'Khi dân cần, khi dân khó, có công an'

Vụ việc xảy ra ngày 11/3/2025 ở TP.Hà Nội, khi một người đàn ông mặc thường phục (được cho là lực lượng công an) bị tố đánh người (hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội); trước đó, nhân vụ việc người cha ở tỉnh Vĩnh Long dùng súng tự chế bắn người tài xế rồi tự sát mà nguyên nhân được cho là do Công an huyện Trà Ôn xử lý oan sai vụ việc, cùng sự kiện Bộ Công an ra mắt Trung tâm Dữ liệu quốc gia,... đều bị các thế lực thù địch lợi dụng để xuyên tạc. Chúng “khua chiêng, gõ trống” cho rằng “hung hăng, tàn bạo” là bản chất của Công an Việt Nam. Thậm chí, có kẻ còn “ngậm máu phun người” cho rằng Công an Việt Nam là “hèn với giặc, ác với dân”.

To họng nhất có lẽ là Đài Á châu tự do (RFA), trong bài viết “Ông Lâm xây dựng hệ thống “Công an - Tài phiệt trị””, chúng trắng trợn vu khống khi cho rằng “Sự kiện Bộ Công an ra mắt Trung tâm Dữ liệu quốc gia cho thấy ông Tô Lâm đang chuyển đổi Việt Nam từ mô hình “Cộng sản toàn trị” thành “Công an - Tài phiệt trị”. Cùng bè với RFA, đảng Việt Tân trong một bài viết khác đã hồ đồ nhận định “Trở lực lớn nhất của kinh tế tư nhân là công an, lực lượng nòng cốt tạo nên sức mạnh của ông Tổng Bí thư”. Chúng xâu chuỗi sự kiện một chiến sĩ công an vi phạm kỷ luật (đánh dân) với bối cảnh Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 04/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân và cho rằng: “Một trong những lý do khiến giới doanh nhân vẫn còn dè dặt chính là lực lượng công an, lực lượng nòng cốt tạo nên sức mạnh của ông Tổng Bí thư”.

Hòa vào cái loa rè của RFA, Thoibao.the cũng lu loa qua bài viết: “Từ vụ án người cha ở Vĩnh Long: cần chia nhỏ lực lượng công an”. Thật không thể tin nổi khi tổ chức này lại cho rằng: “Lực lượng công an ở Việt Nam, từ trung ương đến địa phương, từ lâu được cấp cho một quyền lực bao trùm và không bị kiểm sát một cách thực chất. Cách tổ chức này gây hại cho cả người dân lẫn nhà nước”. Cũng nhân sự kiện ngày 15/4/2025, khi Chính phủ thống nhất bãi bỏ cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, chúng lại hồ đồ nhận định: “Cơ quan mà Bộ Công an đang muốn khai tử, có nhiệm vụ giám sát hoạt động của chính Bộ Công an, cụ thể là trong lĩnh vực điều tra…”; “nếu các cơ quan không được thực thi quyền lực một cách độc lập, thượng tôn pháp luật, mà vẫn đặt dưới sự chỉ đạo, can thiệp trực tiếp của Đảng, thì mọi cải cách tư pháp sẽ vẫn chỉ là hình thức”.

Trong khi đó, lực lượng công an nhân dân không quản ngại khó khăn, vất vả, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, chiến đấu ngoan cường trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn, gian khổ nào, lập nhiều chiến công to lớn, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng và Nhân dân. Hình ảnh chiến sĩ công an băng mình trong mưa lũ, thiên tai, thảm họa cứu giúp nhân dân, luôn có mặt kịp thời ở những nơi nguy nan, vất vả, đúng với phương châm “Khi dân cần, khi dân khó, có công an”. Những việc làm ấy để lại trong lòng nhân dân hình ảnh đẹp. Vậy mà, lợi dụng sai phạm của một số cá nhân trong lực lượng công an, các thế lực thù địch không ngớt xuyên tạc, vu khống bản chất, phủ nhận những thành quả mà lực lượng công an đã đạt. Từ những vi phạm của cá nhân, chúng cố tình bóp méo, tạo dư luận lệch lạc hòng công kích, bôi nhọ ngành Công an và đánh đồng rằng, bộ máy hiện nay của lực lượng công an đa số mục ruỗng, thối nát từ bên trong, xuyên tạc “do thể chế chống lưng” nên lực lượng công an càng “lộng hành, đứng trên pháp luật, không xem ai ra gì”. Từ việc một số cá nhân trong công an bị xử lý do tham nhũng, tiêu cực, các đối tượng vu cáo công an “chỉ biết ăn của dân”, “khiến dân càng cơ cực”,...

Trên thực tế, trong cuộc chiến chống tội phạm, bảo vệ bình yên cho nhân dân, đã có nhiều cán bộ, chiến sĩ công an bị thương, hy sinh trong lúc thi hành công vụ. Dù không còn chiến tranh nhưng vẫn có những chiến sĩ công an hy sinh giữa thời bình. Cuộc chiến đấu bảo vệ bình yên cho nhân dân đầy khó khăn, thử thách với nhiều loại tội phạm manh động, nguy hiểm. Nhưng khi đã lựa chọn màu áo Công an nhân dân, các anh sẵn sàng đối mặt với thử thách, hiểm nguy.

Không thể phủ nhận rằng bên cạnh những thành tích, chiến công đã đạt, vẫn còn một số trường hợp sai phạm, từ vi phạm hành chính đến hình sự, trong đó có vụ gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh lực lượng Công an nhân dân. Nhưng những sai phạm ấy đều được lãnh đạo công an các cấp chỉ đạo điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm.

Vì vậy, mỗi người dân, hơn bao giờ hết cần nâng cao ý thức cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, vu khống và tiếp nhận có chọn lọc các nguồn thông tin trên Internet, mạng xã hội để không bị mắc mưu kẻ địch mà “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cần nêu cao ý thức, trách nhiệm, tránh tự biến mình thành công cụ lợi dụng của kẻ địch, không để chúng lôi kéo, dẫn dụ cái nhìn sai lệch về những người đang ngày đêm bảo vệ bình yên, hạnh phúc của nhân dân,... khi tiếp cận các thông tin, bài viết có nội dung xuyên tạc, phản động, cần thực hiện theo phương châm “5k”. Đó là: Không tin ngay; không vội bấm like; không thêm thắt; không kích động và không vội chia sẻ. Hành động đó góp phần ngăn chặn từ sớm, từ xa các thông tin xấu, độc hại; đồng thời, cần thể hiện lý trí, sự hiểu biết để phản bác các quan điểm sai trái, thù địch./.

Cựu chiến binh Long An

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/khi-dan-can-khi-dan-kho-co-cong-an-a195907.html