswal đã thú nhận hành vi phạm tội. Vụ án đang chờ được xét xử.

(Còn tiếp...)

NGA NGUYỄN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-1-khi-hung-thu-la-ke-say-tinh_187910.html