Khởi nghiệp nơi vùng đất khó Kambute

Vốn là vùng đất nghèo với đa số người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, người dân thôn Kambute (xã Đơn Dương, Lâm Đồng) không thể tin rằng có ngày con em mình lại có thể tìm được việc làm ổn định, thu nhập cao trên chính vùng đất quê hương. Thế nhưng câu chuyện không tưởng đó đã thành hiện thực, nhất là từ khi khu du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Đà Lạt mang tầm cỡ quốc tế được tạo lập, đi vào hoạt động.

Hồi sinh vùng đất khô cằn

Cách đây 5 năm, khi thông tin một khu du lịch tầm cỡ quốc tế được khởi công trên những ngọn đồi khô cằn sỏi đá ở thôn nghèo Kambute khiến nhiều người hồ nghi. Thế rồi khu du lịch Samten Hills Đà Lạt chính thức ra mắt và được Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam trao Chứng nhận “Không gian văn hóa tâm linh dành cho Không gian Phật giáo Kim cương thừa” và Đại Bảo tháp Kinh luân dát vàng 24k, trọng lượng 200 tấn được xác lập kỷ lục thế giới là Đại Bảo tháp Kinh luân lớn nhất thế giới ở thời điểm cuối năm 2022 khiến nhiều người thán phục.

Khu du lịch tâm linh Samten Hills Đà Lạt mang đến cho du khách cảm giác tĩnh lặng, thư thái.

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, nhiệt huyết cống hiến cho xã hội, những người kiến tạo Samten Hills Đà Lạt đã góp phần định vị du lịch Lâm Đồng trên bản đồ thế giới, trở thành điểm đến nức tiếng cho du khách trong và ngoài nước.

Những đồi trọc khô cằn giờ đây được phủ xanh từ khi Samten Hills Đà Lạt được triển khai.

Giờ đây cứ mỗi lần quay lại Samten Hills Đà Lạt, du khách lại không khỏi ngỡ ngàng bởi sự mới lạ, hấp dẫn nơi đây. Khu du lịch văn hóa tâm linh này là không gian lý tưởng để “chữa lành”, giúp con người trở về với thiên nhiên, được khám phá nguồn năng lượng thuần khiết để tâm hồn ngày càng hạnh phúc hơn, hướng thiện nhiều hơn.

Đại Bảo tháp Kinh luân được xác lập kỷ lục thế giới.

Một dẫn chứng rõ nét nhất cho những thay đổi ở Samten Hills Đà Lạt đó là gam màu xanh. Những ngọn đồi trọc, sỏi đá cằn cỗi nay đã được phủ xanh bởi những vườn thông xanh mướt, muôn loài hoa khoe sắc, những thảm cỏ xanh rì… Nhìn từ xa, nhất là mỗi khi hoàng hôn buông xuống, Samten Hills Đà Lạt càng trở nên lộng lẫy, chẳng khác nào viên ngọc chói sáng giữa đại ngàn Tây Nguyên.

Phát triển du lịch gắn với trách nhiệm xã hội

Bà Nguyễn Thu Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Samten Hills Đà Lạt chia sẻ, cùng với việc phát triển kinh tế, khu du lịch luôn hướng đến trách nhiệm xã hội. Từ ngày gắn bó với miền đất này, hằng năm Công ty đều có những hoạt động xã hội từ thiện ý nghĩa, phối hợp với chính quyền địa phương thăm hỏi, tặng bảo hiểm y tế hoặc quà cho các gia đình người dân tộc thiểu số, diện khó khăn, gia đình chính sách vào dịp lễ, tết…

Du khách lưu lại những khoảng khắc đẹp tại Samten Hills Đà Lạt.

Đặc biệt, nữ doanh nhân bộc bạch rằng rất hạnh phúc mỗi khi có thêm lao động ở địa phương đến khu du lịch làm việc. Toàn khu du lịch đang có hơn 200 lao động, mức thu nhập bình quân từ 7-15 triệu đồng/tháng. Trong đó có hơn 20% lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy con số này chưa nhiều nhưng cứ mỗi lần có lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là người địa phương tới liên hệ xin việc, công ty luôn ưu tiên tối đa.

