Trong vụ chiến đấu cơ của Không quân Bangladesh rơi xuống trường học khiến hàng chục người thiệt mạng, một cô giáo đã bất chấp hiểm nguy, lao vào cứu nhiều học sinh và giáo viên, đặt sự an toàn của họ lên trên mạng sống của mình.
Cô giáo Maherin lao vào đám cháy cứu hàng chục học sinh khi máy bay đâm xuống trường học, riêng bản thân cô không qua khỏi sau khi bị bỏng hầu như toàn thân.
Một máy bay huấn luyện của Không quân Bangladesh do Trung Quốc chế tạo, đã rơi tại thủ đô Dhaka khiến nhiều người thương vong.
Máy bay phản lực F-7 BGI của Không quân Bangladesh đã gặp sự cố kỹ thuật, đâm vào một trường học và khuôn viên trường đại học ở thủ đô Dhaka ngay sau khi cất cánh vào ngày 21/7, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng.
Ngày 22/7, giới chức Bangladesh xác nhận ít nhất 25 trẻ em nằm trong số 31 người thiệt mạng sau khi một máy bay huấn luyện của Không quân nước này lao xuống khuôn viên một trường học ở thủ đô Dhaka.
Con số thương vong trong vụ rơi máy bay huấn luyện của Không quân Bangladesh ngày 21/7 tiếp tục gia tăng.
Ngày 21/7, một máy bay phản lực F-7 BGI của Không quân Bangladesh đã gặp sự cố kỹ thuật và đâm vào một trường học và khuôn viên trường đại học ở thủ đô Dhaka ngay sau khi cất cánh, khiến ít nhất 27 người thiệt mạng, trong đó có 25 trẻ em. Hai nạn nhân còn lại là phi công và 1 nữ giáo viên.
Hôm 22/7, Reuters đưa tin thi thể của ít nhất 25 trẻ em nằm trong số 27 người thiệt mạng đã được đưa ra khỏi các tòa nhà bị thiêu rụi sau khi một máy bay phản lực của Không quân Bangladesh đâm vào trường học ở thủ đô Dhaka trong lúc huấn luyện vào chiều 21/7 (giờ địa phương).
Theo lời kể của nhân chứng Farhan Hasan, lúc cậu cùng các bạn vừa rời phòng thi, đang nói chuyện thì từ đâu, máy bay của không quân lao xuống khuôn viên trường gây tiếng nổ lớn. Người bạn tử vong ngay trước mắt cậu bé.
Chiến đấu cơ F-7 BGI của không quân Bangladesh gặp sự cố và lao xuống khuôn viên trường học ở phía bắc Dhaka, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng.