Kiều bào hướng về quê hương, ủng hộ đồng bào vùng lũ

Những ngày qua, bão lũ gây thiệt hại nặng nề ở các tỉnh miền Bắc. Người Việt Nam ở nước ngoài đã theo dõi diễn biến bão lũ và chung tay tổ chức các hoạt động quyên góp, hỗ trợ bà con vùng bị thiệt hại.

Tại Gwangju-Chonnam (Hàn Quốc), anh Nguyễn Phong Việt, một kiều bào gốc Hà Nội liên tục theo dõi tin tức bão lũ qua các kênh truyền thông. “Thấy bà con miền Trung thức đêm gói bánh chưng gửi ra miền Bắc, tôi nhận ra rằng tinh thần tương thân tương ái của người Việt luôn hiện hữu, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn nhất”, anh Việt chia sẻ.

Anh Việt và Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại Gwangju-Chonnam đã nhanh chóng tổ chức chiến dịch quyên góp để hỗ trợ bà con vùng lũ. Những phần quà dù nhỏ bé nhưng là tấm lòng của kiều bào nơi xa, hy vọng giúp giảm bớt phần nào khó khăn mà đồng bào đang phải đối mặt.

Hội người Việt Nam tại Gwangju-Chonnam, Hàn Quốc kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng lũ Việt Nam.

Hội người Việt Nam tại Gwangju-Chonnam, Hàn Quốc kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng lũ Việt Nam.

Tại New Zealand, chị Nguyễn Thị Thu Hương, một kiều bào gốc Hải Dương, đã kêu gọi bạn bè quốc tế quyên góp qua trang web "Give a little". Hiện tại, chị Hương đã tập hợp được một nhóm tình nguyện viên và sẵn sàng lên đường đến vùng lũ để phân phát nhu yếu phẩm, áo phao, xuồng bơi, quần áo ấm cho bà con.

Tại Đức, Đại sứ quán đã phát động toàn thể cán bộ và nhân viên Đại sứ quán dành 3 ngày lương để ủng hộ đồng bào vùng bị bão lụt. Tổng số quyên góp của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán là 3.330 EURO. Nhân dịp đoàn công tác của ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tới Berlin, Đại sứ quán đề nghị đoàn giúp chuyển tiền quyên góp của Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Đức tới bà con bị thiệt hại một cách nhanh nhất và trực tiếp nhất.

Đại diện hội đoàn của người Việt Nam tại Đức ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Yagi.

Đại diện hội đoàn của người Việt Nam tại Đức ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Yagi.

Tại lễ phát động, đại diện nhiều hội đoàn (Liên hiệp hội người Việt tại Đức, Liên hiệp hội phụ nữ Việt Nam tại Đức, Hội sinh viên Việt Nam tại Berlin-Brandenburg…) và các cá nhân đã tích cực đóng góp ủng hộ các nạn nhân của bão Yagi. Tổng số tiền quyên góp chỉ trong chiều ngày 11/9 đạt 17.280 euro và 200 USD.

"Trong những ngày tới, cộng đồng người Việt tại Đức chắc chắn sẽ tiếp tục đóng góp, chia sẻ mất mát với bà con trong nước, có thể qua nhiều kênh khác nhau. Dù qua kênh nào, dù ít dù nhiều, đây là tấm lòng của cộng đồng người Việt tại Đức đối với quê hương, đất nước", đại diện Đại sứ quán cho biết.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka, ông Ngô Trịnh Hà tiếp nhận các khoản đóng góp của bà con trước khi chuyển về nước.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka, ông Ngô Trịnh Hà tiếp nhận các khoản đóng góp của bà con trước khi chuyển về nước.

Tại trụ sở Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, đại diện Hiệp hội xúc tiến hợp tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản, Hội phụ nữ Việt Nam vùng Kansai và Trường Việt ngữ Cây tre (Nhật Bản) đã trao những phần tiền và gạo hỗ trợ cho người dân chịu thiệt hại do bão lũ. Đây là những phần hỗ trợ đầu tiên của người Việt Nam ở nước ngoài thông qua Ủy ban gửi về chung tay cùng đồng bào trong nước khắc phục hậu quả thiên tai.

Khoản hỗ trợ lần này bao gồm 50 triệu đồng, trong đó một phần dành tặng gia đình Trung tá – liệt sĩ Trần Quốc Hoàng và gia đình Đại úy – liệt sĩ Nguyễn Đình Khiêm, những người đã hy sinh khi bảo vệ người dân Quảng Ninh chống chọi với cơn bão dữ. 1 tấn gạo sẽ được chuyển cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang để hỗ trợ kịp thời các gia đình bị mất hết tài sản do lũ lụt.

Chánh Văn phỏng Ủy ban Nhà nước về người VNONN Nguyễn Quang Trung tiếp nhận ủng hộ.

Chánh Văn phỏng Ủy ban Nhà nước về người VNONN Nguyễn Quang Trung tiếp nhận ủng hộ.

Bà Lê Thương, Phó Chủ tịch thường trực Hội phụ nữ Việt Nam vùng Kansai, Hiệu trưởng Trường Việt ngữ Cây tre, chia sẻ: "Trong mấy ngày vừa qua, chúng tôi đều xem tin tức trong nước và rất bàng hoàng trước những mất mát mà chúng ta đang phải gánh chịu. Quê hương Quảng Bình của tôi cũng trải qua rất nhiều trận lũ lụt và đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ các đồng bào cả ở trong và ngoài nước. Vì vậy cá nhân tôi mong muốn trong thời điểm cấp thiết này thì một miếng khi đói bằng một gói khi no. Mong rằng sự đóng góp của chúng tôi sẽ đến được kịp thời để an ủi, động viên phần nào mất mát của gia đình những liệt sĩ đã hy sinh, và bên cạnh đó hỗ trợ người dân chịu thiệt hại do bão lũ".

Sự chung tay của kiều bào khắp nơi đã thể hiện tinh thần đoàn kết, hướng về quê hương trong những lúc khó khăn. Những đóng góp dù lớn hay nhỏ đều là nguồn động viên quý giá, giúp bà con vùng lũ vượt qua thử thách và sớm ổn định cuộc sống.

Thùy Dương

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/kieu-bao-huong-ve-que-huong-ung-ho-dong-bao-vung-lu-264876.htm