“Lý do là từ khi lên ý tưởng hình thành Khu du lịch tâm linh Samten Hills Đà Lạt, chúng tôi nguyện ước không chỉ khởi tạo giá trị văn hóa, góp phần định hình vị trí của Lâm Đồng trên bản đồ du lịch thế giới mà giá trị cao cả hơn nữa là góp phần thay đổi vùng đất nghèo Kambute. Do đó, chúng tôi rất hạnh phúc khi tạo thêm được một việc làm cho lao động địa phương”, lãnh đạo khu du lịch nói. Điều đặc biệt rằng, không chỉ lao động ở Lâm Đồng mà nhiều lao động ở các tỉnh lân cận cũng tới xin việc làm, điều đó cho thấy những giá trị tốt đẹp mà Samten Hills Đà Lạt mang lại đang được lan tỏa.

Du khách trải nghiệm quay Bảo tháp Kinh luân thu nhỏ với ước nguyện bình an, may mắn.

Điển hình như Ya Uy (SN 1996, ngụ thôn Ha Oai, xã Đơn Dương), người đồng bào Chu Ru đang là hướng dẫn viên đã làm việc ở khu du lịch hơn 2 năm. Chàng trai trẻ kể dự định lập nghiệp ở TP HCM sau khi ra trường nhưng dịch Covid-19 khiến giấc mơ bị đứt quãng. “Nhưng đó cũng là thời gian em được gần gũi gia đình hơn, cảm nhận được giá trị của cuộc sống, không có gì quý giá đáng trân trọng hơn khi được ở gần người thân”, chàng trai 9X bộc bạch.

Hướng dẫn viên du lịch Ya Uy giới thiệu về Samten Hills Đà Lạt cho du khách.

Sau khi dịch bệnh được khống chế, Ya Uy quyết định ở lại quê hương làm việc. Thời điểm đó khu du lịch Samten Hills Đà Lạt đang cần những người như Ya Uy, thế là chàng trai trẻ nộp đơn ứng tuyển và được nhận vào làm việc ngay. Công việc hàng ngày của Ya Uy là tiếp đón, hướng dẫn, giới thiệu cho du khách về những vẻ đẹp, giá trị của khu du lịch Samten Hill. Cái khó nhất của công việc theo Ya Uy là phải làm sao chuyển tải được càng nhiều giá trị đến với du khách nhất nhưng không để khách mất đi sự hứng thú. “Muốn vậy, chúng em phải học tập, trang bị cho mình những kiến thức về Phật giáo Kim cương thừa mới có thể giới thiệu một cách đầy đủ”, nam hướng dẫn viên nói.

Du khách trải nghiệm giây phút quay về với thiên nhiên dưới chân Đại Bảo tháp Kinh luân.

Khi được hỏi tại sao lại quyết định rời thành phố phồn hoa về cao nguyên Lâm Đồng lập nghiệp, Ya Uy niềm nở chia sẻ: “Trước tiên em được sống và làm việc gần người thân. Em được công ty cho đi học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, nay đã có thẻ hành nghề hướng dẫn viên du lịch trong nước. Về thu nhập, ở đây em được hưởng chế độ tốt, thu nhập không hề thua kém ở TP Hồ Chí Minh, trong khi đó các chi phí sinh hoạt, đi lại được tối giản nên tích lũy được nhiều hơn”.

Đặc biệt, ở Samten Hills Đà Lạt, Ya Uy được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội tiếp xúc với du khách đến từ khắp vùng đất trên thế giới, được rèn giũa ngoại ngữ. Đang trò chuyện, chàng trai trẻ người đồng bào Chu Ru tủm tỉm rằng, cũng nhờ Samten Hills Đà Lạt, cậu đã tìm được người yêu.

Ya Đố hạnh phúc khi được góp sức phủ xanh đồi trọc trên mảnh đất sinh ra và lớn lên.

Tương tự, Ya Đố (SN 1981, ngụ thôn Booka Bang, xã Đơn Dương) đã gắn bó với Samten Hills Đà Lạt ngay từ lúc dự án được triển khai, được giao nhiệm vụ trồng rừng, bảo vệ rừng. Trong ký ức của mình, Ya Đố nhớ như in vùng đất Booka Bang, Kambute vốn là nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống với vô vàn khó khăn. Cuộc sống người dân đều bám vào rừng, rừng cho củi để nấu nướng, cho gỗ để làm nhà, là nơi cung cấp thực phẩm qua những buổi săn bắt. Thế nhưng người càng ngày càng đông khiến những cánh rừng già dần thưa thớt.

“Ba ngọn đồi nơi khu du lịch tọa lạc vốn là rừng nghèo khô cằn. Thế nhưng từ năm 2020, khi khu du lịch Samten Hills Đà Lạt được xây dựng, đi vào hoạt động từ năm 2023 đã khiến vùng quê nghèo đổi thay từng ngày. Xe cộ, du khách đến thôn để vào tham quan ngày một đông, vào cao điểm đường làng nhộn nhịp hơn hẳn”, Ya Đố chia sẻ.

Những lao động vui vẻ chia sẻ về công việc hàng ngày tại khu du lịch Samten Hills Đà Lạt.

Niềm hạnh phúc lớn nhất của người đàn ông K’Ho là những đồi trọc nay đã được phủ xanh, được tạo lập nên một khu du lịch nức tiếng cả thế giới: “Tất cả là nhờ khu du lịch Samten Hills, chứ trước đây có ai vào nơi đây tìm hiểu hay đầu tư gì đâu, ngày mới nghe tin, dân làng chúng tôi cũng hồ nghi, chưa hiểu doanh nghiệp định làm gì, tại sao lại vào nơi nghèo khó làm du lịch. Ấy vậy mà họ đã làm nên điều không tưởng”.

Với bản thân mình, người đàn ông K’Ho bộc trực nói rằng, trước đây anh không hề biết bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là gì, nhưng từ khi được vào khu du lịch làm việc, anh đã được hưởng các chế độ “không thua gì cán bộ”. Từ nguồn thu nhập của công việc hiện tại, Ya Đố đã mua được xe máy cho con lớn đi làm việc, nuôi được các con nhỏ ăn học và sửa sang nhà cửa đàng hoàng: “Trước đây trong gia đình có công việc gì, hoặc cần mua sắm gì đều phải bán trâu, bán bò, bán lợn, nhưng nay có lương công ty trả rồi, mình không lo nữa”.

Ông Thuận Văn Việt, nhân viên bảo vệ cảm thấy hạnh phúc khi được làm việc tại Samten Hills Đà Lạt.

Khác với Ya Đố, Ya Uy, ông Thuận Văn Việt (SN 1971, ngụ xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa), nhân viên bảo vệ của khu du lịch là người nơi khác đến xã Đơn Dương mưu sinh. Vào làm việc tại đây từ tháng 10/2023, ông Việt được công ty đào tạo nghề bảo vệ chuyên nghiệp, đến nay đã có thu nhập gần chục triệu đồng mỗi tháng, đủ để trang trải cuộc sống gia đình.

“Vợ tôi cũng lên xã Đơn Dương làm thuê, hai vợ chồng thuê trọ cách khu du lịch chừng 30 phút đi xe máy, rất thuận lợi. Nhờ khu du lịch mà tôi có thu nhập ổn định, nuôi các con ăn học ở quê, đặc biệt làm việc ở đây tôi thấy tâm hồn thư thái, cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với làm thuê ở các thành phố lớn mà thu nhập ổn định ở mức cao”, người đàn ông vui mừng nói.

Nhã An

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/khoi-nghiep-noi-vung-dat-kho-kambute.html