Khen thưởng người hùng cứu 2 cô gái trong đám cháy ở Hà Đông

Ngày 31/5, UBND quận Hà Đông, UBND phường Phú Lương (Hà Đông) đã tổ chức trao quyết định khen thưởng cho anh Lèng Văn Bằng (SN 1985; trú tại huyện Nậm Pồ, Điện Biên) về hành động dũng cảm tay không leo lên tường cao, giải cứu hai cô gái mắc kẹt trong đám cháy ở phường Phú Lương.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Công an quận Hà Đông chia sẻ, người dân tại địa bàn phường Phú Lương, trong đó có chủ nhà trọ qua công tác tuyên truyền của Công an quận và chính quyền địa phương đã tự giác tháo dỡ lồng sắt ở ban công, mở lối thoát nạn nên khi vụ cháy xảy ra đã có 4 người tự thoát được ra bên ngoài.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền trao giấy khen của UBND quận Hà Đông cho anh Lèng Văn Bằng.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền trao giấy khen của UBND quận Hà Đông cho anh Lèng Văn Bằng.

Cùng với đó là sự dũng cảm của anh Lèng Văn Bằng, không màng hiểm nguy, lao vào đám cháy để cứu người. Đây là tấm gương sáng, để lại hình ảnh đẹp trong lòng người dân cả nước.

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sau khi tiếp nhận thông tin đã triển khai nhanh nên cũng cứu được 3 người khác.

UBND phường Phú Lương trao giấy khen cho anh Lèng Văn Bằng.

UBND phường Phú Lương trao giấy khen cho anh Lèng Văn Bằng.

Nhớ lại về thời điểm ấy, anh Bằng chia sẻ, khoảng 5h30 sáng 30/5, anh chạy xe máy đi làm. Khi đến chợ Xốm, anh dừng lại để mua đồ thì phát hiện khói đen bốc nghi ngút nên nhanh chóng phóng xe tới gần hiện trường vụ cháy. Lúc này, lửa đã cháy lớn, khói đen bốc lên ngùn ngụt như muốn nuốt chửng tầng 2 và 3 của ngôi nhà.

Anh Lèng Văn Bằng chia sẻ lại về quá trình cứu hai cô gái mắc kẹt trong đám cháy.

Anh Lèng Văn Bằng chia sẻ lại về quá trình cứu hai cô gái mắc kẹt trong đám cháy.

Khi anh di chuyển vào đám cháy gần hơn thì phát hiện hai cánh tay thò ra cùng tiếng kêu của hai cô gái trẻ đang mắc kẹt bên trong "Chú ơi, cứu cháu với, cháu sắp bị ngạt rồi". Mọi người xung quanh cũng đang rất hoảng hốt, chưa biết làm sao để cứu các nạn nhân.

Tình huống cấp bách, anh liền cầm theo một hòn gạch rồi bám vào tường nhà để leo lên mái tôn nhà hàng xóm. Khi tiếp cận được vị trí hai cô gái trẻ mắc kẹt, anh dùng gạch hết sức đập con tiện xi măng của ban công mở lối thoát đưa cả hai ra ngoài an toàn.

Anh Bằng chia sẻ, khi mở được lối thoát, hai cô gái đã rất mệt nên anh cho từng người bám vào cổ để đưa xuống.

Nụ cười hiền hòa khi kể lại câu chuyện, anh Bằng khẳng định mình không phải anh hùng mà đơn giản tự bản thân thôi thúc phải lao vào cứu người, bởi ai cũng đều sẽ làm như vậy khi gặp tình huống đó. Đây là tâm niệm đã theo anh suốt thời gian qua khi từ quê nhà Điện Biên lên Hà Nội làm việc.

Hình ảnh anh Bằng cứu hai nạn nhân.

Hình ảnh anh Bằng cứu hai nạn nhân.

Trước đó, vào sáng 30/5, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại nhà ở kết hợp cho thuê trọ tại địa chỉ số 7, tổ 1, phố Ba La (phường Phú Lương, quận Hà Đông).

Trung tâm thông tin chỉ huy sau đó đã điều động 4 xe cứu hỏa của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hà Đông, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 4 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) đến hiện trường dập lửa.

Tại hiện trường, có 9 người mắc kẹt bên trong ngôi nhà cháy. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và người dân nhanh chóng giải cứu được 5 người, 4 người khác tự thoát ra bên ngoài.

Trường Thắng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/khen-thuong-nguoi-hung-cuu-2-co-gai-trong-dam-chay-o-ha-dong-i732905/