Khói hương nơi tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong vụ cháy 14 người chết

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa rải rác. Trong tiết u ám ấy, nhiều người dân tới khu vực ngõ 119 Trung Kính nơi xảy ra vụ cháy 14 người chết để thắp hương, vái vọng, nguyện cầu cho hương hồn các nạn nhân siêu thoát...

Ngày 25-5, sau hơn một ngày xảy ra vụ cháy 14 người chết ở Hà Nội, khu vực ngõ 119 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy nhiều người đến với nén hương, cành hoa. Họ sắp xếp thời gian, xếp hàng trong lặng lẽ, đến ban thờ lập ở khu vực xảy ra đám cháy thắp nén hương, vái vọng, thương nhớ tới những nạn nhân xấu số.

Danh sách 14 người tử vong trong vụ cháy đã được cơ quan chức năng quận Cầu Giấy công bố. Thi thể họ đã được các gia đình đưa về quê để mai táng. Còn với những người dân ngõ 119 cũng như bà con đến viếng, đến lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa.

 Nhiều người ở xa tới thắp hương cho các nạn nhân trong vụ cháy 14 người chết. Ảnh PHI HÙNG

Nhiều người ở xa tới thắp hương cho các nạn nhân trong vụ cháy 14 người chết. Ảnh PHI HÙNG

Trước cổng khu nhà trọ bị cháy, một bàn thờ tạm đã được dựng lên từ đêm qua. Trên đó là bát hương, bát cơm, quả trứng, cùng hoa, quả, vàng lễ... do người trong ngõ, cũng là họ hàng của gia chủ khu nhà trọ chuẩn bị sẵn. Những người ở xa sáng nay đến viếng nhẹ nhàng đặt thêm bó hoa, cành hoa, hộp bánh.

Họ nhớ đến từng cái tên, từng hoàn cảnh của từng nạn nhân trong thảm họa. Đó là một cặp đôi, tìm đến điểm trọ này để thương yêu cũng để tiết kiệm chi phí sinh sống đắt đỏ nơi phố thị. Là cặp vợ chồng mới cưới, đang mong đợi đứa con đã thành hình 3 tháng trong bụng mẹ.

Là những thanh niên tuổi chưa đến 30 chăm chỉ ban ngày làm ăn, kiếm sống, tích lũy, tối về khu trọ giá rẻ không thôi giấc mơ một ngày tươi sáng…Tất cả đã ra đi mãi mãi, khép lại những dự định tương lai còn dang dở.

 Một bàn thờ tạm được họ hàng chủ khu nhà trọ trước cổng ngôi nhà xảy ra vụ cháy. Ảnh: PHI HÙNG

Một bàn thờ tạm được họ hàng chủ khu nhà trọ trước cổng ngôi nhà xảy ra vụ cháy. Ảnh: PHI HÙNG

Hồ Minh Trọng, sinh viên, đang trọ ngày khu nhà ngay sát vẫn nhớ như in đêm xảy ra vụ cháy. Giữa đêm, cậu và các bạn nghe thấy những tiếng nổ lớn. Mở cửa chạy ra ngoài thì thấy khu nhà số 1 có cửa hàng sửa chữa xe máy, xe điện của chú Hùng có cháy. Trọng cùng bạn hô hoán, hỗ trợ bà con lối xóm xách nước hắt vào bên trong cánh cổng đang bị khóa.

“Lúc ấy, ngọn lửa bùng lên rất mạnh ngay cổng vào sân nơi có cửa hàng sửa xe. Nhiều người trọ ở ngôi nhà 3 tầng bên trong kêu cứu. Nhưng lửa bùng lên rất nhanh. Chúng tôi chỉ biết chuyền tay nhau từng xô nước hất vào mà không ăn thua. Một lúc sau, khi cảnh sát PCCC đến thì lửa đã trùm kín cả khoảng sân phía trong xếp hàng nhiều xe máy...”, Trọng kể.

 Chị Hiền vái vọng, cầu mong các nạn nhân xấu số trong vụ cháy được yên nghỉ. Ảnh PHI HÙNG

Chị Hiền vái vọng, cầu mong các nạn nhân xấu số trong vụ cháy được yên nghỉ. Ảnh PHI HÙNG

Giờ mỗi lần đi ngang qua cổng ngôi nhà số 1, Trọng lại rùng mình. Cậu dừng lại, thắp một nén hương cho những người đã khuất.

“Những nén hương như một lời chia buồn của em với những nạn nhân xấu số, giá mà có một phép nhiệm nào xảy ra…”, Trọng ngậm ngùi.

Đoán trước người dân sẽ đổ về để viếng những nạn nhân trong vụ cháy, phường Trung Hòa tiếp tục dựng rào chắn đầu ngách dẫn vào hiện trường và bố trí dân phòng trông coi, giữ an ninh trật tự. Trong hoàn cảnh ấy, những người ở xa đến như Đỗ Thị Hiền chỉ có thể đứng ngoài vái vọng.

“Mình đọc báo, coi mạng xã hội thì được biết trong vụ cháy vừa rồi, có những người còn đang đi học. Có cả những người vừa mới lập gia đình. Có bạn hôm trước vừa gọi mẹ gửi cho chút tiền ăn bữa tối định sáng hôm sau về quê. Vậy mà, chỉ trong chốc lát, ngọn lửa đã thiêu rụi tất cả. Thật sự quá xót xa…”, Hiền nói.

PHI HÙNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/khoi-huong-noi-tuong-niem-cac-nan-nhan-xau-so-trong-vu-chay-14-nguoi-chet-post792489.html